Tường Vi chấm điểm hot boy

Việt Nữ, Theo 00:01 28/05/2011

Để xem cô nàng chuyên đóng cặp với hot boy nhận xét về các anh chàng này thế nào.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Không đẹp long lanh nhưng cực hút với làn da ngăm và dễ dàng tạo thiện cảm bởi nụ cười tươi sáng luôn túc trực trên gương mặt – đó chính là Tường Vi. Cô nàng hot girl này cách đây vài năm còn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo teen nhưng bẵng đi một thời gian không thấy đâu, giờ đây người ta lại bắt gặp một Tường Vi – vẫn nụ cười tươi sáng nhưng không còn là “cô búp bê bằng sứ” ngày nào.

Tường Vi trong phim Cô nàng tóc rối

Thay vào đó là một Loan đanh đá trong Bỗng Dưng Muốn Khóc; Một Kiều Nhi thủ đoạn trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc; Một Kim Quân ác độc trong Cô nàng tóc rối; Một Phù Sa mạnh mẽ trong Cá Rô, em yêu anh!; Một Minh Hiền lạc quan trong Đánh thức ước mơ… những vai diễn, nhiều bộ mặt, Tường Vi đang từng bước gỡ bỏ cái mác “hot girl” và khẳng định vai trò diễn viên bằng tài năng và nỗ lực của chính mình.    


Tường Vi là một trong số (cực kỳ) ít các hot girl thành công trên màn ảnh, bạn nghĩ mình nhờ may mắn hay tài năng nhiều hơn?

Nhờ may mắn nên được tiếp cận với điện ảnh, từ đó nhờ nỗ lực của bản thân để thể hiện chính mình. Phải tồn tại cả hai yếu tố này thì mới có Vi ngày hôm nay.

Luôn nhí nhố gây cười cho cả đoàn phim

Là diễn viên tay ngang nhưng Vi có thể hóa thân vào nhiều kiểu vai khác nhau. Bạn có được kế thừa khả năng diễn xuất của ai trong nhà không?

Gia đình Vi hoàn toàn không có ai theo nghệ thuật. Có lẽ nhờ quan sát từ cuộc sống thường ngày và đọc sách báo gi‎úp mình hình dung được nhiều số phận con người với đa dạng tính cách nên dễ cảm nhân vật hơn. 

Tường Vi trong phim Đánh thức ước mơ

Nhiều người nói: “Hot boy, hot girl chỉ được cái mã bên ngoài còn tài năng và tính tình thì rất tệ!” Bản thân là một hot girl, lại từng hợp tác với khá nhiều hot boy (Phùng Ngọc Huy, Huỳnh Anh, Baggio…), Vi thấy nhận xét trên là đúng hay sai?

Qua rồi cái thời những bạn “hot hot” suốt ngày chỉ biết làm đẹp pose ảnh. Xung quanh Vi đa số đều là những bạn có tài trong nhiều lĩnh vực. Tự họ nhận thức được giá trị bản thân, cố gắng qua từng ngày và đạt được thành công nhất định. Vậy ai còn muốn nói họ rất tệ nữa không nào?

Chuyên gia tranh thủ pose ảnh trong lúc ghi hình

Vi có từng gặp khó khăn gì khi hợp tác với các hot boy (vì tính “hoàng tử” hoặc áp lực từ fangirl của chàng) chưa?

May mắn là chưa. Các bạn fan luôn tôn trọng công việc cũng như cuộc sống của thần tượng. Còn hoàng tử thì chỉ đi cùng công chúa thôi, mà Vi thì đâu phải công chúa nên chẳng cần kiểu cách để làm “mệt” nhau. (Cười)

Tường Vi trong phim "Cá rô, em yêu anh!"

Trong phim “Đánh thức ước mơ”, cả hai bạn diễn của Vi đều là hot boy – Huỳnh Anh và Baggio. Thử so sánh hai anh chàng này với nhau xem nào! Thẳng thắn mà nói thì bạn thích ai hơn? 

Không nên so sánh người khác khi không có mặt họ ở đây. (Cười lớn) Nếu nói ấn tượng thì có lẽ Vi ấn tượng với cả hai ở sự vui tính và nhiệt tình, luôn cố gắng hết mình để tạo điều kiện thuận lợi cho người bên cạnh. Baggio là một người bạn lâu năm của Vi, còn Huỳnh Anh là người bạn mới nhưng rất đáng để qu‎‎ý!

Tường Vi và nghệ sĩ Thanh Thủy - một "tiền bối" mà Vi rất kính phục

Vậy còn anh chàng được Vi “thầm thương trộm nhớ” trong “Mua láng giềng gần” – Phùng Ngọc Huy, bạn nhận xét thế nào về “cựu” bạn diễn này?

Hòa đồng, hết mình, vui tính, biết quan tâm và còn nhiều nhiều từ ngữ đẹp hơn nữa để diễn tả về Huy!


Nói rộng hơn một chút, trong tất cả các phim từng đóng, bạn cảm thấy mình hợp tác ăn ‎‎ý nhất với diễn viên nào?

Mỗi người một phong cách riêng, một thần thái riêng. Nhưng với anh Hiếu Hiền trong “Ngôi nhà hạnh phúc” tVi cảm thấy ăn ý trong từng lời nói và cả hành động. Anh luôn tạo sự thoải mái cho “lính mới” như Vi. Đặc biệt khi hai anh em tung hứng những đoạn gây cười thì hài đến không ngờ luôn, lúc đó Vi còn nghĩ “mình cũng có khiếu hài hước chứ bộ”. (Cười lớn)

Phút nhí nhảnh cùng bạn bè của cô nàng. (Ảnh: nvcc)

Có “tiền bối” nào trong nghề mà bạn cảm thấy kính phục và coi là mục tiêu để mình phấn đấu?

Cực kỳ nhiều! Vi thấy mình rất may mắn khi Vi có cơ hội làm việc với cô Thanh Thủy, chú Hữu Châu, chú Thanh Nam để thấy được sự tận tâm của các cô chú với nghề và với đời. Nhân cách và đạo đức của các cô chú, Vi tin bất kỳ ai cũng thấy kính phục. Có thể sống và làm việc được như các cô chú thì Vi cảm thấy mình đã thành công lắm rồi!


Ngoài diễn xuất, Vi có sở thích hay sở trường nào khác?

Một vài tài lẻ lặt vặt thôi. Vi thích làm đồ handmade để tặng người thân bởi vì giá trị tinh thần từ những món quà này hơn hẳn các giá trị vật chất khác.

Bạn bè luôn thấy vui vẻ, thoải mái cạnh cô bạn siêu quậy này!

Trong thời gian “ly thân” với điện ảnh, bạn có định thử sức ở lĩnh vực nào khác không? Ca hát chẳng hạn?

Bật mí nha, bạn bè Vi hay nói đùa rằng “hạnh phúc lớn nhất cho nước nhà là Vi không làm ca sĩ”. (Cười lớn) Thật ra Vi không tự tin vào tài ca hát của bản thân chút nào nên không thể lấy ra thử nghiệm được. 


Bạn đã có kế hoạch cụ thể nào sau thời gian nghỉ ngơi chưa?

1 số kế hoạch nho nhỏ đã khởi động nhưng còn ém kĩ lắm. Nhất định Vi sẽ xuất hiện kịp thời để không bị các bạn quên mất. (Cười)


Vậy còn kế hoạch lâu dài thì sao? Hãy chia sẻ một chút về ước mơ và dự định tương lai của Vi đi!

Kế hoạch lâu dài thì… dài đằng đẳng. (Cười) Ước mơ và dự định thì quá nhiều để chia sẻ ra đây. Vi còn trẻ nên nhiều khi mơ ước cũng thay đổi như chong chóng. Nhưng hiện tại có lẽ Vi muốn được nhâm nhi tách café nóng trong quán của chính mình nhất. (Cười) Sẽ nhanh thôi!

Cười tít mắt khi nói về ước mơ.

Cảm ơn Tường Vi về cuộc trò chuyện thú vị này! Hi vọng một ngày gần nhất, chúng mình sẽ được thưởng thức café trong quán của bạn!