Trương Quỳnh Anh chững chạc hơn trong ngày trở lại

Thùy Linh (Tổng hợp), Theo 00:01 26/06/2010

Sau gần 2 năm tạm chia tay với điện ảnh để tập trung cho âm nhạc, cô nàng trong phim "Một Ngày Không Có Em" đã quyết định sẽ trở lại với "Lốc Xoáy Cuộc Đời"!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Trở lại với điện ảnh, cảm giác của Trương Quỳnh Anh như thế nào?

Có một chút hồi hộp. Tuy rằng suốt thời gian tạm chia tay với điện ảnh để dồn sức cho đam mê âm nhạc, Trương Quỳnh Anh vẫn đứng trước máy quay hình, vẫn diễn xuất trong các clip nhạc, vẫn loay hoay đâu đó với ống kính, nhưng lúc đó Quỳnh Anh là một ca sĩ, còn với vai trò một diễn viên thì cảm giác đứng trước khung hình khác lạ lắm. Với điện ảnh, Quỳnh Anh mang một món nợ nặng kinh khủng, chính duyên điện ảnh mới làm nên một Trương Quỳnh Anh được mọi người yêu mến cơ mà. Vì thế không bao giờ Quỳnh Anh cất điện ảnh đi được, nó còn đâu đó trong trái tim mình thôi! Từ cuối năm 2008 đến 2009, Quỳnh Anh đã gác lại nghiệp diễn viên cho ước mơ ca hát của mình rồi, bây giờ phải đến lúc nhường lại chứ (Cười).

 
Nghĩa là năm nay sẽ là năm Trương Quỳnh Anh giành thời gian cho điện ảnh?

Đúng rồi, nhưng không phải hoàn toàn, Quỳnh Anh vẫn có dự án album trong năm nay, nhưng điện ảnh hiện giờ được ưu tiên hơn một chút. Rất may mắn là khán giả màn ảnh nhỏ vẫn không quên mình, Quỳnh Anh nhận được khá nhiều lời mời tham gia đóng phim, từ đây đến cuối năm chắc sẽ vật lộn với 2 phim truyền hình và 1 phim điện ảnh, song song đó là dự án album bên âm nhạc.

Vậy lần trở lại này có gì khác biệt hơn?

Là một Trương Quỳnh Anh trưởng thành và chững chạc hơn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, có nhiều góc cạnh và sẽ sắc sảo hơn trong việc hóa thân nhân vật. Tất nhiên là Quỳnh Anh không thể nào nói trước mình tiến bộ thế nào, với Quỳnh Anh đó chính xác là sự thay đổi và những nghĩ suy khác đi theo thời gian mà Quỳnh Anh cảm nhận được thôi, còn khác biệt rõ ràng thế nào là còn tùy vào nhận định của khán giả nữa. Chỉ là Quỳnh Anh đang lớn lên từng ngày, từng giây từng phút và Quỳnh Anh sẽ cố hết sức để công chúng nhận ra sự khác biệt đó.
 
Có người cho rằng Quỳnh Anh cũng đi theo trào lưu diễn viên học đòi làm ca sĩ, nhưng sau 2 năm loay hoay không có ấn tượng, nên lại trở về điểm ban đầu. Quỳnh Anh nghĩ sao?

Điểm ban đầu của Quỳnh Anh là thế nào mọi người biết không? Đó chính là một Trương Quỳnh Anh không có gì cả, không ai biết Quỳnh Anh là ai, cũng không biết khóc, biết cười trước ống kính thế nào, chẳng biết hát sao cho tròn âm và đầy cảm xúc. Bây giờ Trương Quỳnh Anh rất khác, có trong tay mình 2 album trong vòng một năm để thỏa đam mê âm nhạc, có trong tay vài bộ phim được khán giả nhớ mặt gọi tên, biết lồng cảm xúc bản thân vào từng câu hát, cũng như hóa thân nhân vật khóc cười như chính mình. Có thể không ai thấy khác biệt đó, nhưng Quỳnh Anh thấy rõ ràng hơn ai hết, nếu Quỳnh Anh thất bại thảm hại đến mức trở lại điểm ban đầu, thì liệu có được hân hạnh ngồi đây trả lời phỏng vấn không? Quỳnh Anh suốt từ Tết đến bây giờ lịch diễn vẫn dày và đều đặn, dự án âm nhạc vẫn chạy không ngừng nghỉ, xét trên một khía cạnh nào đó, Quỳnh Anh thấy mình tạm hài lòng với những gì mình làm được trong suốt thời gian qua.
 
 
Suốt thời gian đắm mình trong âm nhạc, Quỳnh Anh có nhớ đến bạn diễn và phim trường không?

Nhớ lắm, nhất là trong thời gian đầu. Quỳnh Anh là người không khéo trong giao tiếp, ai thân rồi là Quỳnh Anh có thể quậy phá ầm ầm, nhưng bình thường thì cứ im lặng, mỉm cười và gật đầu chào thế thôi. Phim trường và sân khấu khác nhau nhiều, tại phim trường, mọi người trong đoàn phim dồn hết tâm sức cho sản phẩm, vì sản phẩm đó là sản phẩm chung, giống như mấy chục con người đứng cùng một phía vậy, ăn chung, ngủ chung, làm chung, tình cảm đó lớn dần lên tạo thành tình bạn thật sự ngoài đời. Còn âm nhạc, phía sau hậu trường mỗi người là một ca khúc riêng, một sản phẩm riêng, khó có thể thân thiết và làm trò tinh nghịch với nhau như trong phim trường được. Thời gian đầu Quỳnh Anh hơi hụt hẫng một chút, nhớ mọi người trong đoàn Một Ngày Không Có Em, hoặc Cuộc Chiến Hoa Hồng, Cầu Vồng Đơn Sắc... lắm chứ, nhưng riết rồi cũng quen dần!
 
 
Vậy lần này, bộ phim đầu tiên Quỳnh Anh tham gia là...?

À, đó là phim Lốc Xoáy Cuộc Đời do hãng phim Phước Sang sản xuất. Trong phim này, Quỳnh Anh đóng vai một nữ bác sĩ thực tập chăm sóc cho trẻ em khuyết tật, tên là Trâm Anh. Trâm Anh có một mối duyên nợ với một anh chàng suốt ngày gặp nhau là cãi cọ, lời qua tiếng lại riết rồi... yêu nhau luôn!

 
Trương Quỳnh Anh đã chuẩn bị gì cho vai diễn của mình?

Quỳnh Anh đã phải tạm cất những trang phục "xì tin" của mình để chuẩn bị hàng chục bộ quần áo nghiêm chỉnh cho ra dáng bác sĩ, chưa kể là suốt một khoảng thời gian Quỳnh Anh phải đến bệnh viện quan sát xem bác sĩ thường có những thao tác, thói quen thế nào, cách nói chuyện với bệnh nhân ra sao, mà tình cảm của bác sĩ thể hiện cũng chững chạc và trưởng thành chứ không giống như kiểu nhẹ nhàng, giận hờn vu vơ như các phim trước nữa, nên vai này Quỳnh Anh... "già" hơn nhiều.
 
Bây giờ, hãy cùng nghía qua bộ hình mới của Trương Quỳnh Anh và chờ đợi bộ phim của cô nàng nhé!
 


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày