"Tiểu Lưu Diệc Phi" thử sức làm... mẹ

Ngọc Minh, Theo 15:24 09/11/2011

Đây là vai diễn mới toanh của cô nàng Lưu Thi Thi trong "Hạnh phúc của thiên thần".

Đang "nổi như cồn" sau tiếng vang của bộ phim truyền hình Bộ bộ kinh tâm, nàng công chúa xinh đẹp chuyên về dòng phim cổ trang - "tiểu Lưu Diệc PhiLưu Thi Thi - đã quay trở lại màn ảnh bằng một dự án phim hiện đại. Trong tác phẩm mới nhất này, cô sẽ sánh đôi cùng chàng "hoàng tử ếch" Minh Đạo. Sự kết hợp của cặp đôi trai tài gái sắc này khiến fan hai bên đều cực kỳ vui vẻ và hào hứng.



Tuy có tên là Hạnh phúc của thiên thần (Happiness of an Angel) nhưng "thiên thần" ở đây không phải Lưu Thi Thi, cũng chẳng phải Minh Đạo. Đó là một cô bé cực kỳ đáng yêu - con gái riêng trong phim của Lưu Thi Thi. Song, cô bé này lại có một cảnh ngộ rất đáng thương. Vì một sơ suất của nhân viên y tế mà em bị nhiễm virus HIV, chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Lưu Thi ThiMinh Đạo sẽ cùng nhau gây dựng một gia đình đầm ấm, mang hạnh phúc đến cho "thiên thần".



Lần đầu tiên vào vai một bà mẹ đơn thân, Lưu Thi Thi tỏ ra rất hứng thú. Cô nói: "Trước đây khi đóng chung cùng các diễn viên nhí, tôi hay vào vai chị gái hoặc cô, dì gì đó. Lần này, tôi cảm nhận được rõ hơn về ý thức trách nhiệm, cũng là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cô bé - con gái riêng trong phim của tôi - có suy nghĩ như người trưởng thành, biết quan tâm và chăm sóc mẹ".


Lưu Thi Thi vào vai bà mẹ đơn thân Lý Hiểu Hàm

Lý Hiểu Hàm (Lưu Thi Thi) là chủ một nhà nghỉ nhỏ trên đảo Hải Nam. Sinh ra và lớn lên tại thôn quê, lại chịu sự dạy dỗ khắc nghiệt của gia đình nên Hiểu Hàm rất thiếu tự tin. Tuy nhiên, cô vẫn hy vọng rằng sẽ có lúc mình tìm được hạnh phúc đích thực. Một ngày kia, chàng bác sĩ La Kiệt (Minh Đạo) - người thừa kế một tập đoàn lớn - tới Hải Nam để phát triển dự án, tình cờ vào trú tại nhà nghỉ của Hiểu Hàm.


Minh Đạo vào vai bác sĩ La Kiệt

La Kiệt gặp phải khó khăn trong việc mua bán đất. Hiểu Hàm bèn ra tay giúp đỡ anh, khiến công việc tiến triển thuận lợi. Từ sự ăn ý trong công việc, tình yêu đã nảy nở giữa hai người. Tuy nhiên, mẹ của La Kiệt ra sức phản đối mối tình này. Lý do là bởi Hiểu Hàm đã có một đứa con riêng tên Nhất Tần. Vì muốn tốt cho La Kiệt nên Hiểu Hàm chấp nhận lời đề nghị của mẹ anh, rời xa La Kiệt.


Diễn viên nhí Hác Di Lâm vào vai Nhất Tần - con gái Hiểu Hàm

Tuy nhiên, cả Hiểu Hàm lẫn La Kiệt đều không thể quên được hình bóng của nhau. La Kiệt tìm kiếm Hiểu Hàm ở khắp mọi nơi. Đến khi vừa có được chút tin tức thì anh lại gặp tai nạn bất ngờ. Khi La Kiệt đã tới cửa địa ngục thì Hiểu Hàm xuất hiện, đưa linh hồn La Kiệt quay trở về. Mẹ của La Kiệt cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm không thể chia cắt giữa hai người và đồng ý để cho họ kết hôn. Từ đó, La KiệtHiểu Hàm sống hạnh phúc, vui vẻ bên cô bé Nhất Tần - thiên thần nhỏ đáng yêu.



Hạnh phúc của thiên thần vừa khởi quay vào ngày 24/10 vừa qua. Dự kiến, phim gồm 30 tập và sẽ đóng máy vào cuối tháng 1/2012.

Clip Minh Đạo nói về vai La Kiệt và "Hạnh phúc của thiên thần"

Clip fan made của bộ phim