Tại ai mà phim Việt dở?

Việt Nữ, Theo 00:02 13/06/2011

Cùng điều tra xem ai là “thủ phạm” gây ra sự tụt dốc của phim Việt. <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Thời gian gần đây, cụm từ “thảm họa điện ảnh” xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Và tất nhiên, không có lửa làm sao có khói? Thế thì chúng mình hãy cùng nhau trổ tài thám tử, truy tìm chân tướng “tên hung thủ” gây ra những vụ “cháy” hay còn gọi là “thảm họa điện ảnh” này xem sao!

Nghi phạm #1: Biên kịch

Nội dung là yếu tố quan trọng quyết định độ hay – dở của một bộ phim. Mà nội dung chính là nằm trong kịch bản. Vậy nên có thể “kết tội” phim dở trước hết là do kịch bản không hay vì biên kịch chưa giỏi. Giỏi ở đây không phải là yếu tố bằng cấp hay kinh nghiệm. Trong nghệ thuật không ai đem mấy thứ này ra khoe cả, đúng không nào?

Đa số giới biên kịch ở Việt Nam có thể “gọi yêu” là “cô gái đến từ hôm qua”. Quanh quẩn vài đề tài nóng… từ chục năm trước, bối cảnh nghèo nàn và cách thể hiện cũ rích chính là những nguyên nhân chính khiến phim Việt thường bị chìm xuồng.


Có thể bắt gặp cảnh hao hao thế này trong hầu hết các phim Việt

Trong khi phim trường thế giới đầy đề tài “nóng hổi” mang tính khoa học, viễn tưởng như người máy, dị nhân, người ngoài hành tinh… hay những lời cảnh báo về tương lai loài người (thảm họa, sự diệt vong…); thậm chí ngay cả đề tài tình yêu muôn thuở cũng được F5 liên tục. Thế nhưng ở Việt Nam thì sao? Trong nhà ngoài ngõ, bàn hết chuyện gia đình, chuyển sang chuyện phường xã, giỏi lắm là vươn xa tận… cơ quan.


The King's Speech và Super 8 là 2 phim mới trình làng với các đề tài khá thú vị và cách thể hiện mới mẻ

Nghi phạm #2: Đạo diễn

Kịch bản suy cho cùng cũng chỉ là ‎ý tưởng phát họa bước đầu trên giấy. Việc thổi hồn vào những trang giấy đó, làm nó sống dậy trên màn ảnh phụ thuộc hoàn toàn vào người đạo diễn.

Công việc của một đạo diễn cực kỳ phức tạp, từ định hình khuynh hướng nghệ thuật, phân cảnh, chọn địa điểm và tổ chức quay phim; Cho đến việc chỉ đạo diễn viên diễn xuất, máy quay đặt thế nào, sáng – tối ra sao; Thậm chí khi phim đã đóng thì ai nghỉ mặc ai, riêng đạo diễn vẫn phải cần mẫn giám sát các khâu hậu kỳ như dựng phim, lồng tiếng, ghép nhạc… Nói vậy có lẽ cũng đã đủ để hình dung trách nhiệm nặng nề của người đạo diễn. Vậy nên phim hay không thể kể thiếu công đạo diễn, và phim dở thì đạo diễn cũng đừng hòng thoát tội.


Chú Nguyễn Quang Dũng và chú Vũ Ngọc Đãng - 2 đạo diễn làm phim ăn khách nhất Việt Nam hiện nay

Lấy ví dụ về việc lựa chọn địa điểm quay phim. Nghía qua một lượt các phim Việt Nam gần đây có thể dễ dàng thấy sự trùng lặp từ phông nền đến diễn xuất của các diễn viên. Danh sách địa điểm quay phim yêu thích của giới đạo diễn Việt Nam tại Sài Gòn gồm có: chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, khu dân cư Phú Mỹ Hưng và các nhà nghỉ, khách sạn. Ngoài ra thì các tỉnh, thành phố du lịch như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội… cũng xuất hiện đều đều. 


Những cảnh khó quên trong phim Bản tình ca Mùa Đông

Thật ra, nếu chịu khó tham khảo các phim nước ngoài sẽ thấy có rất nhiều địa điểm lạ hoắc chưa từng xuất hiện trên màn ảnh trước đó. Như “bom tấn” truyền hình Châu Á Bản tình ca Mùa Đông của Hàn Quốc chẳng hạn. Trước khi bộ phim phát sóng, chẳng ai biết đến đảo Geoje, đảo Nami… nhưng sau bộ phim thì những địa danh này lập tức thu hút hàng ngàn khách du lịch và trở thành địa điểm du lịch l‎ý tưởng.

Những nơi này giờ đây đều là địa điểm du lịch nổi tiếng

Nghi phạm #3: Diễn viên


Nói không phải khen, người Việt Nam quá tài năng. Bởi vì ở Việt Nam, ai cũng làm diễn viên được. Diễn viên đóng phim đã đành, ca sĩ, người mẫu, hot boy – hot girl cũng đóng phim; bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhà báo… thích thì đóng phim nốt, thậm chí vô công rỗi nghề buồn chán quá có thể đóng phim… giải sầu. Một lượng lớn diễn viên nghiệp dư không qua đào tạo, chẳng trách “thảm họa” cứ ập đến với màn ảnh Việt dài dài.

Hot girl Elly Trần trong phim Bóng Ma Học Đường

Diễn xuất của diễn viên Việt Nam cũng không mới mẻ, những “bổn cũ soạn lại” đến nhàm chán. Đối với kiểu vai phản diện, diễn viên phải ra sức lườm ngu‎ýt, ăn nói phải đanh đá chanh chua, xiết chặt nắm tay nắm chân hết cỡ… Các vai chính diện thậm chí còn mờ nhạt hơn. Nếu nhân vật thiện lương hiền đức thì 99% nữ nói khẽ cười duyên, nam ôn hòa điềm đạm. Nếu nhân vật có cá tính khác người một chút thì ngược lại, nữ bướng bỉnh, nam ngang tàng – cứ thế mà làm tới… Ngay cả các trạng thái tâm l‎ý vui – buồn, hạnh phúc – đau khổ, ngạc nhiên, thất vọng, dằn vặt… cũng được “nhân bản vô tính” trên màn ảnh Việt.

Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm đẹp rạng rỡ trong Nhật Ký Bạch Tuyết
nhưng diễn xuất thì không được đánh giá cao

Nghi phạm #4: Khán giả trẻ

Teen ơi chớ vội kêu oan! Chúng mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong các “thảm họa” này đấy.

Bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là teen, đóng vai trò cực kỳ thiết yếu với tất cả các lĩnh vực của showbiz. Dễ hiểu vì họ là đối tượng có nhu cầu giải trí lớn nhất (vì có thời gian rảnh nhiều nhất) và chi tiêu thoáng nhất (tuy hạn chế số lượng nhưng vừa túi tiền thì chi ngay không kỳ kèo, đắn đó suy nghĩ).

Thế nhưng bộ phận này lại không mấy mặn mà với phim ảnh Việt. Thái độ của họ đối với phim Việt, diễn viên Việt cũng quá khắt khe. Nếu một cô nàng ca sĩ Hàn Quốc đóng phim dở, teen có thể cười xòa cho qua và biện minh rằng cô nàng chưa có kinh nghiệm diễn xuất, diễn được như vậy là tốt lắm rồi. Thế nhưng một cô người mẫu Việt Nam dù nỗ lực thế nào, sẵn sàng “lên bờ xuống ruộng” để hoàn thành tốt vai diễn thì vẫn cứ “được soi” đến từng tiểu tiết, chê thiếu chỗ này thừa chỗ kia... thậm chí lôi cả đời tư của cô ta ra để mà chê… khả năng diễn xuất (bó tay).


Ngô Thanh Vân - một trong những diễn viên - người mẫu
chịu thương chịu khó nhất nhưng vẫn bị chê bởi... anti-fan

Hoặc như có bộ phim Việt nào tiến bộ một chút, đạo diễn chọn địa điểm l‎ý tưởng, diễn viên diễn xuất tuyệt vời tạo thành một cảnh quay đẹp như mơ thì teen sẵn sàng gào lên… “Giống Hàn Quốc quá!” – chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt những người trong cuộc. Họ đang ra sức vì một tương lai phim Việt tạo dấu ấn trên phim trường châu lục chứ có phải vì một tương lai phim Việt… giống phim Hàn đâu.


Cảnh trong phim Nụ Hôn Thần Chết
Thay vì khen đẹp như... Hàn Quốc, sao không khen đẹp như mơ?


Tóm lại, “thảm họa” nào cũng không tự nhiên sinh ra và mất đi. Ngay cả thảm họa thiên nhiên còn bắt nguồn từ con người cơ mà. Thế nên mỗi người làm việc trong lĩnh vực truyền hình – điện ảnh và cả khán giả đều có một phần trách nhiệm đối với sự “càn quét” của các “thảm họa điện ảnh” gần đây; cũng như cần ‎ý thức việc chung tay góp sức phát triển phim ảnh nước nhà. 

Resort Ngọc Sương ngập nắng trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ

Bởi điện ảnh Việt Nam chỉ mới bùng nổ trong vài năm gần đây. Chúng ta đã bị bạn bè bỏ rơi quá xa về công nghệ làm phim cũng như xây dựng thị trường. Thay vì suốt ngày bới lỗi dè biểu, tại sao mỗi chúng ta không nhìn nhận những sự thật khác: Phim Việt đang ngày càng tốt hơn. Từ chỉ có một mùa phim Tết, giờ đây chúng ta đã được xem phim Việt quanh năm. Rất nhiều gương mặt mới đầy tài năng đã xuất hiện trong làn điện ảnh. Rất nhiều thể loại được khai thác. Kỹ xảo Việt đang ngày một phức tạp hơn...


Johnny Trí Nguyễn và Thanh Hằng trao nhau nụ hôn… thần chết

Chẳng lẽ bạn không muốn một ngày kia, teen nước ngoài sẽ đổ xô đi học tiếng Việt hoặc du lịch Việt Nam để chụp ảnh tại nhà thờ nơi Johnny Trí NguyễnThanh Hằng trao nhau nụ hôn… thần chết, cánh đồng hoa đẹp như mơ nơi trái tim “thần chết” Johnny “rung rinh” vì Thanh Hằng… hay resort Ngọc Sương ngập nắng trong Những Nụ Hôn Rực Rỡ, hoặc đơn giản chỉ là dấy lên trào lưu diện váy xòe lái mobilet trong gió như Tăng Thanh Hà trong Đẹp Từng Centimet…?