Sao Harry Potter "sợ chết khiếp" vì bị... già hóa!

Trang Thùy, Theo 00:13 11/08/2011

Trường đoạn cuối cùng trong phần cuối của series Harry Potter luôn là nỗi "kinh sợ" của dàn diễn viên chính, tổ hóa trang cũng như đạo diễn phim.

Không có cảnh nào trong 8 bộ phim Harry Potter làm cho các nhà làm phim lo lắng nhiều hơn phần kết của tập cuối cùng, Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2. Cảnh quay chẳng có rồng bị xiềng xích, chẳng có đũa phép hay năng lượng ma thuật; chỉ có vài phút đối thoại yên tĩnh giữa cha mẹ và con cái của họ trong một nhà ga. Nhưng Daniel Radcliffe lo lắng nhiều đến mức, có lúc anh chàng chỉ muốn ngồi ngoài, làm quan sát viên mà thôi.



Daniel nói: "Tôi nghĩ họ nên quay cảnh đó với các diễn viên lớn tuổi hơn và để chúng tôi ra khỏi phim trường. Nếu xem xét kỹ thì đó là những gì tốt nhất chúng tôi nên làm. Đây là cảnh quá quan trọng và kết thúc phải làm sao cho thật đúng.”

Cảnh cuối cùng xảy ra vào 19 năm sau trận chiến kinh hoàng tại trường Hogwarts. Lúc đó, Harry, Hermione và Ron đã trưởng thành. Họ cùng gửi con của mình tới học ở Hogwarts. Kế hoạch của nhóm sản xuất là phải làm cho Daniel RadcliffeEmma WatsonRupert Grint và các ngôi sao trẻ khác trong phim già đi, và phải thuyết phục chính bản thân họ đồng ý đóng những cảnh này.



Vào năm 2009, Daniel Radcliffe mới chỉ có 20. Thế nhưng, cậu phải hóa trang, mang tóc giả, biến thành người đàn ông 37 tuổi. Daniel nói: "Tôi lo là những thứ đó sẽ làm mất tập trung. Tôi không muốn mọi người nhìn chằm chằm vào mặt và bị phân tâm. Nếu họ cười thì chúng tôi sẽ chết mất." 

Đây là một điều thực sự khó khăn, đặt trọng trách nặng nề lên vai của đạo diễn, cũng như các diễn viên trong Harry Potter và Bảo bối tử thần. Tuy nhiên, nhà sản xuất David Heyman đã nghĩ đến những tình cảm kết nối sâu sắc giữa khán giả và bộ phim. Những khán giả tuổi 20 đã trưởng thành cùng với câu chuyện đầy sinh động, dũng cảm trong Harry Potter. Có nghĩa là, không thể để cho ba "người lạ" xuất hiện trong những trang cuối cùng của kịch bản.



Cảnh cuối cùng được quay tháng 5 năm ngoái tại nhà ga King’s Cross ở London. Daniel Radcliffe hạnh phúc khi nói rằng, cậu thực sự đã vượt qua thách thức. "Điều chúng tôi không muốn xảy ra là sự mất tập trung và tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã tìm ra cách." - Daniel cho biết - "Chúng tôi đã đeo răng giả, tóc giả cùng vài thứ nữa. Sau đó dùng hiệu ứng hình ảnh chỉnh sửa những lúc cần zoom cận mặt, để không bị lộ đang mang “đồ giả”. Đây cũng là một thách thức để làm cho một người khoảng 19-20 trở thành một người trưởng thành. Tôi thấy tất cả trông rất tuyệt vời, đặc biệt là... bản thân. Trông tôi khá là già nua. Tôi nghĩ, đó là mình trong tương lai."



Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến này. Khi một số hình ảnh của bộ ba lúc trưởng thành bị rò rỉ, rất nhiều người hâm mộ đã nghĩ: Gương mặt của Daniel bị trang điểm quá đà. Trông cậu cứ như 48 tuổi, chứ không phải là một thuật sĩ còn trong tuổi trung niên. Một số thì phàn nàn rằng, Emma Watson không khác biệt nhiều so với  Hermione trong tương lai. Những người khác lại không thể dừng “săm soi” bức ảnh Rupert Grint với cái trán bắt đầu hói của Ron.



Rupert Grint nói với MTV: "Những hình ảnh ấy vẫn còn ám ảnh tôi. Thật đáng sợ". Còn nhà sản xuất David Heyman thì rên rỉ không ngớt khi được hỏi về ngày hôm đó tại nhà ga King’s Cross.

"Rupert Grint trông giống như khoảng 75 tuổi với cằm có ngấn và bụng to. Chúng tôi biết cần phải trang điểm lại cho họ. Nhưng còn một vấn đề khác xảy ra. Quay cảnh tại nhà ga xe lửa rất khó với các em đóng vai con của HarryRon và Hermione. Xung quanh rất ồn ào vì cứ vài phút lại có một chuyến tàu từ Liverpool tới và chúng tôi chỉ còn biết xếp máy chờ."


Nhà sản xuất Rick Baker thì nói: "Không có gì khó khăn hơn là thay đổi gương mặt diễn viên, nhất là khi tất cả mọi người đều đã quá quen họ. Bạn có thể tạo ra các sinh vật và người ngoài hành tinh, nhưng mọi người sẽ đánh giá khuôn mặt của con người theo một cách khác. Đặc biệt nếu đó là một khuôn mặt quá nổi tiếng."



Mọi việc phải chạy đua với thời gian và vào tháng 12, các diễn viên đến phim trường, quyết định quay lại cảnh cuối. Đạo diễn  David Yates cho biết, đây là "điều phải làm vào thời điểm đó", bất chấp phải tăng chi phí và những lời chỉ trích trên báo chí. Nhóm trang điểm cho Harry Potter và Bảo bối tử thần cũng chạy nước rút với việc “già hóa” các diễn viên.



Nhà sản xuất David Heyman tỏ ra hài lòng: "Tôi thực sự ưng ý bởi vì nghĩ rằng, những cảnh cuối cùng thật dịu dàng. Có một cảm giác liên kết chặt chẽ và cuộc sống quay tròn. Có kết thúc và có sự khởi đầu mới. Có các cuộc phiêu lưu cho các diễn viên và cho tất cả chúng ta. Và chúng tôi mang cuộc phiêu lưu ấy đến ga xe lửa."