Valentine 2015: Các đôi mê phim Hoa ngữ rủ nhau xem gì?

Tommie, AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/02/2015

Dịp Valentine, các cặp đôi mê phim Hoa ngữ sẽ có rất nhiều lựa chọn thú vị.

Valentine và tết Âm lịch là khoảng thời gian vàng cho các cặp đôi hẹn hò. Thấu hiểu tâm lý đó, các nhà làm phim Hoa ngữ cũng tranh thủ cơ hội để kiếm bộn doanh thu phòng vé. Dịp Valentine năm nay, các cặp đôi xứ Trung sẽ có không ít lựa chọn hấp dẫn khi ra rạp, những tựa phim dưới đây là các tác phẩm được kỳ vọng nhất. 


Thể loại: Tình cảm, gia đình, hài hước.
Ra rạp ngày: 6/2/2015
Diễn viên chính: Tiêu Kính Đằng, Triệu Lệ Dĩnh, Quách Thái Khiết, Phụng Tiểu Nhạc..



Bộ phim dựa trên 6 câu chuyện ngắn về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình để nói về ước mơ và hạnh phúc trong cuộc sống. Trước đêm giao thừa, mỗi nhân vật đều có một nguyện vọng khác nhau, người muốn về nhà đoàn tụ, kẻ muốn đi du lịch. Trên con tàu trước thềm năm mới, các nhân vật lần lượt gặp phải những tình huống bất ngờ dở khóc dở cười.

 

Hoàn cảnh mỗi nhân vật đều rất đặc biệt, người bị bức hôn, có người lưu lạc trốn đất khách quê người, lại cũng có kẻ giàu hợm hĩnh gặp phải chuyện "sét đánh"... Trong hành trình đầy những tình huống ngoài ý muốn, bọn họ dần tìm ra đáp án cho tương lai đầy hi vọng của mình.


Ra rạp ngày: 10/2/2015
Diễn viên chính: Ngô Diệc Phàm, Vương Lệ Khôn, Từ Tịnh Lôi, Tùng San...
 
 
 
Nhân vật chính Kim Thiên (Vương Lệ Khôn) trải qua quãng thời gian thất bại nhất trong cuộc đời mình khi bị bạn trai hủy bỏ hôn ước và người bà yêu quý qua đời. Thế giới của Kim Thiên tưởng chừng như tan vỡ. Nàng đau khổ tột cùng, Kim Thiên quyết định đi du lịch Praha để chạy trốn nỗi buồn. Tại chốn châu Âu hoa lệ, cô gặp Bành Trạch Dương (Ngô Diệc Phàm). Câu chuyện tình cổ tích mở ra trước mắt Kim Thiên.
 


Ra mắt: 19 /2/2015
Diễn viên chính: Phùng Thiệu Phong, Đậu Kiêu, Ba Sâm...
 

Năm 1967, hai thanh niên trí thức trẻ Bắc Kinh: Trần Trận (Phùng Thiệu Phong) và Dương Khắc (Đậu Kiêu) hưởng ứng lời kêu gọi đến vùng Mông Cổ khai phá. Tại đây, Trần Trận dần làm quen với cuộc sống thảo nguyên, từ đó nảy sinh hứng thú với loài vật được người dân vùng cao này kính nể: sói. 
 

 
Tuy nhiên, một nhóm người ngoài vì lợi nhuận mà cướp đi bầy dê, vốn là đồ dự trữ của loài sói nơi đây, phá vỡ sự cân bằng giữa người dân chăn nuôi và đàn sói. Không chỉ vậy, chủ nhiệm hợp tác xã vì chạy theo lợi nhuận mà mở chiến dịch diệt lang, khiến mối quan hệ giữa người và sói không còn như trước. 
 

 
Được chuyển thể từ tiểu thuyết mang tầm cỡ quốc tế cùng tên của nhà văn Khương Tuất, Lang Đồ Đằng hứa hẹn sẽ đem tới nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. 
Ra rạp ngày: 19/2/2015
Diễn viên chính: Trần Khôn, Phạm Băng Băng, Dương Tử San...

 


Chung Quỳ (Trần Khôn) từ một chàng trai bình thường trở thành hiệp sĩ trảm yêu trừ ma để bảo vệ bách tính không bị yêu ma làm hại. Theo lời Trương đạo tiên, Chung Quỳ thâm nhập vào ma giới hòng trộm hộp quý chứa năng lượng yêu ma, tận dụng cơ hội ngàn năm có một quét sạch ma giới, giữ an bình cho chúng sinh. 
 
Trần Khôn trong vai Chung Quỳ 
 
Nào ngờ, ở đây Chung Quỳ gặp lại mối tình cũ Tuyết Yêu (Lý Băng Băng), đắm chìm vào mối tình vốn không nên có, chàng hoài nghi mục đích tồn tại của mình. Cũng từ đây, Chung Quỳ phát hiện ra bản thân đã bị kéo vào một âm mưu to lớn.
 

 Lý Băng Băng trong vai Tuyết Yêu


Ra rạp ngày: 19/2/2015
Diễn viên chính: Thành Long, Adrien Brody, Choi Siwon, John Cusack
 
 
Tướng Hoắc An (Thành Long) canh giữ Tây Vực, không may bị kẻ gian hãm hại, cuối cùng bị lưu đày làm nô dịch đến Nhạn Môn Quan sửa thành. Số phận đưa đẩy khiến Hoắc An gặp hoàng tử La Mã Lucius (John Cusack) bị hoàng huynh hãm hại phải trốn đến Nhạn Môn Quan. Hai kẻ mạnh gặp nhau, cuối cùng hóa thù thành bạn. Một ngày, Hoắc An được rửa sạch oan khuất, bất ngờ phát hiện ra bí mật của người anh em tốt Ân Phá (Choi Si Won) có liên quan đến anh trai của Lucius.



 
 

(Tổng hợp)