"Thái tử" Joo Ji Hoon chính thức "lên ngôi vua"

Rosa Ng., Theo 11:26 21/01/2012

Sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Xuất ngũ chưa bao lâu, “thái tử” Joo Ji Hoon đã rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch “tái xuất giang hồ”. Dự án mà anh chọn để đánh dấu sự trở lại của mình là bộ phim điện ảnh cổ trang mang tên I Am the King. Với tác phẩm này, chàng “thái tử” ngày nào sẽ “danh chính ngôn thuận” lên ngôi vua. Đây quả thực là một tin vui cực lớn đối với những ai là fan ruột của Joo Ji Hoon.





Vừa qua, chủ tịch của công ty giải trí KeyEast EntertainmentShin Je Kwang – đã thông báo rộng rãi đến giới truyền thông cũng như người hâm mộ: “Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, Joo Ji Hoon sẽ chính thức tái ngộ khán giả thông qua vai nam chính trong I Am the King” .
.


Ngoài ra, người này còn cho biết thêm: “Mặc dù hiện tại, Joo Ji Hoon còn đang gặp một số vấn đề về sức khỏe nhưng anh vẫn quyết định nhận lời tham gia bộ phim vì không muốn để người hâm mộ phải chờ đợi quá lâu nữa”. Xem ra nam diễn viên “lắm tài nhiều tật” này cũng rất “cưng” fan của mình đấy nhỉ?





Trong I Am the King, Joo Ji Hoon sẽ hóa thân thành vị vua nổi tiếng ở thời Chosun – vua Sejong. Nội dung phim xoay quanh những trải nghiệm thời trẻ của vua Sejong khi ông vẫn chưa chính thức lên ngôi. Để thấu hiểu cuộc sống của bách tính, ông đã quyết định rời khỏi hoàng cung và hoán đổi thân phận với một người nghèo.



Vừa công bố, tin tức này đã nhận được vô số phản hồi trái chiều từ phía dư luận. Nếu người hâm mộ của “thái tử” nhiệt tình ủng hộ thì một bộ phận khán giả khác lại tỏ ra ái ngại. Nguyên nhân là vì trước đó không lâu, Joo Ji Hoon đã khiến dân tình được một phen chóng mặt, hoa mắt với một bộ ảnh sốc-toàn-tập. 





Số là trong loạt ảnh, anh chàng đã xuất hiện với những tư thế cực kì phản cảm và khó coi. Hầu như ai xem qua cũng đều “phát hoảng” với sự “sáng tạo” kì cục của anh ấy. Chính vì vậy, một cư dân mạng đã thẳng thắn bày tỏ cảm nghĩ trên trang Soompi: “Quả thật, tôi đã bị sốc với sự thay đổi của Joo Ji Hoon. Liệu hình tượng mới này của anh ấy có phù hợp với hình ảnh nghiêm nghị, oai phong của một vị vua nổi tiếng trong lịch sử hay không?”.





Băn khoăn trên của khán giả cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên hiện tại, mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số khó lường. Câu trả lời chính xác nhất chỉ được “bật mí” khi bộ phim ra mắt mà thôi.



Dự kiến, I Am the King sẽ bấm máy những thước phim đầu tiên vào khoảng cuối tháng 2 tới.