"Spellbound" - Sự kết hợp "quái chiêu" giữa lãng mạn và... kinh dị

Haylee, Mèo 3 Chân, Theo 17:50 07/01/2012

Quái... Nhưng mà hay!

Có một sự thật kỳ lạ là trong những ngày đầu xuân năm mới 2012, các tác phẩm điện ảnh tung hoành rạp chiếu lại toàn là... những "lời nguyền". Nếu Lời nguyền Huyết Ngải đậm chất Việt Nam tưng bừng với hai sự kiện họp báo tại TP.HCM và Hà Nội thì đất nước củ sâm lại mang đến Spellbound hay Chilling Romance. Nội dung phá cách đầy sáng tạo, Lời nguyền tình yêu như một "cơn gió lạ" không thể bỏ qua.



 

Ma Jo-gu - một ảo thuật gia tài năng nhưng... sợ ma, vô tình gặp được định mệnh của đời anh tại một buổi biểu diễn. Bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, Jo-gu mời cô gái kỳ lạ ấy về làm cho mình. Và Yu-ri đã giúp giúp đỡ anh chàng xây dựng những tiết mục thật đặc sắc. Trong thời gian làm việc cùng nhau, Jo-gu luôn tìm cách để được gần Yu-ri hơn nhưng anh chỉ nhận được những cái lắc đầu. Mọi chuyện trở nên "nghiêm trọng" khi nhà ảo thuật gia chết nhát đến thăm nhà Yu-ri và tình cờ gặp một... hồn ma. Và thế giới bí ẩn quanh Yu-ri dần mở ra trong mắt Jo-gu. Cô gái mà anh không làm sao dứt mắt ra được luôn bị bủa vây bởi những bóng ma và một quá khứ đau xót. Phải làm thế nào bây giờ? Định mệnh đã ở ngay trước mắt nhưng cứ thấy chuyện kinh dị là anh chàng... lại muốn xỉu luôn rồi!





Sự kết hợp giữa yếu tố ma mị và tình yêu đôi lứa không phải là đề tài xa lạ. Thế nhưng, những con ma trong Lời nguyền tình yêu thì chẳng hề thân thiện và vui tính chút nào. Chúng đều đáng sợ như đến từ một bộ phim kinh dị thuần túy, với đôi mắt mở trừng trừng, khuôn mặt tái dại và luôn xuất hiện bất ngờ. Cộng hưởng cùng hiệu ứng âm thanh rợn tóc gáy rất đặc trưng trong phim kinh dị Hàn - Nhật, Spellbound đủ sức khiến người xem phải rùng mình.




Đáng sợ là thế, nhưng hài hước/lãng mạn mới là chủ đề chính của Spellbound. Ngay từ đầu phim, khán giả đã bị thu hút bởi bộ đôi Jo-gu Yu-ri. Cả hai đều khá ngây ngô trong chuyện tình cảm: chàng chưa một lần yêu thực sự dù đã có bạn gái cực quyến rũ bên cạnh, còn nàng chẳng có lấy một mảnh tình đúng nghĩa vắt vai đã 10 năm. Cách cư xử của họ trước tình yêu làm nhiều người phải tủm tỉm.




Bên cạnh đó, sự nhát gan của Jo-gu lại là chìa khoá then chốt dẫn người xem đi từ tràng cười này sang tràng cười khác. Một chàng trai phong độ như anh mà khi gặp ma là run lẩy bẩy, thậm chí còn... chui vào thùng các-tông ngồi trước cửa nhà rồi gọi điện cho Yu-ri đến trừ ma. Ngược lại, cô nàng Yu-ri gan dạ lại vô cùng "gà mờ" trong chuyện tình cảm. Yu-ri luôn có hai người bạn ở bên để quân sư "lý thuyết tình yêu" qua... điện thoại. Cách cư xử của ba cô nàng độc thân vui vẻ  này cũng là một yếu tố hài hước rất đáng nhắc tới khi xem phim.





Ngoài chuyện yêu đương giữa hai nhân vật chính, khán giả còn bị cuốn hút bởi tình bạn đầy day dứt của Yu-ri trong sự việc kinh hoàng 10 năm về trước. Đây là nút thắt quan trọng của bộ phim, vừa làm tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm, vừa lý giải cho mọi hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh cô gái. Bên cạnh đó, cách xử trí của Yu-ri khi gặp những bóng ma bất đắc dĩ tìm đến cô cũng khiến khán giả cảm động.





Diễn xuất của Lee Min Ki bên kiều nữ xứ Hàn Son Ye Jin có thể nói là gây bất ngờ cho người hâm mộ. Chàng hot boy này không chỉ "hợp rơ" với trò diễn hài mà anh còn nhập vai ảo thuật gia vô cùng chuyên nghiệp. Khi cần sự sâu sắc trong những đoạn thổ lộ tình cảm, nước mắt của chàng phi công trẻ đã khiến cho các fan nữ phải ghen tị "ầm ầm" với Son Ye Jin. Và "nữ hoàng phim bi" cũng đã khẳng định rằng mình có khiếu làm chủ cả đế chế "phim hài" nữa. Ngoài ra, tuyến nhân vật phụ cũng diễn khá tròn vai.


Nhưng bên cạnh những điểm cộng kể trên, Spellbound cũng không thể không "dính sạn". Hành trình tình yêu của cặp đôi nhân vật chính được đẩy hơi gấp gáp khiến khán giả chưa kịp cảm thấy nó đủ "chín". Khả năng ngoại cảm kỳ lạ của Yu-ri được "lây lan" vô tội vạ cũng để lại nhiều dấu hỏi chấm trong lòng người xem. Sự xuất hiện của hồn ma ở cuối phim cũng làm khán giả thắc mắc: Chẳng phải nút thắt chính đã được giải quyết rồi hay sao?



Nhìn chung, Spellbound vẫn "đáng đồng tiền bát gạo". Chẳng trách khi công chiếu tại Hàn Quốc, bộ phim đã đạt được thành công nhất định. Câu chuyện tình yêu trong phim đã để lại một chân lý đáng suy ngẫm cho nhiều người: Khi bạn yêu một ai đấy bằng cả trái tim, bạn có thể làm mọi thứ để khiến người đó hạnh phúc dù phải trải qua bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Đạo diễn: Hwang In Ho
Diễn viên: Son Ye Jin, Lee Min Ki, Sin Seong Hoon, Yoon Ji Min
Thể loại: Hài hước
Phân loại

Đánh giá: