Tuần phiêu lưu nghẹt thở cùng những người bạn thân

Mộc Phong, Theo 10:09 29/08/2011

Một cuộc phiêu lưu thực tế của cô công chúa Disney Selena Gomez và một cuộc "phiêu lưu" tình trường của anh chàng Justin Timberlake!

PHIM CHIẾU RẠP

Monte Carlo (2011)


Đạo diễn: Thomas Bezucha
Diễn viên: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy
Thể loại: Hài hước / Tình cảm
Phân loại:


Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Selena Gomez đã thể hiện rằng mình là một cô bé rất tài năng và cá tính. Thực sự như vậy! Bắt đầu hợp tác với “nhà đài” từ chương trình cho trẻ em Barney & Friends năm 2002 (hiện vẫn đang được chiếu trên các kênh thiếu nhi của Việt Nam), khuôn mặt khả ái, mái tóc cá tính và một giọng hát “hết sảy” là những yếu tố tạo nên tên tuổi của cô.

Nối tiếp sự thành công của Ramona and Beezus (2010), Monte Carlo hứa hẹn là ứng cử viên cho vị trí quán quân trong dòng phim hài tình cảm lãng mạn của năm nay. Grace (Selena) và nhóm bạn đang trong một chuyến du lịch tới Paris hoa lệ, nhưng có một vài biến cố đã xảy ra. Tại đây, Grace bị nhầm lẫn là tiểu thư thừa kế hư hỏng của một dòng họ quý tộc Anh. Chưa kịp tiết lộ danh tính thật sự của mình thì cả Grace và “đồng bọn” bị giới paparazzi tại đây săn đón, rồi bị cuốn vào một chuyến phiêu lưu mơ ước tới Monte Carlo.

Cùng lúc phải diễn xuất hai vai gần như trái ngược nhau trong một bộ phim, liệu rằng Monte Carlo của Selenaz Gomez có thực sự là thức uống bổ dưỡng cho tinh thần vào dịp giao mùa này?


Friends with Benefits (2011)



Đạo diễn: Will Gluck
Diễn viên: Mila Kunis, Justin Timberlake, Patricia Clarkson
Thể loại: Tình cảm / Hài hước
Phân loại:


Khi mà 2 cái tên Bad TeacherJustin Timberlake còn chưa kịp nguôi ngoai thì thiên hạ đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ về Friends with Benefits. Anh chàng điển trai này quả là may mắn vì toàn được đạo diễn “bắt” đóng cặp với người đẹp: Từ Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) và Amy Squirrel (Lucy Punch) trong Bad Teacher cho tới Jamie (Mila Kunis) trong Friends with Benefits. Nhưng chắc chắn là sẽ trái ngược đấy, với Bad Teacher nếu như chúng ta chỉ thấy sức “nặng” của từ ngữ mà không thấy sức “nặng” của hình ảnh thì với Friends with Benefits mọi thứ thực sự “nặng” và còn “nóng” nữa chứ. Đó là lý do vì sao, tất cả các rạp chiếu đều phải cảnh báo rằng “Cấm trẻ em dưới 16 tuổi”.

Cái mô – típ “Sau khi chia tay với người yêu, hai người bạn tự dưng cảm thấy thiếu cái gì đó. Rồi tới với nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày không bén mới lạ, rồi cháy. Rồi lại hiểu lầm, rồi lại tổn thương...” dường như đã quá quen thuộc trong nhiều bộ phim. Nhưng lần này, Friends with Benefits khá đột phá khi khai thác ở nhiều khía cạnh mới. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

PHIM TRUYỀN HÌNH

The Blind Side (2009)


Đạo diễn: John Lee Hancock
Diễn viên: Quinton Aaron, Sandra Bullock, Tim McGraw
Thể loại: Tình cảm
Phân loại:

Giờ phát sóng: 16h45 ngày 2/9


Ở ngoài kia có biết bao số phận trái ngược, biết bao mảnh đời bất hạnh, và nhiều lắm những cuộc gặp gỡ định mệnh. Có một cuộc gặp gỡ là sự bắt đầu thay đổi cả một con người, thay đổi và tạo nên một nhân cách lớn.

Đó là vào một đêm tối cô đơn, lạnh lẽo, không cái ăn, không chỗ ở, và không một chốn dung thân - Michael Oherb (Quiton Aaron) - một thanh niên gốc phi, nghèo khổ, bất hạnh - tình cờ gặp được Leigh Anne Touhy (Sandra Bullock thủ vai) - một người phụ nữ, một người mẹ với tấm lòng hết mực nhân hậu. Leigh chỉ vô tình gặp cậu trên đường nhưng lại thương cảm cậu đang trong bộ dạng co ro trước không khí lạnh giá của mùa đông. Cô đã đưa cậu thẳng về gia đình mình mà không hề nghi ngại về nhân cách của cậu. Mà cho dù nếu có thì tình thương, tình mẹ trong cô cũng đã đong đầy tất cả, chẳng còn chừa chỗ cho sự do dự, sự toan tính thường thấy của con người.

Cuộc đời của Michael đã thay đổi thực sự, cậu học hành ngày càng tiến bộ hơn, chơi thể thao ngày càng giỏi giang hơn, được nhiều người chú ý hơn, và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ rệt rằng bản thân mình thực sự là một thực thể có ý nghĩa. Và không chỉ có Michael thay đổi, Leigh cũng đã thay đổi. Chính cô cũng đã thừa nhận điều đó trong dịp muốn xin làm người giám hộ cho Michael. Leigh đã hạnh phúc hơn với một niềm vui mà trước đây cô đã chẳng bao giờ cảm nhận được. Không hạnh phúc làm sao được khi bỗng dưng có thêm một ai đó quý giá trong suốt cuộc đời mình, một người con, một người bạn, và một người sẽ luôn luôn che chở cho mình mỗi khi gặp hiểm nguy.

Bằng tình thương ấm áp,bằng sự tinh tế, nhạy cảm của phụ nữ, Leigh đã giúp Michael vượt lên sự sợ hãi vô thức đằng sau thân hình to lớn kia. Để rồi sau đó, tên tuổi của anh đã đi vào làng bóng bầu dục Mỹ như một huyền thoại. Một câu chuyện cảm động, một câu chuyện hoàn toàn có thực và một bộ phim xứng đáng để cùng gia đình thưởng thức trong dịp nghỉ lễ này.


Tooth Fairy (2010)


Đạo diễn: Michael Lembeck
Thể loại: Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews
Thể loại: Tình cảm / Hài hước
Phân loại:

Giờ phát sóng: 14h45 ngày 29/8


Khi xem The Scorpion King (2002), rồi Race to Witch Mountain (2009) và cho tới gần đây nhất là bộ phim hành động đình đám Faster (2010) chẳng ai có thể nghĩ rằng anh chàng Vua Bọ Cạp cực kỳ to con này lại có thể đóng những bộ phim chả có tí hành động cơ bắp nào. Thậm chí là trái ngược hoàn toàn – phim hài tình cảm, mang hơi hướng gia đình nhẹ nhàng mà thấm thía. Điển hình như The Game Plan (2007). Nếu như trong The Game Plan, Dwayne thủ vai một ông bố “khó bảo” thì Tooth Fairy lại được “đảm nhận” trở thành một vị thiên sứ…

Phim nói về anh chàng Derek Thompson, một vận động viên khúc côn cầu có biệt danh “chàng tiên răng” vì nhiều lần khiến cầu thủ đối phương phải “chia tay” hàm răng của họ. Khi Derek làm tan vỡ giấc mơ của một đứa trẻ, anh bị các vị tiên phạt một tuần lao động nặng nhọc ở vị trí của một tiên răng thực thụ, với cây đũa thần cùng đôi cánh trên lưng. Ban đầu, công việc này có vẻ nằm ngoài khả năng của Derek khi anh vụng về, nặng nhọc vẫy cánh bay đến những ngôi nhà xa lạ. Nhưng nhờ đó, Derek tìm lại được giấc mơ bị bỏ quên của mình.

Ngay khi bộ phim xuất hiện nó đã tạo được một tiếng vang rất lớn, đặc biệt là với những đứa trẻ - những thiên sứ bé con đáng yêu – vẫn tin vào câu chuyện mẹ kể về vị tiên và chiếc răng bị gẫy. Chúng ta hãy cùng đón xem điều gì có thể hấp dẫn lũ trẻ tới như thế vào đầu tuần này nhé.


Public Enemies (2009)


Đạo diễn: Michael Mann
Diễn viên: Christian Bale, Johnny Deep, James Russo
Thể loại: Hành động
Phân loại:

Giờ phát sóng: 7h00 ngày 1/9


Phải công nhận rằng, seri phim Cướp biển Caribean đã gắn liền với Johnny Depp tới mức ít người chú ý tới những bộ phim khác mà anh tham gia. Điển hình như Edward Scissorhands (1990), Alice in Wonderland (2010) và đặc biệt là Public Enemies – bộ phim khá thành công trong cuộc đời sự nghiệp của anh.

Câu chuyện xoay quanh John Dillinger, kẻ chuyên thực hiện các vụ cướp nhà băng táo tợn, mục tiêu truy đuổi số 1 của FBI. Không ai có thể ngăn Dillinger và đồng bọn, không nhà tù nào giữ chân được hắn. Là kẻ cướp quyến rũ nhất đối với các thiếu nữ và là nỗi kinh hoàng của các nhà băng. Tuy nhiên, người dân lại xem Dillinger như một kẻ đáng ngưỡng mộ và cảm kích vì hắn đã thay họ cướp của những nhà băng chuyên trục lợi từ người dân nghèo.

J. Edgar Hoover, đứng đầu tổ chức FBI khao khát dành được danh tiếng lẫy lừng cho cục điều tra của mình. Ông ta đã biến hình ảnh Dillinger thành tên tội phạm đáng sợ nhất của nước Mỹ và quyết tâm truy bắt. Nhiệm vụ khó khăn ấy được giao cho đặc vụ Purvis người được mệnh danh là “Clark Gable của FBI” thực hiện.

Dillinger và đồng bọn luôn tỏ ra sắc sảo hơn đối thủ của mình, họ luôn giành phần thắng. Chỉ khi được hỗ trợ từ sở điều tra Dallas và kẻ phản bội trong băng đảng Dillinger, FBI mới có cơ hội bằng vàng để tóm gọn băng cướp này. Khi mọi sự đã kết thúc, người dân Mỹ như nhận ra một điều gì đó đáng được tôn vinh, đáng được ngưỡng mộ, và xứng đáng như một huyền thoại.