Tuần của những kết thúc viên mãn trên màn ảnh xứ Hàn

Bông Xù, Theo 14:00 12/07/2011

Sự ra đi của các lão làng sẽ mở đường cho những tân binh đột nhập chiến trường rating.

Drama tối thứ 2 - 3: "Cô dâu đại chiến"

Không hẹn mà gặp, tuần qua cả Baby-Faced Beauty (KBS) lẫn Miss Ripley (MBC) đều "khoe" ảnh mỹ nhân cực quyến rũ với váy cưới. Tuy nhiên, tạm chưa bàn đến hình thức, nếu chỉ chấm điểm "nội dung" thì nàng So Young (Jang Na Ra) đã ăn đứt người đẹp nói dối Mi Ri (Lee Da Hee)


Mỹ nhân đại chiến!

Ở tập 11 Miss Ripley, khi đang bị "thù trong giặc ngoài", gồm tình nhân cũ và mẹ chồng tương lai tấn công không thương tiếc, "cô dâu hụt" Mi Ri vẫn còn niềm an ủi nhờ vị hôn phu khờ khạo một mực tin tưởng mình. Theo kế hoạch, cả hai cùng nhau đi thử đồ cưới để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn cận kề. Ngay lập tức, không chỉ chàng công tử Yoo Hyun (Micky Yoochun) á khẩu mà tất cả khán giả đều phải "đứng hình" khi người đẹp bước ra từ phòng thay đồ. "Lộng lẫy như nữ thần" là cảm nhận chung của những ai may mắn chứng kiến khoảnh khắc "thần tiên" ấy. 


Lee Da Hee rạng ngời trong tà váy cưới

Chỉ có điều, không váy áo hay đồ trang sức nào có thể giúp người con gái này che giấu được nỗi sợ hãi trước nguy cơ "lòi đuôi cáo". Gương mặt đầy lo lắng của Mi Ri đã tố cáo sự thật: cô nàng không hề thấy vui sướng dù sắp đạt mục đích. 


Một bên là cô dâu nói dối Mi Ri

Trái ngược 180 độ với Lee Da Hee là gương mặt tươi cười rạng rỡ của "mỹ nhân không tuổi" Jang Na Ra. Sau bao trắc trở, cuối cùng cặp đôi So Young - Jin Wook (Choi Daniel) cũng được bên nhau. Cả hai kết hôn và có một thiên thần kháu khỉnh đáng yêu. Trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, vẻ đẹp của So Young càng được nhân lên bởi niềm hạnh phúc ngập tràn.


...còn một bên là cô dâu nhí nhảnh Jang Na Ra

Chưa hết, cuộc so tài giữa hai mỹ nữ còn đồng thời phản ánh cuộc chiến rating trên bảng xếp hạng các phim đầu tuần mà hai nàng góp mặt. Theo kết quả thu được thì Miss Ripley vẫn là kẻ "đến sau" dù tỷ suất bạn xem đài đã cải thiện tương đối. Trong khi đó, Baby-Faced Beauty "lừ lừ" tiến về đích, giành áo vàng chung cuộc khi đạt rating cao nhất từ lúc phát sóng là 16,2%. Vấn đề đang được người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay chính là: Liệu Miss Ripley có trở lại vị trí đầu bảng sau khi Baby-Faced Beauty kết thúc hay không?


Kết thúc trên cả tuyệt vời của Baby-Faced Beauty

Ngoài ra, danh sách các phim đầu tuần vừa rồi còn bổ sung thêm một gương mặt không xa lạ: Warrior Baek Dong Soo (SBS) của "em trai quốc dân" Yoo Seung Ho. Lợi dụng tình hình "binh đao" hỗn loạn, đàn em này đã âm thầm đột kích an toàn với mức rating 10,1%, sau tăng lên 10,6%. Nhìn nhận chung thì đây là khởi đầu khá thuận lợi, hứa hẹn sẽ tiếp tục ăn nên làm ra trong tương lai không xa.


Yoo Seung Ho trong Warrior Baek Dong Soo

Drama tối thứ 4 - 5: Đường ai nấy đi

Sau khi The Greatest Love kết thúc, City Hunter (SBS) chính thức trở thành "độc cô cầu bại" trên đường đua rating giữa tuần. Chưa kể, kịch bản đã chuyển sang giai đoạn hai và các nút thắt sắp bật mở giúp cho phim liên tiếp giành được kết quả cao. Đỉnh điểm là rating tập 14 tối thứ 5 đã đạt mức cực đại 19,6%. Điều này đồng nghĩa với việc, tay "lãng tử thành phố" có khả năng vượt mặt đàn anh, bứt phá qua mốc 20% mơ ước. Theo dự kiến, phim có 20 tập, tức là khả năng ghi tên mình vào huyền thoại rating giữa tuần của City Hunter hoàn toàn có thể xảy ra.


Những diễn biến gay cấn của City Hunter tuần qua

Bên cạnh các kỉ lục mới, đoạn kết phim tương lai lại một lần nữa là tâm điểm chú ý của dư luận. Ở tập 13, Yoon Sung (Lee Min Ho) do hiểu nhầm nên tấn công Kim Jong Shik (Choi Il Hwa) để trả thù cho ông chú Bae Shik Joong (Kim Sang Ho). Ai dè, anh chàng đã bị đả kích nặng nề khi biết sự thật cha nuôi của mình (Kim Sang Joong) mới chính là thủ phạm. Nghịch cảnh trớ trêu đã khiến Yoon Sung tìm mọi cách xua đuổi Na Na (Park Min Young) vì không muốn người con gái anh yêu sẽ gặp tai họa. Diễn xuất phẫn nộ xen lẫn bi thương của Min Ho đã giành được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả cũng như dấy lên nỗi lo mới cho người xem về một kết thúc "chẳng lành".


Na Na ôm lấy Yoon Sung, an ủi anh

Trong khi City Hunter "phất" như diều gặp gió thì đối thủ không cân sức Heartstrings (MBC) chỉ biết "khóc mếu" bởi rating cực thảm hại. Đến nay, sau 4 tập lên sóng, phim đã lập được cả "rổ" kỉ lục như: phim đầu tiên không có tập nào qua được mốc rating 2 chữ số; phim "hứa thật nhiều mà thất hứa thì còn... gấp vạn"; drama thần tượng "bết" nhất từ trước đến nay... Lý giải cho kết quả này, không ít khán giả được hỏi đều thẳng thắn phê bình rằng: Heartstrings rất thiếu thực tế và phi lôgic. Xem ra, nếu không mau chóng "chữa cháy", phim sẽ đạt mốc rating tiệm cận 0% không chừng!


Nụ hôn táo bạo giữa chàng sinh viên và cô giáo bị "ném đá" nhiệt liệt

Bên cạnh hai tên tuổi nổi tiếng trên, Romance Town (KBS2) cũng đủng đỉnh rẽ ngang một lối bằng kết quả không tồi: 12%. Đây được coi là tiến bộ kha khá vì lúc The Greatest Love tại vị, Romance Town luôn lẹt đẹt xếp cuối bảng.


Romance Town

Drama tối thứ 7 - chủ nhật: Nhịp bước quân hành

Yên ả nhất luôn là những tối cuối tuần, thiên đường dành cho thể loại drama tình cảm gia đình. Vẫn án ngữ vị trí số 1, chuyên mục dành cho bạn xem đài cuối tuần nói riêng và bảng tổng sắp cả tuần nói chung, tiếp tục là Believe In Love (KBS2) nhờ rating 31,2% - tăng hơn 1% so với tuần trước. 


Kết thúc của Can You Hear My Heart

Ngoài ra, cuối tuần vừa rồi còn đánh dấu cuộc chia tay đầy viên mãn của Can You Hear My Heart (MBC). Lời cầu hôn lãng mạn mà Cha Dong Joo (Kim Jae Won) gửi đến Bong Woo Ri (Hwang Jung Eum) đã khép lại phim ở mức rating 15,6%. Từ tuần tiếp theo, Hooray For Love sẽ chính thức tiếp sóng.


Hooray for Love