Sao và fan Harry Potter: cảm xúc "lạ" bây giờ mới nói

Trang Thùy, Theo 10:40 23/07/2011

Cực bất ngờ khi các học trò Hogwarts lại rất mến mộ 2 "ác nhân" Voldemort và Snape: Ralphs Fiennes và Alan Rickman!

Bất cứ ai đến xem bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2 bắt đầu chiếu cuối tuần qua, đều có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của rất nhiều khán giả ngồi trong rạp. Những giọt lệ rơi xuống vì những khoảnh khắc hết sức cảm động đang hiện diện trên màn ảnh. Không người xem nào có thể cầm lòng khi thấy Harry chấp nhận hy sinh vì đại cuộc và Ron đau đớn sau cái chết của Fred khi trận chiến khủng khiếp ở Hogwarts diễn ra. Nhưng nhiều khán giả cuồng nhiệt của Harry Potter còn khóc vì một lý do khác: Đây là thời điểm mà họ phải chia tay Harry Potter và series phim yêu quý của mình. 






Evan Dalton 19 tuổi, một fan của Harry Potter từ Virginia, cho biết: "Tôi không nghĩ là mình có thể chấp nhận thực tế, rằng loạt phim Harry Potter đã chính thức kết thúc. Không phải vì kết thúc không hoàn hảo mà là thật khó để nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ một phần Harry Potter nào nữa. Harry Potter đã gắn bó quá lâu với cuộc sống của chúng tôi."



Thật vậy, “cậu bé sống sót” đã tồn tại trong trái tim người hâm mộ 10 năm, thực ra là 13 năm, nếu tính cả thời điểm xuất bản các cuốn sách của J.K.Rowling. Trong hơn thập kỷ qua, những fan nhiệt thành đã "nuốt chửng" tất cả các bộ phim Harry Potter và các cuốn tiểu thuyết. Họ gần như bị nghiện - một cơn nghiện thật khó “cai”. Rất nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về cơn “ghiền” Harry Potter của các cô bé, cậu bé tuổi teen và nhận thấy rằng: Việc không còn gì để đợi ở hiệu sách khi Harry Potter xuất bản, hay chờ cả đêm trước cửa rạp chiếu để mong được xem bộ phim sớm nhất, làm nhiều teen thấy chới với. 



Tuy nhiên, không phải tất cả người hâm mộ đều đang tuyệt vọng. Một số khán giả trẻ đến xem phần kết của Harry Potter coi đó là bước chuyển sang chương tiếp theo trong cuộc sống của mình. Leah Wynalek, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, đã nói với Entertainment Weekly rằng: "Khi xem bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2, cuối cùng tôi nhận ra mình đã trở thành người lớn. Tôi không xem đây là một lời tạm biệt đâu. Những cuốn sách Harry Potter sẽ vẫn luôn luôn bên cạnh chúng tôi."



Đấy là những cảm xúc từ khán giả của Harry Potter, còn đây là những khoảnh khắc khó quên nhất mà Entertainment Weekly “thu thập” được từ những ngôi sao, cả chính lẫn phụ, của series Harry Potter. Cùng xem họ không thể quên những khoảnh khắc nào từ bộ phim nhé:

"Tôi đã từng vui mừng khi có thể rời trường học và dành phần lớn thời gian của mình trên phim trường từ thời đóng David Copperfield năm 1999. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy bị thời gian cuốn đi như bây giờ vì Harry Potter. Tôi thật sự thích thú khi được tham gia bộ phim, mặc dù thời gian kéo dài trong suốt 10 năm." - Daniel Radcliffe



"Tôi từng cảm thấy chú Ralph Fiennes thật đáng sợ, mặc dù tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh trước chú ấy ở một mức độ nhất định. Thực ra, ngoài đời Ralph Fiennes là người khá ngọt ngào. Tuy nhiên, về diễn xuất của chú ấy - nó có thể làm cho bạn bủn rủn hết cả chân tay." Daniel Radcliffe 



"Khi quay cảnh nụ hôn giữa Ron và HermioneRupert Grint và tôi chịu áp lực kinh khủng. Chúng tôi muốn chết vì cười. Thật khó khăn cho cả hai đứa khi quay cảnh này với vẻ nghiêm túc thật sự. Nhưng chúng tôi biết mình phải làm được, vì chúng tôi đã chờ đợi thời điểm này trong 10 năm và qua 7 bộ phim. Thật may là mọi việc đều tốt đẹp." - Emma Watson 



"Hối tiếc duy nhất của tôi là không có nhiều cảnh quay với chú Ralph Fiennes. Nhìn mọi người quay cảnh đối đầu với Chúa tể Hắc Ám, tôi đã không ăn nổi kẹo và sôcôla khi có mặt trên phim trường." Emma Watson


"Cảnh quay đầu tiên của tôi trong phim lại là đoạn cuối cùng của Harry Potter và Hòn đá phù thủy: Tất cả chúng tôi lên tàu, rời Hogwarts và về nhà. Đó là lần hiện diện đầu tiên trên phim trường của tôi. Có rất, rất nhiều người. Thật sự tôi thấy vô cùng thú vị." - Rupert Grint 


"Đạo diễn Chris Columbus rất khôn ngoan khi tách tôi khỏi DanielEmma và Rupert trước khi chúng tôi quay cảnh đầu tiên. Vì vậy, trong ý nghĩ của họ, người đầu tiên họ gặp là Gilderoy Lockhart chứ không phải Kenneth BranaghDanielEmma và Rupert dường như khá sửng sốt với mái tóc đặc biệt và răng của ông ấy. Còn tôi, sau đó mới biết họ là ai." - Kenneth Branagh (vai Gilderoy Lockhart)



"Tôi phải mặc một bộ trang phục làm béo lên trong bộ phim Harry Potter 345 và 6. Chưa hết, tôi còn đeo cả răng giả trong Harry Potter 3 và 4. Tôi không quan tâm đến những bất tiện này cho đến khi ngày càng xuất hiện nhiều cô gái xinh đẹp trên phim trường. Lúc đó tôi mới nhận ra mình là ai, đồng thời kêu lên: "Tại sao mình lại thế này?"" Matthew Lewis (vai Neville Longbottom)


"Thời gian quay Harry Potter của tôi chỉ khoảng bảy tuần trong năm. Còn lại, tôi làm phim khác hoặc làm đạo diễn. Tuy nhiên, ngay sau khi mặc lại trang phục của Snape lên người, tôi mới thấy mình trở lại với nhân vật thân quen thực sự.” - Alan Rickman (vai Severus Snape)


"Mái tóc giả của tôi ban đầu trông kinh hơn của Pamela Anderson và cuối cùng thì lại gần giống với Lady Gaga. Tôi đã không muốn giữ bất kỳ bộ tóc nào như thế này lại, dù để làm kỷ niệm. Tôi nghĩ rằng, trên thực tế, họ sử dụng bộ tóc giả tốt hơn tôi. Họ có thể mang chúng phơi nắng ở Bahamas." - Jason Isaacs (vai Lucius Malfoy)



"Tất cả chúng tôi đều đọc những cuốn sách của tác giả J.K.Rowling cùng với mọi người. Nó cho phép chúng tôi trải nghiệm những cảm xúc giống như độc giả hâm mộ, chứ không đơn thuần chỉ là những người làm việc với các bộ phim.” Bonnie Wright (vai Ginny Weasley)



"Tôi đã rất sợ chú Alan Rickman (vai Severus Snape) và phải mất khoảng 5 năm tôi mới dám nói chuyện riêng với chú ấy. Tuy nhiên, chú ấy là người hài hước dí dỏm đến kinh ngạc. Trong khi Snape là một nhân vật rất khó ưa, thì Alan thực sự là một người rất thân thiện." - Tom Felton ( vai Draco Malfoy)




"Tất cả những đạo cụ và phim trường đều được chế tác sao cho giống thật nhất, khi sử dụng trong các phần phim. Đũa phép không còn là vật vô tri như một cái gậy hoặc một mảnh gỗ mà chúng là một thứ dành riêng cho bạn. Tôi nghĩ, có điều gì đó rất 'ma thuật' trong chúng.'' Warwick Davis (Giáo sư Flitwick)


"Ồ, tôi yêu những đứa con trên màn ảnh của tôi biết bao. Tôi đã không đóng trong phần bốn, nhưng lại nhận được bưu thiếp từ chúng viết: 'Hãy trở về đi mẹ. Cha không thể kiểm soát chúng con'. Tôi cảm thấy toàn bộ công việc này thật ấm cúng và rất gia đình. Đó là bởi chúng tôi đã bên nhau trong 10 năm và nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên còn người lớn thì già đi. Đóng Harry Potter không bao giờ mang lại cảm giác đang làm việc." Julie Walters (bà Weasley)



"Cảnh biến thành Người sói trong Harry Potter và Tù nhân ngục Azkaban là một trong những điều đáng nhớ nhất với tôi. Bởi vì khi còn bé, tôi luôn muốn giả vờ trở thành một Người sói. Tuy có chút khó chịu và gây phiền nhiễu khi phải hóa trang kinh khủng như vậy nhưng thật giá trị khi có một vai đặc biệt đến thế trong hành trang đóng phim của mình.” - David Thewlis (Giáo sư Lupin)


"Điều đáng nhớ đầu tiên với tôi là khi nhìn vào kịch bản, cảnh tôi đóng chỉ có khoảng 3 dòng. Tôi nghĩ, ‘Mình sẽ làm sao để điều này trở nên thú vị đây?’. Sau đó tôi cảm thấy bị thu hút khi J.K.Rowling nói rằng nhân vật Bellatrix rất quan trọng trong phần cuối cùng. Vì vậy, tôi đã chăm chỉ làm việc, cố gắng làm sao cho nhân vật của tôi đập vào mắt người xem. Bạn biết đấy, nào là tóc bù xù, răng to, tất cả đều rất ấn tượng." - Helena Bonham Carter (vai Bellatrix Lestrange)




"Tôi nhớ ngày đạo diễn David Yates gọi điện đến nhà và nói tôi hãy đến thử vai với Daniel Radcliffe. Tôi đã giả vờ bình thản: ‘Thế à, cũng được ạ’, nhưng trong bụng mừng như mở cờ." Evanna Lynch (vai Luna Lovegood)



"Oliver - anh trai sinh đôi của tôi - và tôi thực sự không tìm ra ai sẽ đóng vai Fred Weasley và ai sẽ đóng George Weasley cho đến khi đọc hết kịch bản. Thực sự tôi đã rất thích Fred, và quyết định nhận vai." - James Phelps (Fred Weasley)



"Tại phim trường Leavesden StudiosRupert Grint, em trai - James - và tôi hay rủ nhau lái xe lang thang. Ý tôi là, chúng tôi chỉ lái xe loanh quanh trong phim trường thôi. Golf là một môn thể thao hiếm hoi chúng tôi được phép chơi theo hợp đồng quy định, vì nó tương đối an toàn." - Oliver Phelps (vai George Weasley)



"Tôi luôn đóng vai người xấu hoặc kẻ pha trò trong phim. Tôi chưa bao giờ thực sự đóng một nhân vật tốt trong cuộc sống của mình, lại trong suốt 10 năm như trong Harry Potter. Vì vậy, đây là một khởi đầu tốt đẹp dành cho tôi. Tôi vẫn nhận được những cái nhìn chằm chằm của các cô, cậu bé 10 tuổi trong các siêu thị. Điều này rất lạ lùng." - Robbie Coltrane (vai Hagrid)


Harry Potter và những người bạn đã tốt nghiệp sau 7 năm học tại Hogwarts. Các diễn viên nhí ngày nào nay cũng đã trưởng thành sau cả một thập kỉ gắn bó với bộ phim. Bao nhiêu cảm xúc tràn về không chỉ với những người trong cuộc mà còn với bất cứ ai đã yêu quý cậu bé phù thủy và đồng hành cùng cậu trong suốt 13 năm qua. Còn cảm xúc của bạn thì sao? Cùng chia sẻ với chúng mình nhé!