Tâm Như dùng bản thân mừng sinh nhật Quỳnh Dao

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:31 11/06/2012

Chị ấy nhận lời đảm nhận vai chính trong dự án phim mới: "Không phải hoa, chẳng phải sương".

Lâm Tâm Như vốn nổi tiếng là người sống có tình có nghĩa trong làng giải trí. Cô từng tuyên bố: “Bất cứ khi nào dì Dao cần, chỉ gọi một tiếng là tôi sẽ đến giúp ngay lập tức”. Và cô đã nói là làm: nhận lời tham gia dự án mới Không phải hoa, chẳng phải sương. Sự góp mặt của cô được Quỳnh Dao coi là món quà sinh nhật quý giá nhất.



Nữ sĩ Quỳnh Dao hồi tưởng lại: “Khi viết xong kịch bản, tôi nhận ra rằng, người thích hợp nhất cho vai diễn này không ai khác ngoài Lâm Tâm Như. Tôi đem tâm sự này kể lại cho con gái và nhận được câu trả lời: “Mẹ đừng ảo tưởng nữa. Ngày xưa cô ấy đến làm khách mời trong Tân Hoàn Châu đã là nể mặt chúng ta lắm rồi. Nay là vai diễn chính, cô ấy làm sao có thời gian chứ”. Nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng”.



“Đến ngày sinh nhật tôi, Lâm Tâm Như có gọi điện đến chúc mừng. Tôi nói chuyện với cô ấy hồi lâu, cũng có nhắc đến dự án và nhân vật này. Tôi kể cốt truyện, tả sơ qua nhân vật. Tâm Như càng nghe càng hứng thú. Cuối cùng cô nói: “Dì ơi hay quá! Con muốn đóng vai này!”. Quả thực lúc ấy tôi rất bất ngờ và xúc động. Lời đồng ý của cô ấy là món quà sinh nhật đáng quý nhất đối với tôi”.



Vai diễn của Lâm Tâm Như trong Không phải hoa, chẳng phải sương là một cô gái Trung Quốc. Cô có mối tình khắc cốt ghi tâm cùng người đàn ông lịch lãm do tài tử Hàn Joo Jin Mo đảm nhận.