Trương Bá Chi, Trần Tử Hàm khoe chiến tích lẫy lừng

Nhung N, Theo 12:00 17/04/2011

Hóa thân thành những nữ danh tướng danh chấn thiên hạ một thời, 2 cô nàng xinh đẹp của điện ảnh Hoa ngữ cũng được dịp rèn luyện bản thân hệt như thời chinh chiến xa xưa. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Sở hữu khuôn mặt thánh thiện và đôi mắt to thông minh, người đẹp Trần Tử Hàm từng nổi tiếng khi tham gia hàng loạt phim cổ trang đáng chú ý như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Ngoạ Hổ Tàng Long, Đại Hán Thiên tử, Chung Vô Diệm, Ỷ Thiên Đồ Long Kí, Bạch Xà Truyện, Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Hạ Nhất Oán. Năm nay, Trần Tử Hàm lại có dịp tham gia Dương Môn Nữ Tướng cùng với Trương Bá Chi, Lưu Hiểu Khánh, Trịnh Phối Phối, Miêu Phố, Kim Xảo Xảo, Nhậm Hiền Tề… Ngoài ra, bộ phim còn có một diễn viên nữ giỏi võ thuật của Nhật Bản Yukari Oshima... và do Thành Long làm giám chế dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Huân Kỳ. Đây cũng là tác phẩm “chung tay hùn vốn” của 5 tập đoàn, công ty điện ảnh uy tín nhất Trung Quốc. 



Vừa qua Dương Môn Nữ Tướng đã làm lễ đóng máy sau khi trải qua hơn 5 năm tháng ghi hình gian khổ tại Nội Mông. Gần đây, đoàn làm phim lại tiếp tục tiết lộ một số bức hình trong phim. Đó là tạo hình Trần Tử Hàm trong vai Dương Bát Muội. Khoác trên mình bộ áo giáp nặng tới 10 kg, diễn xuất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ Trần Tử Hàm đến Trương Bá Chi cũng như toàn bộ đoàn làm phim đều đã nỗ lực hết mình đến phút cuối cùng. Tạo hình của Trần Tử Hàm trong phim khiến người xem vừa thấy được nét hùng dũng của một đấng nam nhi, lại không thiếu sự mềm mại, dẻo dai của một bóng hồng.


Vào nghề đã 10 năm, kinh nghiệm diễn xuất và những thăng trầm trong làng giải trí vốn đầy sự cạnh tranh khốc liệt đã khiến Trần Tử Hàm ngày càng kiên cường hơn. Trong cô vừa tồn tại bản lĩnh gắng gỏi của phái mạnh đồng thời cũng tràn đầy nét đằm thắm, dịu dàng của phái yếu.


Kể về quá trình quay phim, Trần Tử Hàm cho biết: "Điều kiện làm phim quả là vô cùng gian khổ. Cái lạnh dưới 0 độ C trong tiết trời đầy cát ở Ordos kinh khủng tới mức toàn thân tôi đông cứng lại. Còn cát bụi bay mù mịt không tài nào mở mắt ra được. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn như thế khiến cho tôi cũng chẳng còn sức lực đâu mà kêu ca, chỉ còn cách coi đó là một thử thách mới. Thật khó tin rằng tôi có thể kiên trì như thế. Đây cũng có thể coi như một thành công lớn đối với bản thân tôi!"



Theo giới thiệu của đoàn làm phim, toàn bộ cảnh chiến trận được công bố đều được tái hiện 100% kích cỡ theo miêu tả như trong kịch bản lịch sử. Trong suốt thời gian diễn ra cảnh quay này, thời tiết rất bất lợi: bão cát, giá rét, nhiệt độ hạ thấp xuống hơn âm 10 độ, điều kiện làm việc khắc nghiệt gian khổ.



Tại trường quay, câu chuyện mà các diễn viên "tám" với nhau nhiều nhất cũng là làm sao để giữ ấm cơ thể, các bí kíp trụ vững không để nước mắt trào ra 2 khóe mắt lúc gió to khi đang ghi hình… Mặc dù biểu hiện tính cách nhân vật trong phim mỗi người 1 vẻ nhưng đến khi trút bỏ áo giáp, vũ khí họ đều để lộ vẻ yếu đuối và nhỏ bé vô cùng trước thiên nhiên hùng vĩ và đôi khi hung dữ như thế. Và dù đã hết sức cẩn thận nhưng thật đáng tiếc trong quá trình ghi hình cả hai diễn viên chính của phim là Trương Bá ChiNhậm Hiền Tề đều bị thương khiến đoàn làm phim một phen hoảng sợ! Rất may họ đã không bị ảnh hưởng tới tính mạng.




Dương Môn Nữ Tướng: Quân lệnh như sơn được lấy cảm hứng từ chiến công hiển hách của gia đình họ Dương là các góa phụ tiếp nối những người chồng của mình bước chân vào chiến trường. Trong tác phẩm này, người đẹp Trương Bá Chi được hóa thân thành nữ tướng quân oai dũng, tài giỏi Mộc Quế Anh - con dâu và cũng là người nổi tiếng nhất trong số các nữ tướng Dương Gia.







Truyện phim lấy bối cảnh thế kỉ thứ 10, thời Bắc Tống, năm Tống Nhân Tông, hoàng đế say mê nữ sắc, không màng chính sự. Trong triều gian thần hoành hành, chiến tranh loạn lạc liên miên kéo đến ngoài biên cương, chiến sự không ngừng, dân chúng không có cách nào mưu sinh. Nước Tây Hạ thấy tình thế thuận lợi, liền xuất binh tiến đánh Trung Nguyên, âm mưu cướp đoạt giang sơn Đại Tống. Các binh hùng tướng hổ của nhà họ Dương đều đã ra trận và hi sinh tại chiến trường, chỉ còn sót lại Dương Tông Bảo trấn ngoài biên cương. Gian thần Bàng Thái Sư có ý hãm hại Dương Tông Bảo nên đã không xuất binh đi cứu giúp, hại Dương Tông Bảo chết trong thảm thương. Vợ anh là Mộc Quế Anh nén nỗi đau mất chồng, mang theo cả đoàn quả phụ nhà họ Dương cầm binh ra trận, một cảnh chiến trường đầy máu lửa mở ra trước mắt…






Đạo diễn Trần Huân Kỳ tiết lộ, bản thảo của kịch bản phim này đã hoàn thành từ 8 năm trước, được cải biên từ bản gốc của phần Thập nhị quả phụ chinh tây trong truyện Dương môn tướng, vì thế có thể xem đây là bộ đại sử thi của phụ nữ. Đây là 1 trong số ít phim điện ảnh hội tụ đông đủ thành viên trong gia đình “Dương Lục Lang”. Trong phim không chỉ xuất hiện nội dung vợ chồng Mộc Quế Anh (Trương Bá Chi thủ vai), Dương Tông Bảo (Nhậm Huyền Tề) mà 1 số nhân vật phụ ít được nhắc tới như con trai, con dâu và con gái của họ cũng sẽ xuất hiện.





Để có được khí phách anh hùng của bậc nữ nhi, bản thân ông đã dốc sức mời những nữ minh tinh kỳ cựu trong làng điện ảnh, hy vọng có thể mang đến cho khán giả những nữ tướng quân dũng cảm và khí phách nhất trước giờ chưa từng có. Việc mời đến Trương Bá Chi thật sự đã đưa bộ phim lên một đẳng cấp khác. Trương Bá Chi sẽ vào vai Mộc Quế Anh, vai chủ chốt của bộ phim. Cô cũng sẽ có nhiều trận giao đấu kịch liệt với nhân vật của bậc đàn chị trong làng điện ảnh Lưu Hiểu Khánh. Lưu Hiểu Khánh vai Sài quận chúaTrịnh Phối Phối vai Xa Thái Quân.

Diễn viên trẻ Tiêu Minh Ngọc, Triệu Thiên Vũ sẽ vào vai Dương Văn Quảng và phu nhân. Đây là 2 ngôi sao trẻ triển vọng được đơn vị đầu tư đặc cách mời tham dự diễn xuất, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người xem.

Châu Hải My vai Dương Ngũ Nương, Trần Tử Hàm vai Dương Bát Muội Kim Xảo Xảo vai Dương Tam Nương.










Bộ phim đã nhận được đề nghị mua bản quyền trình chiếu với giá cao ngất ngưởng. Lo âu tìm kiếm lợi nhuận trong thời kỳ hậu suy thoái kinh tế của đơn vị đầu tư đã được bảo toàn tuyệt đối.

Các hình ảnh khác của phim