Taecyeon (2PM) thèm được "mi" Moon Geun Young |
Sau khi
Cinderella’s Sister vừa kết thúc phát sóng, anh chàng
Taecyeon (2PM) xem ra rất ghen tị với mối tình
Hong - Jo và còn hé lộ ước muốn được thử sức với một drama cổ trang trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Trong
Cinderella’s Sister,
Taecyeon đóng vai cậu bé béo bự
Jung Woo lúc lớn, luôn một lòng một dạ với ‘bà chị’ lạnh lùng
Eun Jo (Moon Geun Young). Mặc dù diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng bước đầu
Taecyeon đã phần nào thể hiện được sự cố gắng của mình.
Taecyeon và Moon Geun Young trên trường quay. Ngạc nhiên hơn nữa, ban đầu các thành viên của
2PM thậm chí còn nghi ngờ diễn xuất của
Taecyeon:
“Khi tôi hỏi mọi người trong nhóm rằng hình tượng của tôi có phù hợp với bộ phim này không thì họ đã phản đối. Họ nghĩ rằng sẽ rất khó cho tôi để cân bằng giữa việc quảng bá album mới và đóng phim. Chỉ có anh Jin Young (JYP), biên đạo múa và mẹ là những người khen ngợi động viên tôi.”
Chia sẻ về drama đầu tiên,
Taecyeon nói:
“Mặc dù mệt mỏi với lịch trình quảng bá album và đóng phim nhưng tôi thấy vừa hạnh phúc, vừa buồn bã khi bộ phim kết thúc. Tôi tự hào rằng mình đã thể hiện tốt với vai diễn. Thực ra lúc đầu tôi đã lo lắng không biết mình có làm được tốt không.”
Taecyeon cũng thành thật tiết lộ rằng anh cảm thấy ghen tị với cảnh “khóa môi” nóng bỏng giữa
Chun Jung Myung và
Moon Geun Young trong bộ phim
Cinderella's Sister. Anh nói:
“Tôi đã nhắm mắt và tắt TV khi tới cảnh đó. Thành thực mà nói thì tôi rất ghen. Tôi vô cùng ghen tị và ước gì cô ấy có thể trao một nụ hôn như vậy cho nhân vật Jung Woo của tôi. Trong bộ phim tiếp theo, tôi cũng muốn thử sức với một cảnh hôn.”
Taecyeon cảm thấy ghen tị với mối tình giữa Hong - Jo trong phim. Khi được hỏi về dự định diễn xuất trong tương lai,
Taecyeon bật mí một tham vọng khá lớn:
“Drama cổ trang khá hấp dẫn và tôi muốn được thử sức. Đóng vai nhà vua chẳng hạn, tôi muốn đóng một nhân vật thật có sức thuyết phục. Jung Woo có vẻ hơi yếu đuối và trong sáng vì thế tôi muốn đóng vai nào đó một cách nam tính và mạnh mẽ trong tương lai tới.”
Sắp có phiên bản drama của Nữ Thám Tử Xinh Đẹp |
Bộ phim điện ảnh ăn khách
Nữ Thám Tử Xinh Đẹp hay còn gọi là
Công Vụ Cấp 7 sắp tới sẽ được chuyển thể thành tác phẩm truyền hình. Bộ phim sẽ được thực hiện bởi Apple Tree Pictures, đơn vị từng sản xuất drama
The Man Who Can’t Marry và
Time Between Dog and Wolf.
Thực ra, tin tức về dự án này đã được đồn đại cách đây một năm, nhưng có lẽ các nhà sản xuất chỉ vừa mới quyết định thực hiện do đó là tác phẩm của biên kịch
Chun Sung Il, người từng chắp bút cho drama thành công
Chuno hồi đầu năm. Theo đó,
Chun Sung Il cũng sẽ đảm nhận việc chuyển thể kịch bản điện ảnh sang drama cho bộ phim. Còn nhớ vị biên kịch tài ba này còn đang ấp ủ một "đứa con tinh thần" nữa là
Runaway có sự tham gia của
Bi (Rain).
Nữ Thám Tử Xinh Đẹp là câu chuyện kể về
Ahn Soo Ji (Kim Ha Neul), một điệp viên xinh đẹp thông minh sống dưới vỏ bọc là hướng dẫn viên du lịch,
Soo Ji có anh chàng người yêu là
Jae Joon (Kang Ji Hwan) hiền lành nhút nhát, biết chăm sóc phụ nữ và khá nhạy bén. Vì bị bạn gái nói dối quá nhiều,
Jae Joon quyết định chia tay và sang Nga học làm điệp viên, ngày anh trở về cũng là khi anh "chạm trán" với
Soo Ji và kể từ đó, nhiều câu chuyện hài hước đã xảy ra khi cả 2 cùng tham gia một vụ án lớn.
Nhà sản xuất vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên chính sẽ tham gia phiên bản truyền hình này, nhưng theo dự kiến thì phim sẽ lên sóng sau drama
Runaway. Kể từ khi công chiếu cho đến cuối năm ngoái,
Nữ Thám Tử Xinh Đẹp đã thu hút hơn 4 triệu lượt khán giả và trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất 2009.