Trái tim loạn nhịp khi nhớ lại những khoảnh khắc ấn tượng trong “Cheer Up”

Teira, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 13/11/2015

Đáng yêu, ngọt lịm, hồi hộp và buồn thương là những cảm xúc mà “Cheer Up” đem đến cho khán giả trong suốt 12 tập phim.

Bộ phim học đường 12 tập Cheer Up (Vũ Điệu Tuổi Trẻ) cuối cùng đã kết thúc đầy luyến tiếc của khán giả màn ảnh nhỏ. Nào, cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ vừa trải qua cùng những cô cậu học trò nhất quỷ nhì ma nhé!

1. Jung Eun Ji - Lee Won Geun và “phản ứng hóa học” đầu tiên

Mở đầu bộ phim là cuộc chiến căng thẳng Sevit: Baek Ho gồm những học sinh ưu tú và Real King gồm những cô cậu đam mê vũ đạo. Ở vị trí đứng đầu hai phe đối lập, Kang Yeon Doo (Jung Eun Ji) và Kim Yeol (Lee Won Geun) là đôi oan gia không đội trời chung. Tuy vậy, giữa họ lại thường xuyên xảy ra những màn "đụng chạm" bất đắc dĩ. Sau cuộc đối đầu căng thẳng, Yeon Doo đã thảo luận về một hiệp ước hòa bình với Kim Yeol. Khi nhắc đến việc câu lạc bộ của mình bị đối xử bất công, Yeon Doo vô tình vấp phải chiếc ghế và ngã xuống người Kim Yeol.


Kim Yeol và Kang Yeon Doo suýt hôn nhau ở tập 1 đã khiến khán giả được phen phát sốt

2. Đôi bạn thân “sống chết có nhau” Kim Yeol – Ha Joon

Bên cạnh những tình tiết thú vị của cặp đôi oan gia, tình cảm khăng khít của đôi bạn thân Kim Yeol – Ha Joon (Kim Ji Soo) cũng khiến khán giả “rung rinh”. Tuy trầm tính, thường xuyên tỏ vẻ hờ hững với người ngoài nhưng họ luôn tìm cách bảo vệ nhau để quên đi áp lực từ trường lớp, bạn bè và gia đình. Hình ảnh Kim Yeol luôn đi theo cổ vũ, bảo vệ Ha Joon, làm mọi việc để thực hiện mong ước được cùng nhau tốt nghiệp đã chứng minh tình bạn keo sơn gắn bó. Trong tập đầu, Kim Yeol đã giúp Ha Joon dán urgo vào vết thương trên lưng Ha Joon.



Kim Yeol luôn lo lắng cho những vết thương trên người bạn thân Ha Joon của mình

3. Màn “anh hùng cứu mỹ nhân” của Kim Yeol

Tuy thường xuyên gây gổ với nhau, nhưng sau những lần chạm trán, Kim Yeol đã nảy sinh cảm tình đến người bạn khác phái không cùng tầng lớp mình. Thậm chí, anh chàng còn tự nguyện lâm cảnh hiểm nguy để xả thân cứu Yeon Doo tránh khỏi bị thương do tấm kính rơi xuống trên tầng cao.

Màn cứu nguy của Kim Yeol khiến fan không khỏi thót tim

4. Phân cảnh lãng mạn trên xe buýt

Tập 4 dường như là một loạt những dấu hiệu “phải lòng” Yeon Doo của nam sinh hạng nhất toàn trường Kim Yeol. Không chỉ có màn cứu nguy trong trường học, cặp đôi gà bông này còn có một phân cảnh say ngủ trên xe buýt cực ngọt ngào. 



5. Nụ hôn hụt

Từ một đôi oan gia thường xuyên khẩu chiến, Kim Yeol và Yeon Doo dần trở nên thân thiết hơn. Không chỉ cùng nhau "cúp học" mà đôi oan gia này còn suýt có màn khóa môi đầu tiên. Trong tập 4 và 5, nhân lúc Yeon Doo say xỉn, Kim Yeol đã tranh thủ tiếp cận cô. Bất chợt áp sát Yeon Doo, cậu quyết định trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.



Màn hôn hụt nhanh chóng khép lại tập 4 khiến khán giả đứng ngồi không yên

6. Ha Joon chạy đi tìm Yeon Doo

Chuyện tình tay ba "gà bông" của Kim Yeol – Yeon Doo – Ha Joon cũng là một trong những yếu tố thu hút khán giả của Cheer Up. Đặc biệt, màn phối hợp giúp đỡ nhau để giải oan việc lấy cắp đề thi cho Kim Yeol đã giúp Ha Joon và Yeon Doo ngày càng thân thiết. Đỉnh điểm là ở tập 8, cậu còn bất ngờ dành cho cô một cái ôm. Sau khi phát hiện Yeon Doo mất tích, anh chàng tức tốc chạy đi tìm cô bạn của mình. Lúc nhìn thấy Yeon Doo đang một mình tập tễnh bước đi khi đang bị thương, Ha Joon đã ôm chầm lấy cô. Tình cảm của anh dành cho Yeon Doo khiến người hâm mộ cặp đôi Yeol-Doo vô cùng lo lắng và hồi hộp.



Ha Joon tìm thấy Yeon Doo bị thương giữa đường

7. Lời tỏ tình siêu “bá đạo” của nam sinh Kim Yeol

Sau nụ hôn hụt đến cái ôm bất ngờ, tại đại hội thể thao, Kim Yeol đã chính thức tỏ tình cô bạn dễ thương Yeon Doo. 

Lời tỏ tình đáng yêu của nam sinh hạng nhất Kim Yeol

8. Nụ hôn đầu của cặp đôi gà bông Kim Yeol – Yeon Doo

Cuối cùng, sau nhiều lần "mi nhau" hụt, cả hai đã chính thức có nụ hôn đầu tiên.


Nụ hôn trên giường bệnh của Kim Yeol và Yeon Doo

9. Ha Joon rơi nước mắt khi ôm chầm lấy Yeon Doo

Bị bố phát hiện đang tham gia đội cổ vũ ở trường, Ha Joon đã bị ông bố bạo lực đánh. Lời thoại của Ha Joon: "Đừng đi. Xin cậu, hãy ở lại đây với tớ, chỉ một lúc thôi cũng được. Tớ thực sự đang đau lắm." và những giọt nước mắt của anh khi ôm chầm lấy Yeon Doo không khỏi khiến khán giả đau lòng.





Cái ôm khiến khán giả đau lòng của Ha Joon

10. Sức mạnh của tình bạn giành chiến thắng ở giải nhảy cổ động

Không chỉ để lại những dư âm về tình yêu gà bông, "Cheer Up" còn cho chúng ta thấy sức mạnh của tình bạn, sức mạnh của đam mê. Ở tập cuối cùng của bộ phim, sau những nỗ lực của Yeon Doo và huấn luyện viên Nam, cả nhóm đã tham gia giải đấu khu vực. Khẩu hiệu đầy ý nghĩa của họ đã khiến khán giả vô cùng xúc động.


Tình bạn ấm áp đã trở thành chất keo gắn kết họ lại với nhau

\

Màn trình diễn gây xúc động của trường trung học Sevit

(Tổng hợp)