"Taxi, Em Tên Gì?": Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang

Vân Vân, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 03/03/2016

Trong "Taxi, Em Tên Gì?", Angela Phương Trinh chứng minh thái độ nghiêm túc với điện ảnh, thậm chí còn tỏa sáng hơn Trường Giang.

Taxi, Em Tên Gì? là chuyến hành trình bất đắc dĩ nhưng không kém phần hài hước và ý nghĩa của Thượng Phong (Trường Giang) một tiến sỹ chuyên ngành Bò Sát Học hiền lành và có phần ngờ ngệch. Do lỡ chuyến bay từ Sài Gòn về Đà Lạt gặp bạn gái Hạ Mây (Thanh Hiền). Anh chọn đi xe taxi của Bình Chi (Angela Phương Trinh), một nữ tài xế xinh đẹp, ngổ ngáo. Cả hai đã trải qua những tình huống bi hài và làm Thượng Phong rung rinh vì một Bình Chi xinh đẹp, bề ngoài lạnh lùng nhưng hóa ra rất nhiệt thành.

Taxi, Em Tên Gì?: Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang - Ảnh 1.

Ấn tượng nhất tác phẩm chắc chắn là Angela Phương Trinh. Không còn chôn vùi sự nghiệp trong scandal, trong những phim khó hiểu như Không Nói Được, Biết Chết Liền... nữ diễn viên đã có một dự án thú vị, đủ làm khán giả ấn tượng và dành tình cảm cho cô. Cô xinh đẹp, rạng rỡ trong mọi khung hình, dù rịn mồ hôi, lấm lem vì bẩn hay rơi xuống nước và ướt như chuột lột.

Taxi, Em Tên Gì?: Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang - Ảnh 2.

Cô còn thể hiện thành công hai khía cạnh khác nhau của nhân vật. Bình Chi thể hiện ra bên ngoài hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt nhưng lại che giấu tâm lý mong manh, giàu tình cảm của một cô gái âm thầm chịu đựng nỗi đau trong tình yêu. Rất may là Trinh đã làm được, thậm chí là khá tốt so với yêu cầu ban đầu. Cô có sự tự nhiên khi vào vai. Dù khóc, cười hay tự sự đều khá ổn. Chuyến hành trình này có lẽ không chỉ khó quên với nhân vật Bình Chi mà còn với Angela Phương Trinh khi nữ diễn viên đã tìm được sự đồng cảm từ khán giả, tìm lại được phong độ năm xưa của mình.

Taxi, Em Tên Gì?: Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang - Ảnh 3.

Đáng tiếc là gương mặt được kì vọng nhất phim, Trường Giang lại không gây ấn tượng mạnh mẽ như bạn diễn. Đặt cạnh một Phương Trinh đầy màu sắc, nam diễn viên đã không toát lên sức hấp dẫn. Anh không đủ vui như lúc xuất hiện ở Sơn Đẹp Trai, Lật Mặt, cũng không mang sự hấp dẫn, trưởng thành như vai Đông trong 49 Ngày. Có thể đổ tội là nhân vật Thượng Phong này cơ bản khá... nhạt. Đây chỉ là ngài tiến sỹ chỉ biết côn trùng, bò sát nên hơi ngờ nghệch. Nhân vật này mang tính chất làm nền cho Angela Phương Trinh nhiều hơn, để cô thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ về đàn ông và đẩy bộ phim đi một hướng khá xa so với tưởng tượng ban đầu của khán giả.

Taxi, Em Tên Gì?: Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang - Ảnh 4.

Với hành trình ở xứ Đà Lạt mơ mộng, lại có cả một anh tiến sỹ tâm hồn trên mây thì thiết nghĩ hình ảnh của phim được chăm chút, vừa lãng mạn vừa bay bổng là hoàn toàn xứng đáng. Khán giả có thể trầm trồ trước cánh rừng thông bạt ngàn, hồ nước xanh vắt, quán trọ xinh xắn ở một khu rừng heo hút. Màu phim cũng có thể xem là trong, không ngả vàng, ám xanh mà vừa đủ chân thực, gây thu hút cho một câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn.

Taxi, Em Tên Gì?: Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang - Ảnh 5.

Nhưng dường như nhà sản xuất quá tự tin vào dàn cast và hình ảnh của tác phẩm mà lơ là nội dung. Những biến chuyển tình cảm của Thượng Phong và Bình Chi thiếu rõ ràng. Nhiều phân đoạn bị vụng và vụn. Chất hài của phim không xuất sắc, chất tình cảm của phim cũng hơi khó tiếp thu. Khán giả phải tự vận động, tự nghĩ thoát ra một chút để hiểu và chấp nhận rằng Taxi, Em Tên Gì? có cấu tứ, ý tưởng tốt, chỉ là cách chuyển tải chưa được mượt mà.

Taxi, Em Tên Gì?: Angela Phương Trinh không hề lép vế trước Trường Giang - Ảnh 6.

Có một số điều gây khó hiểu cho khán giả. Đầu tiên có thể nói đến việc sử dụng tiếng Anh trong phim. Trường Giang đọc thoại bằng tiếng Anh không tốt, Khánh Hiền cũng không nhưng hai nhân vật của họ là Thượng Phong và Hạ Mây bị ép nói tiếng Anh trong phim. Việc để cho hai nhân vật này phải tiếp xúc với người nước ngoài trong tác phẩm khá... vô duyên và vô tình tố cáo trình độ ngoại ngữ không tốt của dàn cast. Thành thật mà nói, những phân đoạn đó có thể bỏ đi mà không gây ảnh hưởng đến nội dung chính của Taxi, Em Tên Gì?.

Taxi, Em Tên Gì? là một bước tiến từ bộ đôi Đức Thịnh – Thanh Thúy. Phim có thể không xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi quá "nhảm" theo kiểu xem xong là trôi tuột không đọng lại gì. Phim đong đầy cảm xúc tích cực, không có người xấu, kẻ thứ ba mà chỉ có những cảm xúc tự nhiên, những cuộc tình trẻ, vừa vụng dại vừa chân thành đáng yêu.