Tái xuất màn ảnh nhỏ, Joo Jin Mo khiến khán giả vừa khóc vừa cười

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 10/07/2015

Sau hai năm vắng bóng, Joo Jin Mo đã quay trở lại làng điện ảnh trong vai trò là nam chính hài hước và sâu sắc trong “My Love Eun Dong”.

Phim truyền hình My Love Eun Dong kể về mối tình đầu của diễn viên Ji Eun Ho (Joo Jin Mo) và cô gái Ji Eun Dong (Kim Sa Rang). Cuộc tình từ lúc bắt đầu đã chịu nhiều sóng gió khiến hai người phải rời xa nhau. Sau 20 năm, mặc dù đã trở thành một ngôi sao hàng đầu, Eun Ho vẫn luôn hướng về Eun Dong.

Tên thật của Ji Eun Ho là Park Hyun Soo. 20 năm trước, trong một lần đua xe, Hyun Soo (Jr) đã vô tình tông phải một cô bé. Nhưng cô bé đã khai nhận với cảnh sát là do mình tự ngã. Nhờ vậy, Hyun Soo may mắn không phải ngồi trại giáo dưỡng. Tên của đứa trẻ đó là Eun Dong (Lee Ja In). Về phần Eun Dong, dù là một cô bé 13 tuổi mồ côi cha mẹ, Eun Dong lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, Eun Dong buộc phải chuyển đi sau khi bà mất. Hyun Soo đã rất đau khổ và hối hận vì đã để lạc mất cô bé.
 
 
 
 
Nhưng Hyun Soo chưa bao giờ từ bỏ ý định gặp lại mối tình đầu của mình. Anh nuôi ước mơ trở thành diễn viên với hy vọng tìm được Eun Dong (Joon So Hee). 10 năm sau (2005), Park Hyun Soo (Baek Sung Hyun) đã trở thành một nhân viên công ích vì không có năng khiếu trong diễn xuất. Song một ngày, Hyun Soo tình cờ gặp lại được tình yêu định mệnh của cuộc đời mình. Hạnh phúc chưa lâu, một lần nữa, Eun Dong lại mất tích mà không để lại một dấu vết gì.
 
 
 
 
 
Hyun Soo nhảy xuống hồ để tìm lại nhẫn cho Eun Dong
 
Eun Dong đi mua khăn cho Hyun Soo và không bao giờ quay trở lại

Trong suốt 10 năm tiếp theo, Park Hyun Soo không hề hẹn hò với một người con gái nào khác. Giờ đây, anh đã trở thành một diễn viên hàng đầu ở Hàn Quốc với nghệ danh là Ji Eun Ho. Lúc này, Eun Ho đã xuất bản một cuốn tự truyện về mối tình đầu của mình để có thể tìm được Eun Dong. Chính anh cũng không thể ngờ được “nhà văn ma” viết truyện cho mình lại chính là Ji Eun Dong. Thế nhưng, Eun Ho vẫn chưa biết sự thật rằng, trong ngày cuối cùng mà họ gặp nhau 10 năm về trước, Eun Dong đã gặp tai nạn và bị mất trí nhớ. Sau ngày đó, cô đã có một cuộc sống mới với cái tên Seo Jung Eun (Kim Sa Rang), bị cả gia đình giấu sự thật và phải kết hôn với người đàn ông khác.
 
Eun Dong gặp tai nạn

Cô đang sống rất hạnh phúc với chồng của mình

Trong lúc viết sách cho Eun Ho, ký ức của Jung Eun đột nhiên ùa về. Người xem đã rất thất vọng khi Eun Dong hồn nhiên, xinh đẹp, trẻ trung ngày ấy giờ đã trở thành một bà cô. Nhưng hai người vẫn gạt bỏ hết mọi rào cản để đến với nhau.
 
 
 
 
Eun Dong tìm lại được ký ức

Ký ức của Eun Dong hiện về mỗi khi cô nghe câu chuyện của Eun Ho

Eun Dong lấy lại được trí nhớ

Eun Ho nhận ra "nhà văn ma" chính là Eun Dong

 
Cả hai đều bối rối trước khi gặp nhau

 
 



Eun Ho vẫn luôn tưởng tượng Eun Dong là vợ của mình

Eun Ho đưa Eun Dong về những nơi đã từng hẹn hò để giúp cô hồi phục trí nhớ

Eun Ho tuyên chiến với chồng Eun Dong


Eun Ho và Eun Dong tràn ngập trong hạnh phúc khi được trở về bên nhau

Eun Ho còn chảy nước mắt vỡ òa vì sung sướng khi nhìn thấy Eun Dong vào một sáng thức dậy

Mối tình sâu đậm 20 năm của Eun Ho – Eun Dong đã làm lay động trái tim bao khán giả. Những tình tiết éo le, gay cấn chia cách cặp đôi này khiến người xem phải hồi hộp dõi theo từng tập. Biên kịch vẫn đan xen những chi tiết gây cười, vì thế, bộ phim không khiến khán giả phải mệt mỏi, chán ngấy vì có quá nhiều phân cảnh đau khổ, chia ly. Chàng diễn viên Eun Ho khiến bao fan nữ “đổ gục” trước vẻ đẹp quyến rũ, phong độ hào hoa của mình. Khán giả vô cùng thích thú với hình ảnh Joo Jin Mo dù đã trưởng thành nhưng tính tình vẫn trẻ con, hài hước, khác xa với hình tượng hoàng thượng uy quyền, nghiêm khắc trong Empress Ki.

 
 
 
 
Những biểu cảm của Joo Jin Mo khiến người xem không nhịn được cười

Bộ phim My Love Eun Dong đã lên sóng được 12 tập. Tập tiếp theo của drama sẽ được chiếu trên đài JTBC vào tối thứ 6 ngày 10/7.