"Sự nổi dậy của loài khỉ" bùng nổ những bất ngờ

Cobain P, Theo 14:00 19/08/2011

Bộ phim thật sự có nhiều điểm thú vị, sâu xa hơn bề ngoài ai ai cũng thấy!

Sau khoảng thời gian khai thác triệt để xu thế sequel (phần kế tiếp) và remake (làm lại), Hollywood tiến đến giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng reboot: Từ Batman Begins, The Incredible Hulk, Superman; rồi sắp tới là Conan the Barbarian, The Amazing Spider-man, Man of Steel. Thời gian qua, khán giả ngập lụt trong mớ phim phiên bản mới được xây dựng lại từ đầu. 


Thất bại của đạo diễn Tim Burton trong lần remake phiên bản gốc Planet of the Apes hồi năm 2001 càng khiến người xem không mấy tin tưởng vào sự thành công của dự án reboot này. Thế nhưng, sau khi được trình chiếu, Rise of the Planet of the Apes đã thay đổi nhận thức vội vàng trên. Bộ phim có kết cấu chặt chẽ, câu chuyện nhiều cảm xúc, tính cách và tâm lý nhân vật được phát triển đủ sâu và đặc biệt là phần kỹ xảo hết sức tuyệt vời. 


Sau nhiều năm nghiên cứu tại công ty dược Gen Sys, khoa học gia Will Rodman (James Franco) sắp đạt được thành công trong việc nghiên cứu một loại Virus có khả năng hồi phục tế bào não bị tổn thương. Ngoài trách nhiệm với công việc tại công ty, anh cũng muốn chữa khỏi căn bệnh Alzheimer quái ác cho cha. 


Thế nhưng, khi nghiên cứu sắp đi tới đích, mọi chuyện đổ bể đáng tiếc. Mắt Sáng - con tinh tinh là vật thí nghiệm cho loại virus mới, bỗng dưng nổi loạn và bị bắn chết. Phương thuốc ALZ-112 bị ngừng vô thời hạn. Trong khi đang hoang mang với tương lai của dự án, Will phát hiện ra, Mắt Sáng đã kịp để lại một “tiểu tinh tinh”. Anh mang “chú nhóc” về nuôi và đặt tên là Caesar (Andy Serkis). Càng lớn, Caesar càng tỏ rõ sự thông minh vượt trội so với đồng loại, thậm chí là cả với con người. Will Rodman không thể ngờ rằng, Caesar sẽ trở thành phát kiến vĩ đại thay đổi cả nhân loại. 


Khán giả có thể tròn mắt về kỹ xảo, nghẹt thở với các pha hành động trong phim nhưng phần kịch bản mới làm nên sức sống cho Rise of the Planet of the Apes. Câu chuyện được phát triển từ từ, không nhanh cũng không chậm, để rồi lên đến cao trào ở phần kết. Người xem cảm nhận bộ phim ở mức độ vừa đủ chứ không hề thấy thiếu hụt hay dài dòng ở bất cứ trường đoạn nào. 


Đặc biệt, kịch bản của Rise of the Planet of the Apes giữ được sự cân bằng trong việc xây dựng song song hai tuyến nhân vật chính Will RodmanCaesar. Trong khi Will tìm mọi cách chế tạo ra phương thuốc chữa trị cho cha, thì Caesar dần dần nhận thức được cuộc sống xung quanh. Cả hai đều có thời gian cần thiết để phát triển tâm lý và hoàn thiện sự biến đổi ở cuối phim.


Một điểm hết sức quan trọng và tạo nên nét riêng cho Rise of the Planet of the Apes là cái nhìn khách quan về cuộc cách mạng của loài tinh tinh. Phim không phán xét điều đó là đúng hay sai mà cố gắng dẫn dắt người xem hiểu hơn về quá trình nổi dậy. Điều này được thể hiện rõ nét nhất ở những cảnh nhà làm phim sử dụng góc quay thẳng đứng từ trên trời hướng xuống toàn bộ sự việc diễn ra (bird eye). Dù không có hiểu biết về chuyên môn, việc sử dụng góc máy trên nhiều đến đáng chú ý đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả, mang đến cho họ con mắt của một chứng nhân lịch sử không thiên vị.


Nếu như trước đây, trong phiên bản gốc Planet of the Apes (1968) của nam diễn viên Chalton Heston và bản làm lại của đạo diễn Tim Burton, các nhân vật khỉ đều do con người đóng thì trong Rise of the Planet of the Apes, chúng được tái tạo lại bằng công nghệ ghi chép chuyển động và cảm xúc của diễn viên (motion capture). 


Ấn tượng về Smeagol / Gollum trong The Lord of the Rings hay các nhân vật người hành tinh trong Avatar cũng xuất hiện ở Caesar, nhưng ở mức độ cao hơn. Kỹ thuật này cho phép con người không cần phải chui vào những bộ trang phục lông lá rồi hóa trang sao cho giống khỉ nhất. Thay vào đó, mọi chuyển động, cụ thể ở đây là nam diễn viên Andy Serkis, được ghi chép lại rồi máy tính hóa trở thành Caesar. Kết quả cuối cùng mà bạn xem trên màn hình đã xóa nhòa đi ranh giới giữa tinh tinh thật và sản phẩm của kỹ xảo. 



Nếu chấm cho phim có một "điểm trừ", có lẽ nó thuộc về cái kết mang đầy tính hình tượng và dụng ý nghệ thuật của người làm phim, một kết thúc mở đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn chắc chắn sẽ bỏ qua nó nếu đứng lên và bước ra khỏi rạp khi dòng credit đầu tiên xuất hiện. 


Rise of the Planet of the Apes là tác phẩm giải trí mà bạn không thể bỏ qua vào dịp cuối tuần này. Một bộ phim rất đáng thưởng thức. 

Đạo diễn: Rupert Wyatt
Diễn viên: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto
Đánh giá
Phân loại