Trào lưu Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ ở các nước đã đưa đến cho các ngôi sao Hallyu nhiều cơ hội tham gia những phim hợp tác với nước ngoài. Điều này chẳng còn là chuyện hiếm, nhưng đáng nói là chỉ tính riêng năm 2010, số tác phẩm có sự tham gia của sao Hàn đã tăng đến… chóng mặt.
Các “mỹ nữ” áp đảo thị trường Trung Quốc
Trước đây, các nữ diễn viên như
Jang Na Ra, Kim Hee Sun, Kim So Yeon, Jang Seo Hee đều đã từng sang Trung Quốc đóng phim, nhưng hoạt động của họ đều “mạnh ai người nấy lo”, để tập trung phát triển sự nghiệp riêng của từng người ở thị trường rộng lớn và màu mỡ này. Và một phần quan trọng không thể thiếu đó là cat-sê, như
Jang Na Ra đã từng tuyên bố trong một chương trình vào tháng 11.2009 rằng:
“Thiếu tiền thì mới đi Trung Quốc đóng phim”. Họ là những mỹ nhân đi tiên phong trong việc sang Trung Quốc đóng phim bởi họ nhận biết được những lợi ích rõ ràng. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn nên một bộ phim truyền hình chiếu được hết trên toàn quốc phải mất 3, 4 năm, tạo ra hiệu ứng lâu dài. cho các diễn viên Hàn. Hơn nữa, việc các diễn viên Hàn sang Trung Quốc đóng phim ồ ạt ngoài việc tạo ra làn sóng, còn được các fan hết mực ủng hộ, không bị "lên án" như trước đây nữa.
Jang Na Ra. Đầu tiên phải kể tới những cái tên nổi bật của làn sóng Hallyu như
Song Hye Kyo, Kim Hee Sun, Jun Ji Hyun, Han Ji Hye… đua nhau sang Trung Quốc. Lợi thế của sao Hàn khi tham gia các bộ phim Trung Quốc không những gây được tiếng vang mà còn là dịp được cộng tác với các ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Nếu “đàn chị”
Kim Hee Sun đồng ý tham gia
Chiến Quốc một phần vì có sự xuất hiện của diễn viên gạo cội
Tôn Hồng Lôi, thì
Song Hye Kyo cũng chẳng “kém cạnh” khi đứng trong hàng ngũ diễn viên của
The Grand Master bởi dự án phim điện ảnh lớn này quy tụ những tên tuổi “đình đám” khắp Châu Á như đạo diễn
Vương Gia Vệ, diễn viên
Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di. The Grand Master kể về cuộc đời của
Diệp Vấn - một trong những bậc danh sư võ thuật đất Trung Hoa.
Kim Hee Sun.Song Hye Kyo. Còn
Jun Ji Hyun sau thất bại của
Blood: The Last Vampire cũng đã nhanh chóng tìm được cho mình một tác phẩm điện ảnh khác hoành tráng không kém:
Snow Flower And The Secret Fan. Cùng với dàn diễn viên toàn những tên tuổi hàng đầu như
Lý Băng Băng, Hugh Jackman (
X- Men), chắc chắn sự trở lại lần này của
Jun Ji Hyun sẽ “vang dội” hơn rất nhiều. Nhất là khi mục tiêu của bộ phim nhắm tới là thị trường quốc tế và các giải thưởng điện ảnh tại những liên hoan phim lớn. Ngoài ra, trợ lý của
Jun Ji Hyun còn tiết lộ,
Sun Flower And The Secret Fan sẽ tràn ngập cảnh “nóng” và màn XXX đồng tính với nữ diễn viên Trung Quốc
Lý Băng Băng hoàn toàn có thể “vượt mặt” mà tình tiết đạo diễn
Lý An đã sử dụng trong
Sắc, Giới.
Jun Ji Hyun. Không chịu thua kém các “đàn chị”,
Han Ji Hye đã nhận lời tham gia đóng phim truyền hình
Thiên Đường Tú cùng
Lục Nghị. Bộ phim lấy bối cảnh Tô Châu, xoay quanh câu chuyện về nghề ren truyền thống Trung Quốc.
Han Ji Hye sẽ vào vai cô gái Hàn Quốc tên
Chae Hee đến Trung Quốc để tìm mẹ. Với tài thêu thùa tuyệt vời,
Chae Hee luôn nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn để trở thành nghệ nhân xuất sắc. Dự kiến,
Thiên Đường Tú sẽ lên sóng kênh CCTV vào tháng 11 năm nay.
Han Ji Hye và Lục Nghị. Xứ Trung Hoa có vẻ như rất “quý mến” các mỹ nữ Hàn Quốc, nhưng các “mỹ nam” cũng không hề kém cạnh đâu nhé.
Jung Woo Sung cũng vinh dự được sánh đôi cùng
Dương Tử Quỳnh, Từ Hy Viên tham gia phim điện ảnh
The Swordswoman’s World của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Bộ phim với kinh phí 12 triệu USD này được coi là
“sự kết hợp giữa Face Off và Mr. & Mrs Smith trong triều đại nhà Minh” này hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.
Jung Woo Sung sánh vai cùng Dương Tử Quỳnh. Còn “mỹ nam” lại tung hoành ở Nhật BảnTrong khi khán giả Trung Quốc “phát sốt” với các “mỹ nữ”, thì Nhật Bản lại đang điên đảo cùng những “mỹ nam” đến từ các boyband nổi tiếng xứ Kim Chi. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là do khán giả Nhật đa phần là các ajumma (người phụ nữ đã có chồng). Họ lại hâm mộ cuồng nhiệt những thần tượng Hàn Quốc có vẻ ngoài long lanh và một profile trong sạch. Nắm bắt được điều này nên các nhà làm phim Nhật Bản luôn tận dụng cơ hội mời “mỹ nam” đóng phim của mình cũng là chuyện dễ hiểu.
Nổi bật nhất là sự xuất hiện của ngôi sao thần tượng
Hero Jaejoong (nhóm nhạc
DBSK) trong bộ phim truyền hình
Sunao Ni Narenakute (Hard to Say I Love You). Tuy được đóng cặp cùng các diễn viên nổi tiếng Nhật Bản như
Ueno Juri và
Eita, nhưng anh chàng tỏ ra không hề “lép vế” khi thể hiện tốt kỹ năng nói tiếng Nhật và diễn xuất rất tự nhiên. Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã đạt rating khá, thu hút sự chú ý từ phía khán giả.
Hero Jaejoong tham gia phim truyền hình Sunao Ni Narenakute. Nhưng
Hero không phải là thành viên duy nhất của
DBSK đang đóng phim tại Nhật. Mới đây,
Micky Yoo Chun đã đồng ý xuất hiện trong phim truyền hình
Kimiga Ireba (Beautiful Love). Được đóng chung cùng nữ diễn viên/người mẫu nổi tiếng
Aya Oomasa, lại là lần đầu tiên
Yoo Chun lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh nên dân tình rất nóng lòng chờ đợi ngày bộ phim được trình chiếu.
Micky Yoo Chun đóng phim Kimiga Ireba. Thành viên
Kim Joon của nhóm
T-Max cũng vui vẻ khi giành được một chỗ trong mobile drama
Pygmalion’s Love. Bộ phim là tác phẩm hợp tác Hàn - Nhật nói về tình bạn, tình yêu. Trong đó, nữ diễn viên Nhật Bản
Minamisawa Nao vào vai cô gái bị chứng mất trí nhớ,
Kim Joon (
BOF) sẽ là bạn trai của cô, còn nam diễn viên
Kim Jae Wook (
Antique Bakery) đóng vai bạn của
Kim Joon - sau này trở thành người yêu của nhân vật nữ chính.
Một số cảnh phim Pygmalion’s Love. “Hoành tráng” hơn, toàn bộ ban nhạc
Supernova đã đổ bộ sang Nhật để cùng nhau xuất hiện trong phim điện ảnh
Kimi ni Love Song wo (A Love Song To You). Đây cũng là lần đầu tiên một boyband Hàn Quốc tham gia vào phim của Nhật với đầy đủ các thành viên.
Toàn band Supernova qua Nhật đóng phim. Đổ xô tới thị trường HollywoodNhững năm gần đây, xu hướng “Mỹ tiến” đang được các ngôi sao của làn sóng Hallyu tận dụng tối đa. Anh chàng kiêm diễn viên
Bi (Rain) đã kịp “dắt túi” hai bộ phim
Ninja Assassin và
Speed Racer, trong khi
Lee Byung Hun lại cực kì thành công với
G.I.Joe: The Rise of Cobra. Sang đến năm nay,
Lee Byung Hun sẽ lại tiếp tục bận rộn bay sang Mỹ để tham gia bấm máy
G.I.Joe phần tiếp theo. Ở phần 2 này, vai trò và tính cách nhân vật của
Lee Byung Hun được dự báo là nổi bật hơn phần trước.
Lee Byung Hun. Một cái tên khác đang được dư luận đặc biệt chú ý là
Jay Park (cựu leader
2PM) cũng góp mặt vào dự án phim Hollywood
Hype Nation cùng “mỹ nam”
Dennis Oh. Đương nhiên,
Hype Nation sử dụng toàn bộ lời thoại bằng tiếng Anh, nhưng điều đó lại trở nên quá đơn giản với hai anh chàng diễn viên Hàn Quốc này, bởi lẽ cả
Jay Park và
Dennis Oh đều sinh sống ở Mỹ trong khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa,
Hype Nation lại là bộ phim về đề tài hip hop - đúng thế mạnh của
Jay Park! Anh chàng hứa hẹn sẽ cho khán giả trên khắp thế giới thấy được“b-boy Hàn Quốc đỉnh như thế nào”.
Jay Park. Về phía
Dennis Oh, sau khi hoàn thành tác phẩm điện ảnh này, anh sẽ nhanh chóng bay sang Trung Quốc để tiếp tục tham gia vào một bộ phim Trung Quốc. Kế hoạch cụ thể thế nào thì công ty quản lý của
Dennis Oh vẫn “ém tin”, chưa chịu tiết lộ.
Dennis Oh. Ngoài ra, khán giả Hàn hẳn sẽ rất vui mừng và tự hào khi giờ đây,
Justin Chon không còn là diễn viên Hàn Quốc duy nhất tham gia vào dàn sao của
Chạng Vạng nữa. Thêm vào đó là cậu bé
BooBoo Stewart, cựu thành viên của
T- Squad sẽ xuất hiện trong phần 3 của phim
Twilight mang tên
Eclipse. Anh chàng mang trong mình 6 dòng máu này sẽ vào vai
Seth Clearwater, thành viên của bộ tộc người sói Quiler - bộ tộc duy nhất không còn kì thị và có những ý nghĩ phản cảm về ma cà rồng.
BooBoo Stewart. Diễn viên Hàn xuất ngoại ồ ạt không chỉ là dịp học hỏi kĩ năng diễn xuất của những tên tuổi đình đám khắp Châu Á, biết thêm nhiều thứ tiếng... Điều đó còn giúp nền điện ảnh Hàn “nối vòng tay lớn” với các cường quốc điện ảnh khác, tạo ra những khoản lợi nhuận “đôi bên cùng có lợi”. Và nhất là khi diễn viên Hàn được xuất hiện trong một “siêu phẩm” của Hollywood thì bên cạnh sự nổi tiếng, còn là niềm tự hào của nền điện ảnh Hàn.
KếtLàn sóng Hàn thế hệ F1 đã từng thành công với những bộ phim tình cảm sướt mướt, hết tai nạn lại đến ung thư, nhưng chỉ “gây sốt” ở một số quốc gia trong khu vực Châu Á, còn thế hệ F2 lại tỏ ra vượt trội hơn hẳn với các thể loại phim phong phú và “hợp thời” hơn, phủ sóng rộng khắp các nước trên thế giới. Một thời đại hoàng kim mới được mở ra cho làn sóng Hallyu, chắc chắn nó sẽ còn có thể mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, khi mà Hàn Quốc đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào làm phim (đơn cử như drama cổ trang
Kim Soo Ro sắp tới sẽ được quay bằng công nghệ 3-D). Thế nhưng, điều quan trọng hơn là nội dung phim luôn cần đổi mới, sáng tạo và điều này vẫn còn là mặt hạn chế của phim Hàn.