“Cao Thúy Lan lắc lư dáng người kiều diễm, mắt chan chứa tình nhìn Trư Bát Giới, múa may mấy điệu trên giường, khiến cho Trư Bát Giới hồn xiêu phách lạc.” Đó chính là một cảnh trong bộ phim
Tây Du Ký bản mới của đạo diễn
Trương Kỷ Trung, được quay tại Cao lão trang ở Thuận Xương, Phúc Kiến. Bộ phim
Tân Tây Du Ký vừa tiết lộ những hình ảnh mới nhất trong đó có những bức ảnh
Trư Bát Giới trong đêm tân hôn sẽ đối diện như thế nào với người vợ yêu kiều
Cao Thúy Lan (
Mạt Tiểu Phượng đóng).
Đêm tân hôn của Trư Bát Giới. Cao lão trang không chỉ xuất hiện trong
Tây Du Ký của
Ngô Thừa Ân mà nơi này là một địa danh hoàn toàn có thật. Đó là một gia trang tại Thuận Xương thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Phúc Kiến không chỉ là quê của
Trư Bát Giới mà còn là quê của
Tôn Ngộ Không. Cao lão trang tọa lạc tại một thôn trang dưới chân núi Bảo Sơn, cảnh sắc hữu tình, tất cả người dân trong thôn đều mang họ
Cao. Thú vị hơn nữa là trên núi Bảo Sơn có một ngôi miếu rất linh thiêng, được xây dựng từ cuối thời nhà Nguyên đầu nhà Minh, bên trong có bài vị thờ
Tề Thiên Đại Thánh và
Thông Thiên Đại Thánh.
Mối tình giữa Trư Bát Giới và Cao Thúy Lan được khắc họa thật đẹp.
Tại Thuận Xương, đoàn làm phim cũng tiến hành quay luôn các hoạt cảnh như
Trư Bát Giới lấy vợ và sau đó là được
Đường Tăng nhận làm đồ đệ. Theo nguyên tác đoạn này mang tên
Trư Bát Giới cõng cô dâu. Khi các nhà báo tới nơi thì nhận ra đoàn làm phim đang tiến hành quay đoạn
Đường Tăng thu nhận
Bát Giới là nhị đệ tử. Tại phim trường là cảnh
Ngộ Không (do
Ngộ Việt đóng) dùng dây thừng trói chặt hai tay
Bát Giới (
Tàng Kim Sinh đóng), sau đó kéo tai
Bát Giới tới trước mặt
Đường Tăng nhận tội.
Trư Bát Giới lắc lắc đầu, thế là từ hình dạng một con lợn rừng hoang dã dữ tợn biến thành một con lợn nhà hiền lành dễ bảo.
Đoạn này được quay khá nhiều lần khiến cho cả lão
Trư và
Tôn hành giả đều mệt bở hơi tai, nhưng diễn viên
Ngô Việt (
Tôn Ngộ Không) quả là người có ‘‘sức lực vô biên”, anh vẫn có thể liên tục quay mà không cần nghỉ. Tuy nhiên sau mấy hồi chạy nhảy,
Ngô Việt vẫn phải chạy về hậu trường lau sạch mồ hôi và trang điểm lại, sau đó nhờ các nhân viên hóa trang ghim lại lông khỉ trên người kẻo rơi mất.
Không dừng lại ở đó, đoàn làm phim
Tân Tây Du Ký vừa tung ra một loạt ảnh mới, mô tả nàng tiểu thư nhà họ
Cao đang nhảy múa trên... người
Trư Bát Giới! Tuy nhiên, khi so sánh với phiên bản cũ năm 1986 thì khán giả đã kịp nhận ra rằng đó chỉ là
Tôn Ngộ Không biến hóa thành
Cao tiểu thư để thu phục
Trư Bát Giới mà thôi. Sự việc là vậy, nhưng khi loạt ảnh được công bố, làn sóng tranh cãi xung quanh tác phẩm
Tân Tây Du Ký lại nổ ra.
Nhiều khán giả đã phải "bàng hoàng" khi thấy cảnh 2 người nằm... đè lên nhau, bởi dù gì đây cũng chỉ là một bộ phim truyền hình được chiếu cho đông đảo quần chúng xem, trong đó phần đông là trẻ em. Hơn nữa, hình ảnh
Cao Thúy Lan vốn đài các, thơ ngây tự nhiên nhảy... khoe chân trên người
Trư Bát Giới cũng làm người xem phản cảm. Dù có nhiều ý kiến phản hồi rằng cảnh quay này chỉ có mục đích nói lên sự nghịch ngợm của
Tôn Ngộ Không, nhưng xem ra thì sự nghịch ngợm này hơi quá đà, không cần thiết và làm nhiều khán giả tiếp tục... "lo lắng" với
Tân Tây Du Ký.
Dù ngày ra mắt vẫn còn xa lắm, nhưng xem ra luồng dư luận xoay quanh bộ phim làm lại từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký này rất mạnh mẽ. Cùng chờ đón xem Tân Tây Du Ký sẽ có những bất ngờ nào nữa trong thời gian tới nhé.