“Tiểu thư” Hạnh Sino lại đẫm nước mắt ngay cả khi... rửa bát

Hàn Tiêu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/07/2015

Trong “Khép Mắt Chờ Ngày Mai”, vì số phận quá bất hạnh nên nhân vật của Hạnh Sino cứ phải khóc "không ngừng nghỉ".

Mẹ mất, bố vào tù, gia đình Thụy Miên (Hạnh Sino) trong Khép Mắt Chờ Ngày Mai lâm vào cảnh khốn khó. Bà ngoại Thụy Miên phải đi bưng bê, rửa bát thuê để kiếm tiền nuôi hai cháu ăn học. Thương bà, Thụy Miên phụ bà rửa bát dù bà cô ra sức ngăn cản. Thấy bà vất vả lại bị người ta chèn ép, mắng mỏ, Thụy Miên vừa rửa bát vừa rơi nước mắt.






Bà ngoại chịu khổ, bà nội Thụy Miên cũng khổ không kém. Con trai vào tù, bà nội phải sang nhà thông gia sống, chịu sự gièm pha của bà thông gia và con rể. Khép Mắt Chờ Ngày Mai có lẽ khiến nhiều người xem rơi nước mắt bởi tấm lòng của những người mẹ. Bà nội Thụy Miên thương con, nhưng không có điều kiện giúp đỡ con trai. Đi thăm con tù tội, người mẹ ấy không dám kể khổ, giả vờ sống rất tốt để con yên tâm. Nước mắt người mẹ rơi có lẽ là nỗi đau lớn nhất của mỗi người con.



Bà thông gia luôn gây áp lực cho bà nội Thụy Miên.

Trong khi đó em trai Thụy Miên vẫn chưa thể ổn định tâm lý sau cú sốc của gia đình. Hùng quyết định nghỉ học một năm, bỏ nhà ra đi để trả thù kẻ đã khiến gia đình mình tan nát.

Cô bạn thân của Hùng, hai người tạo thành một cặp rất đáng yêu



Tập 7 Khép Mắt Chờ Ngày Mai phát sóng lúc 14h25 trên VTV3 thứ Bảy ngày 11/7 trên VTV3.