Gotham - lọat phim truyền hình tiền truyện kể về thành phố tội phạm trước khi Người Dơi xuất hiện đã đi qua hơn nửa chặng đường của mùa thứ nhất. Đúng như lời hứa hẹn ban đầu từ phía nhà sản xuất, những tập trước đều có các “đầu mối” được cài cắm khéo léo, là “đá lót đường” báo hiệu sự xuất hiện của gã hề đáng sợ The Joker.
Manh mối đầu xuất hiện ngay trong phân cảnh giữa tập một, tại quầy bar khi ả trùm Fish Mooney (Jada Pinkett Smith) đang thưởng thức một màn trình diễn hài độc thoại. Vì quá căng thẳng nên tay kịch sĩ đã kể câu chuyện cười của mình một cách đứt quãng, vụng về. Trong bộ truyện “Batman: The Killing Joke” xuất bản năm 1988, lai lịch thật của The Joker là một diễn viên hài độc thoại không gặp thời, vì túng thế nên phải trở thành tội phạm. Chàng thanh niên này hoàn toàn có thể trở thành The Joker về sau.
Cũng
trong tập này, khi camera lướt qua nóc các tòa nhà cao tầng, một trong số chúng
có chữ “SMILE” được viết bằng sơn đỏ trên tường.
Ở tập hai mang tên “Selina Kyle”, The Dollmaker - nhân vật phản diện trong series Arrow tuy không xuất hiện, nhưng hắn lại là kẻ chủ mưu. Trong những tập truyện gần đây về Người Dơi của hãng DC Comics, Dollmaker chính là nhân vật bí ẩn đã giúp The Joker thoát khỏi nhà ngục Arkham. Hai tên thuộc hạ một nam - một nữ với khuôn mặt luôn cười của The Dollmaker khá giống The Joker và ả bạn gái Harley Quinn của hắn.
Trong tập 11 “Rogues’s Gallery”, nhiều “fan cứng” đã quả quyết là ở đại cảnh khi các tù nhân viện tâm thần Arkham vượt ngục và rượt đuổi hai nữ y tá, họ đã nghe thấy tiếng cười đặc trưng của The Joker. Trong truyện tranh, phim hoạt hình cũng như phim điện ảnh, chúng ta thường bắt gặp một hình ảnh tương tự. Khi Người Dơi đang phải đối đầu với những tên tay sai, thì tiếng cười của The Joker cứ vang vọng sau lưng anh ta.
Ngoài
ra, còn có một số giả thuyết từ các trang mạng, diễn đàn hâm mộ phim gần đây
cho rằng The Joker thực ra chính là...Osward Copplebot/ The Penquin (Chim Cánh
Cụt). Tuy nhân vật này cả trong truyện lẫn trên phim đều được biết đến như một
kẻ thù khác trong tương lai của Người Dơi, nhưng điều này hoàn toàn có thể được
các biên kịch “bẻ lái”, tạo bất ngờ vào giờ chót cho khán giả. The Penquin
trong truyện là một lão già béo lùn, nhưng trong “Gotham” thì lại có chiều cao
trung bình và ốm đói. Gã thường vận lễ phục với áo lót bên trong màu tím và
vest viền xanh lá - hai màu sắc yêu thích của The Joker. Thay vì dùng chiếc dù
lắp súng như nguyên tác, vũ khí chuyên dụng của Osward lại là con dao bấm -
cũng là vũ khí của The Joker trong The Dark Knight. Chưa kể, hắn ngày một tiến
gần đến tạo hình của gã hề hơn là một con chim cánh cụt với những đặc tính như:
chịu đòn giỏi, dáng đi xiêu vẹo cùng nụ cười luôn hé lộ trên mặt. Bản thân diễn
viên vào vai The Penguin - Robin Lord Taylor cũng không xác thực giả thuyết
này, nhưng cá nhân anh cảm thấy nó khá thú vị.
(Tổng hợp)