"Tứ đại danh bổ 2012" cải biên nhiệt tình thành... "Avengers cổ trang"?

Ngọc Minh - sub: CINErs , Theo Trí Thức Trẻ 12:00 25/05/2012

Ví von này bắt nguồn từ trailer mới nhất khoe ra những năng lực dị thường của bộ tứ sát thủ.

Đề tài võ hiệp luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo không ngừng đối với các đạo diễn Hoa ngữ. Và phiên bản điện ảnh của Tứ đại danh bổ sẽ ra mắt ngày 12/7 tới cũng không ngoại lệ. Trong tác phẩm lần này, đạo diễn Trần Gia Thượng không ngại ngần “nêm” thêm cho các nhân vật quen thuộc với khán giả những khả năng siêu nhiên hiếm thấy. Vì vậy, bộ phim hiện đang được nhiều người gọi vui là “Biệt đội siêu anh hùng phiên bản cổ trang”.

Trailer mới nhất của “Tứ đại danh bổ”

Trong trailer mới ra mắt, "bộ tứ siêu đẳng" đã được dịp khoe hết cỡ khả năng siêu nhiên của mình. Vô Tình (Lưu Diệc Phi) có thể trò chuyện với chim chóc, hạ gục đối phương bằng ý niệm, giỏi suy luận và ám khí. Lãnh Huyết (Đặng Siêu) biến thân thành người sói. Thiết Thủ (Trâu Triệu Long) có đôi tay "phóng điện" còn Truy Mệnh (Trịnh Trung Cơ) lại có tài khinh công siêu việt "thôi rồi".








Mỗi nhân vật đều có khả năng siêu nhiên riêng

Một trong những chi tiết khiến khán giả phản đối rất nhiều là việc đại sư huynh Vô Tình lại là một cô gái mảnh khảnh. Lưu Diệc Phi cho biết bản thân người đẹp lúc nhận vai cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, cô đã bị sức sáng tạo nhiệt tình của đạo diễn Trần Gia Thượng thuyết phục. Lưu Diệc Phi cho biết, kịch bản tuy có nhiều cải biên song rất chặt chẽ và hấp dẫn.


Vô Tình có "tình chị em" với Lãnh Huyết?

Về lý do biến Vô Tình thành nữ nhi, đạo diễn Trần Gia Thượng giải thích: “Tôi đọc tiểu thuyết nguyên tác lần nào cũng có cảm nhận rằng Vô Tình rất giống một cô nương trầm tính. Vì vậy lần này lên phim, tôi mạnh dạn biến đổi xem sao”. Trong Tứ đại danh bổ, “Vô TìnhLưu Diệc Phi với “Lãnh HuyếtĐặng Siêu sẽ có mối tình được miêu tả là "tình yêu giữa người sói và người chim".


4 "siêu nhân" của "The Avengers cổ trang"

Trần Gia Thượng phát biểu: “Ban đầu tôi cũng lo sợ những cách tân của mình sẽ bị phản đối. Tuy nhiên, khi trao đổi với nhà văn Ôn Thụy An, ông bảo tôi cứ thỏa sức sáng tạo theo ý của mình. Ôn Thụy An cũng kể rằng thực ra ý tưởng ban đầu là 4 nhân vật chính này đều có khả năng dị thường bẩm sinh. Tuy nhiên, khi viết tiểu thuyết ông lại không khai thác kỹ. Ví như chi tiết Lãnh Huyết lớn lên cùng bầy sói, Ôn Thụy An chỉ nói qua. Chúng tôi thì khai thác sâu hơn, cho cậu ấy có khả năng hóa thành người sói”.