Tâm Tít hù ma khán giả

Việt Nữ, Theo 00:05 21/06/2011

Cô nàng cực đáng yêu này làm sao có thể hù dọa ai cơ chứ? <img src='/Images/EmoticonOng/46.png'>

Nổi lên như một hiện tượng, dường như cô nàng có gương mặt hiền ơi là hiền này không hề thỏa mãn với danh hiệu “hot girl”. Hết lần này sang lần khác Tâm Tít lấn sân ca hát, rồi lại đến điện ảnh. Đặc biệt gần đây nghe đồn là bạn ấy vừa đóng vai ma trong một phim kinh dị chuẩn bị ra rạp vào tháng 7 này. Cùng gặp Tâm Tít để hỏi rõ đầu đuôi nhé!

Ma nữ Tâm Tít

Hi Tâm Tít, sao đóng phim mới mà kín tiếng quá vậy? Hôm trước ra rạp thấy poster phim ma có bạn đóng sắp sửa công chiếu mới biết đó.

Đây là phim kinh dị mà, kín tiếng thì mới hấp dẫn chứ đúng không? (Cười) Thật ra đoàn phim Giữa Hai Thế Giới
không muốn quảng bá bộ phim rầm rộ, cái hay của bộ phim phải do chính khán giả xem phim tự cảm nhận cơ.


Có thể bật mí một chút về bộ phim và nhân vật của Tâm Tít trong phim không?

Để đảm bảo tính bí ẩn của bộ phim, mình chỉ có thể bật mí một điều không còn là bí mật. (Cười lớn) Đó là trong phim, Tâm Tít sẽ đóng vai một hồn ma. Chỉ vậy thôi!

Khán giả khi nghe Tâm Tít đóng phim kinh dị đều không khỏi ngạc nhiên, không biết cô bạn có gương mặt hiền khô này làm cách nào hù ma người khác đây. Cá nhân bạn thấy vai diễn này thế nào?

Dù là ma thì cũng có ma hiền, ma dữ mà. Cá nhân Tâm rất thích vai diễn này! Đây cũng là trải nghiệm mới của mình trong lĩnh vực diễn xuất. Hóa thân thành một hồn ma, Tâm không có nhiều lời thoại, trang phục cũng ít – vì ma đâu được sành điệu. (Cười) Vậy nên có thể nói đây là vai diễn đáng nhớ nhất, “tiết kiệm” nhất từ trước tới giờ. (Cười)


Đức tính của một hồn ma là... tiết kiệm

Tại sao lại chọn một kịch bản phim kinh dị? Theo mình biết thì trước “Giữa hai thế giới”, bạn chỉ mới vừa làm quen với điện ảnh qua vai diễn trong phim “Chạm vào quá khứ” thôi. Trong khi đóng vai ma không hề đơn giản! Vừa phải thể hiện cái vô thực của hồn ma, còn phải hù cho khán giả sợ nữa. Bạn không sợ đóng dở sẽ bị chê sao?

Nếu vì sợ mà không bao giờ thử thì cũng chẳng bao giờ thành công. Tâm không ngại bị chê, chỉ ngại bị… chê đi chê lại. (Cười) Đối với mình, nhận xét của khán giả rất đáng qu‎ý và quan trọng. Dù khen hay chê thì đều do khán giả theo dõi và quan tâm đến Tâm Tít
mới có thể thấy được ưu – khuyết điểm của mình. Quan trọng là từ ‎phê bình của khán giả, mình phải rút ra bài học để làm việc tốt hơn.


Nếu vì sợ mà không bao giờ thử thì cũng chẳng bao giờ thành công.

Đóng phim kinh dị khác với phim bình thường thế nào? Có điểm gì thú vị không?

Mỗi bộ phim khi quay đều có những điểm thú vị riêng. Với phim kinh dị thì thú vị đầu tiên phải kể đến là khâu hóa trang. Sau khi hóa trang thì mình không muốn nhìn mình nữa luôn. (Cười to) Ngoài ra thì các cảnh quay trong phim kinh dị cũng đòi hỏi kỹ thuật diễn khác với các phim thông thường, chẳng hạn như biểu cảm của nhân vật, cách di chuyển qua lại, xuất hiện… trong các phân cảnh. Vậy nên Tâm mới nói đây là một trải nghiệm mới của mình.


Dustin Nguyễn sẽ là một nạn nhân của Tâm Tít?

Có kỷ niệm đáng nhớ nào trong thời gian quay phim không?

Kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều lắm! Khi tham gia bất kỳ bộ phim nào, Tâm đều ghi nhớ quãng thời gian gắn bó với ê-kíp làm phim và bạn diễn. Với Giữa Hai Thế Giới thì kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là ngày đầu tiên Tâm đến trường quay và được hóa trang. Trước đây Tâm không nghĩ mình có thể hù chính mình đâu. Nhưng đến khi một mình vào toilet soi gương thì Tâm tự sốc và hét toáng, xém xỉu luôn. (Cười to) Hù chính mình thì được rồi đấy, nhưng không biết có hù khán giả nổi không.


Trước khi hù Dustin thì cô nàng đã hù... chính mình trước tiên

Từ một hot girl, bạn lấn sân ca hát rồi giờ là điện ảnh. Vậy đâu mới là nghề nghiệp chính mà bạn muốn phát triển?

Ngay từ đầu, Tâm đã xác định mục đích Nam tiến của mình là ca hát, vậy nên Tâm sẽ theo đuổi đến cùng. Bên cạnh ca hát thì phim ảnh cũng là một đam mê của Tâm. Mình còn trẻ mà, ngại gì thử thách. (Cười) Chắc chắn không lâu nữa các bạn sẽ thấy Tâm ra mắt ca khúc mới và phát hành album online nữa. Hi vọng những nỗ lực của Tâm sẽ được khán giả đón nhận!

Thói quen của Tâm Tít là không ngừng cố gắng

Tâm Tít được khán giả ưu ái tặng cho nickname “người đẹp đa tài”. Ngoài ca hát và đóng phim, bạn còn tài năng nào khác nữa không?
    
(Cười) Tâm thử sức ở nhiều lĩnh vực vì sở thích và muốn tập cho bản thân “thói quen” cố gắng. Rất cảm ơn khán giả đã yêu qu‎ý mình! Khả năng của mình cũng đã “khoe” hết rồi đó.

Kế hoạch ở “thì tương lai gần” của bạn là gì?

Hiện tại, Tâm cùng ê kíp của mình đang thực hiện một album online. Hi vọng có thể phát hành đúng dự định.

Còn ước mơ xa hơn thì sao nè?    

Tâm ước một ngày dài hơn 24 giờ. Quá xa luôn phải không? (Cười) Nếu có thêm thời gian, mình có thể đóng phim nhiều hơn, ra mắt nhiều ca khúc hơn, để được khán giả ủng hộ nhiều hơn!

Cảm ơn Tâm Tít! Chúc bạn… hù khán giả thành công trong Giữa Hai Thế Giới và hi vọng chúng mình sẽ sớm được thưởng thức những bộ phim, ca khúc mới của Tâm Tít!

Còn bây giờ, hãy cùng ngắm Tâm Tít xinh đẹp quen thuộc trước khi bị cô nàng hù ma nhé! 




Khán giả đã quá quen thuộc với nụ cười tươi sáng này





Liệu Tâm Tít có hù khán giả được không?






Tặng bạn thêm một số poster mới ra mắt của Giữa hai thế giới nữa nè.