Sao của "Hoàn Châu Cách Cách" trở thành... con gái

Cách Cách (Tổng hợp), Theo 00:00 25/08/2010

Chàng Nhĩ Thái điển trai và phong độ của "Hoàn Châu Cách Cách" giờ đây lại biến thành phụ nữ và làm các fans nữ khóc ròng vì bất ngờ.

Đã khá lâu mới xuất hiện trong một bộ phim mới, nam diễn viên Trần Chí Bằng nhận được sự ưu ái khá lớn từ giới truyền thông khi tham gia dự án điện ảnh Tôi hiểu trái tim phụ nữ. Hình ảnh mới nhất của anh chàng trên phim trường đủ khiến nhiều ký giả phải tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.




Trần Chí Bằng trong vai Nhĩ Thái ngày nào

Ngay trong cảnh phim đầu tiên vào ngày hôm qua, Trần Chí Bằng đã có dịp diện bộ đầm xanh ngắn ngủn, trang điểm và đội tóc giả để trở thành phụ nữ. Trước ống kính phóng viên, Chí Bằng tỏ ra chuyên nghiệp với cảnh quay thú vị này. Trong buổi trả lời phóng viên sau đó, chàng Nhĩ Thái ngày nào của Hoàn Châu Cách Cách cười tủm tỉm: “Bộ phim về đề tài thời trang. Thế giới thời trang thì bạn thấy đấy, muôn hình, muôn vẻ, không có gì đáng ngạc nhiên cả.”



Khi được hỏi cụ thể về vai diễn của anh trong bộ phim này, Chí Bằng cho biết anh đóng vai cấp dưới của Lưu Đức Hoa. Anh là một nhân viên thiết kế mẫu mực và rất hiểu ý sếp. Còn tình huống khiến anh chàng phải mặc váy sẽ là một bí mật chỉ tới khi phim được công chiếu mới tiết lộ. Trần Chí Bằng cũng tiết lộ cảm giác hạnh phúc khi được hợp tác với đàn anh trong nghề Lưu Đức Hoa. Đối với anh, đây là một cơ hội hiếm có trong sự nghiệp diễn xuất.


Lưu Đức Hoa và Củng Lợi

Tôi hiểu trái tim phụ nữ là phiên bản Trung của bộ phim nổi tiếng What Woman Want của Hollywood. Phim có sự tham gia của dàn sao lớn Hoa ngữ như Lưu Đức Hoa, Củng Lợi, Viên Lập, Hồ Tịnh, Trần Chí Bằng. Bộ phim là câu chuyện về một nhà quản lý công ty quảng cáo nổi tiếng có khả năng "đọc" vanh vách suy nghĩ của phụ nữ. Anh ta có cả tá phụ nữ theo đuổi nhưng lại không được lòng của ngôi sao xinh đẹp do Củng Lợi đảm nhận. Giữa họ đã nảy sinh mối quan hệ của một đôi oan gia khắc khẩu trước khi tiến tới tình yêu.





Bộ phim tình cảm lãng mạn này được đầu tư 100 triệu NDT và sẽ công chiếu vào ngày lễ Valentine năm sau.