Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:05 04/03/2016

Tình yêu "đánh nhanh thắng nhanh" trong "Hậu Duệ Mặt Trời" - chưa bao giờ khán giả phim Hàn lại được dịp thỏa mãn đến như thế!

Suốt từ đêm 03/03, nụ hôn đầu tiên của cặp đôi Song Joong KiSong Hye Kyo trong Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) đã hoàn toàn làm bùng nổ các trang mạng xã hội. Không chỉ khán giả tại quê nhà Hàn Quốc, mà người hâm mộ ở Trung Quốc hay Việt Nam cũng đều gần như phát cuồng vì những diễn biến hấp dẫn ngay trong tập thứ tư của bộ phim này. Ai cũng phải gật gù khen ngợi, đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim Hàn khiến họ cảm thấy thỏa mãn đến như thế!

Nhìn lại câu chuyện tình quân nhân - bác sĩ của Yoo Shi Jin - Kang Mo Yeon, khác lối dẫn dắt dấm dứ đến mệt mỏi của hầu hết phim Hàn, nụ hôn ngay tập 4 của Hậu Duệ Mặt Trời chính là cú hích lớn mang tới chiến thắng tuyệt đối cho dự án này so với các đối thủ cùng khung giờ. 

4 tập phim trong chặng đường 16 tập không quá ngắn cũng không quá dài, hoàn toàn vừa khéo để chiếm trọn trái tim người xem bởi biết bao dư vị ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất, mà cũng hứa hẹn buồn bã, chua chát nhất.

Hãy cùng nhìn lại chặng đường yêu 4 tập "thần thánh" của cặp đôi hot nhất màn ảnh Hàn đầu năm nay, để những ai chưa xem phim sẽ ngay lập tức tìm phim để xem. Còn những ai xem rồi, thì xin chia buồn vì đã làm các bạn khổ, một tuần nữa tập 5 mới lên sóng nhé!

Tập 1: Tỏ tình

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 1.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 2.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 3.

 Vừa gặp đã luân phiên trêu nhau hết lần này đến lần khác

Câu chuyện tình yêu của Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon, tự bản thân nó đã lãng mạn. Chẳng cần phải ràng buộc quá khứ của nhau, chẳng cần mẹ anh này là kẻ thù của bố chị kia, thì vị quân nhân đẹp trai, phong độ ấy rồi cũng có ngày gặp được nữ bác sĩ dễ thương nhất vũ trụ của đời mình. Ánh mắt của họ chạm vào nhau, và rồi ngay lập tức, chàng bị nàng làm cho say đắm, làm cho ngất ngây, để rồi quắt quay đến quên cả lối về.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 4.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 5.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 6.

Còn nhớ cái ngày 24 tháng 2 năm 2016 ấy, cái ngày đánh dấu cuộc sát thương khán giả lớn nhất lịch sử phim Hàn ấy, anh chàng Yoo Shi Jin đã "lầy" biết bao để lấy lòng người khiến anh bị sét đánh trúng tim như điện giật. Chao ôi, mới gặp nhau được mấy tiếng đồng hồ, mà bao lời tán tỉnh, vờn giỡn giữa hai con người này cứ phải gọi là được thốt ra liên tục đến không biết xấu hổ là gì nữa. Họ xà nẹo nhau, hẹn hò nhau, bao nhiêu lời vàng ý ngọc chẳng biết 30 năm qua đã để đâu mà bây giờ cứ nhìn thấy nhau là lại phải phơi bày hết ra cho được. Thế đấy, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!

Tập 2: Chia tay

Họ thực sự đã hẹn hò, và cũng đã chia tay. Những ngọt ngào đọng lại sau hai lần "leo cây" của nàng ấy vậy đều là bao nhiêu khoảnh khắc tươi vui, sảng khoái giữa hai con người trẻ tuổi. Thế nhưng, cuộc đời một người quân nhân như chàng là quá đỗi bí mật, quá đỗi gian nan để tâm can một nữ bác sĩ đã phải chịu bao uất ức, khó khăn từ khi sinh ra như nàng có thể rộng lượng chấp nhận. Họ đã chia tay, rất dứt khoát.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 7.

 Trông cái tóc bù xù gắn vào gương mặt vừa phúng phính vừa nhặng xị yêu chưa kìa!

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 8.

 Ầy, cái mặt anh trông như muốn trêu tôi ấy!

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 9.

 Trông thế nào cơ? Chỉ là một cái mặt đẹp trai thôi mà!

Chàng đến miền đất Uruk xa xôi mà nặng đầy thương nhớ. Nàng lẻ bóng trên sân thượng bệnh viện hoài niệm về một người con trai lướt qua đời mình rất nhanh nhưng cũng rất đậm. Cái gọi là định mệnh, là khi dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa, nó vẫn sẽ mang hai người quay trở lại bên nhau như một thứ màu nhiệm. Chàng quân nhân gặp lại người con gái ấy sau 8 tháng mòn mỏi, che giấu dưới lớp kính râm oai nghiêm là biết bao nhung nhớ, yêu thương, là niềm vui thầm kín vì ngày hội ngộ. Trong lúc lướt qua nhau, họ đã vô tình va phải nhau thật rồi.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 10.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 11.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 12.

Tập 3: Ghen tuông

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 13.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 14.

Than ôi cái cảnh té ngã đến là vui! Chia tay xong xuôi giờ gặp lại nhau thì không vui mới lạ! "Trai lầy" Yoo Shi Jin vẫn thế, vẫn cứ phải trêu đùa cho nàng sợ đến không làm gì được mới buông. Yên lặng nào, để tôi nói với cô câu này, rằng, "Tôi sẽ chết thay cô", rằng… "Dạo này cô vẫn khỏe chứ?" Thôi thế là nàng dỗi rồi, phụng phịu bỏ đi cho chàng ở lại tự kiểm điểm đi rồi yêu hay không thì chúng mình tính tiếp nhé.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 15.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 16.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 17.

Yêu là phải ghen. Mà cái máu ghen của những người đẹp yêu nhau là cũng phải khác. Anh đã bơ tôi thì tôi cũng được phép bơ lại. Tôi đang bận ngắm trai nên mời anh xê sang một bên cho tôi trọn vẹn con mắt. Còn anh, chỉ một cái nhếch mép cười rất gượng của anh cũng biết lòng anh đang cuồn cuộn như lửa cháy. Anh muốn bùng cháy, anh muốn bật tung cúc áo để khoe thân hình lực lưỡng này ra! Anh cũng muốn cho ai đó biết, bo-đì anh không phải dạng vừa! Nhưng anh quên mất đời là phải biết tận dụng cơ hội tối đa, nên đành cam tâm nhìn người mình yêu "mắt sáng rực" dõi theo đám cấp dưới còn không đẹp bằng anh mỗi sáng. Thế mới nói, chừng nào Yoo Shi Jin anh còn chưa cởi, thì Kang Mo Yeon tôi còn lâu mới yêu nhé!

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 18.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 19.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 20.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 21.

Tập 4: Hôn!

Cái hay của Hậu Duệ Mặt Trời là chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi cũng đủ vẽ nên bức tranh tình yêu đậm đà sắc thái cho cặp đôi chính. Họ, những đứa con của Mặt trời, sẵn sàng hi sinh thân mình vì nhiệm vụ, vì những lí tưởng lớn lao. Phải chăng bởi vậy, cách họ yêu thương một nửa của mình cũng nhanh chóng, dứt khoát hơn, "tốc chiến tốc thắng" hơn, vì không biết liệu ngày mai sẽ như thế nào, sẽ còn được gặp lại nhau nữa hay không?

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 22.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 23.

Nói Yoo Shi Jin hôn Kang Mo Yeon sớm quá thì có lẽ hơi… oan cho anh chàng, vì họ đã giữ gìn cảm xúc dành cho nhau suốt 8 tháng qua cơ mà. Chỉ là sớm khi nói nó được đặt ở tập 4 trong một bộ phim 16 tập mà thôi. 8 tháng không gặp mặt, không liên lạc, mọi thứ tình cảm đều bị dồn nén mà không ai trong hai người dám để lộ ra cho người kia nhìn thấy. Họ yêu nhau và họ biết rõ điều đó, rất thẳng thắn và chân thành. Nụ hôn là khi Yoo Shi Jin không thể kìm nén thêm được nữa, là khi anh đã chắc chắn tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Nụ hôn là để giải tỏa mọi buồn đau, nước mắt trong 60 phút của tập phim. Vậy mà nó chỉ kéo dài có 2 giây thì tivi chuyển sang quảng cáo...

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 24.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 25.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Yêu là phải như thế này! - Ảnh 26.

Hãy dành thật nhiều lời cảm ơn tới biên kịch Kim Eun Sook, bậc thầy của những mối tình, những câu thoại độc đáo, ngọt ngào đến ám ảnh khôn nguôi. Một lần nữa sau Lovers In Prague hay Secret Garden, bà lại dành hết vốn liếng, tài năng để mang tới cho người xem một Descendants Of The Sun mượt mà, tinh khôi mà cũng nồng nàn, gợi cảm hết sức.

Cùng đón xem Hậu Duệ Mặt Trời (Descendants Of The Sun) vào thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài KBS.