Robert Pattinson tung clip lãng mạn dài 7 phút

Trang Thuỳ, Theo 00:10 10/04/2011

Đoạn clip dài chưa từng có của bộ phim "Water for Elephants" do anh và đàn chị nóng bỏng Reese Witherspoon thể hiện lại vừa làm nóng lòng cư dân yêu điện ảnh. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Bộ phim Water for Elephants mới đây vừa tung ra 8 đoạn clip ngắn được ghép vào thành một đoạn video dài tới hơn 7 phút, bao gồm những cảnh tập trung vào 3 nhân vật chính gồm Jacob, Marlena và chồng MarlenaAugust do Robert Pattinson, Reese Witherspoon Christoph Waltz thể hiện. Ngoài một số hình ảnh quen thuộc khán giả đã được thấy trong vài đoạn clip đã tiết lộ trước đây thì đoạn video đem đến khá nhiều cảnh mới, bao gồm cả những hình ảnh rất vui nhộn và không kém phần dễ thương của Jacob, Marlena và cô voi Rosie.


Bên cạnh đoạn video, nhà sản xuất cũng chính thức công bố hơn ba chục bức ảnh tuyệt đẹp và cực nét từ bộ phim, do nhiếp ảnh gia David James thực hiện. Dưới các bức ảnh, nhà làm phim đều chú thích cẩn thận từng cảnh và cả vai diễn của từng nhân vật trong bộ phim mới để khán giả tiện theo dõi. Kèm theo một vài bức ảnh đã được giới thiệu trong những tạp chí hay trên các trang web về điện ảnh, lần này khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một số ảnh mới trong bộ phim, trong đó khá nhiều ảnh tập trung vào những cảnh tình cảm của Jacob Marlena. Bộ ảnh còn công bố một số cảnh hậu trường bao gồm cả cảnh đạo diễn Francis Lawrence đang cầm máy chăm chú quay một cảnh trong phim.



Trong một phỏng vấn gần đây với báo chí, Robert Pattinson cho biết anh không hề biết vai diễn của mình lớn như thế nào trong bộ phim Water for Elephants, cho đến khi phim khởi quay. Anh thổ lộ rằng anh cảm thấy thật sự choáng váng khi biết khối lượng công việc của anh lớn hơn nhiều so với các ngôi sao gạo cội Reese Witherspoon Christoph Waltz đồng diễn trong phim.



Anh cho biết: Khi lần đầu tiên đọc kịch bản, do thấy nó chỉ có ít dòng nên tôi đã nghĩ "Ồ được đấy, mình chỉ lướt qua mắt khán giả thôi. Đây sẽ là một bộ phim có những cảnh lớn nhưng không dành cho vai của mình". Vì vậy, tôi đã rất thoải mái và sẵn sàng nhận vai. Tôi chỉ nhận ra mọi chuyện khi phim đã quay được nửa chừng. Tôi phải làm việc mỗi ngày, trong khi vai của chị Reese Witherspoon hầu như không nặng nề lắm và anh Christoph Waltz thì không thường xuyên đến phim trường. Tôi hết hồn tự hỏi, "Làm thế nào điều này lại xảy ra với mình nhỉ?"


Tuy nhiên, ngôi sao của Twilight cũng hy vọng người hâm mộ sẽ thưởng thức trọn vẹn bộ phim bởi Water for Elephants là một bộ phim khác hẳn với những bộ phim khác được sản xuất vào thời điểm này. Anh nói: "Hy vọng mọi người sẽ nghĩ đó là một bộ phim hay. Tôi có cảm giác rằng nhiều người sẽ thích nó" Robert nói thêm - "Tôi không nghĩ rằng có nhiều bộ phim khác sẽ thể hiện được bất cứ điều gì giống như nó. Khi làm việc với Water for Elephants, tôi cảm thấy nó không giống như bất cứ bộ phim gì khác mình đã từng làm.”





Cho dù phải đóng phim với những con thú dữ thật sự như sư tử, hổ, gấu chứ không phải là thú được chế tạo trên máy tính, Robert Pattinson đã tiết lộ một điều khó tin rằng động vật đáng sợ nhất đối với anh không phải là những thú dữ trên mà là ngựa. Rob nói với USA Today: “Sợ vì phải ném thịt vào lồng của con sư tử ư? Không. Khi phải tháo một con ngựa ra khỏi chuồng, đó mới là điều đáng sợ. Tôi là người tương đối sợ ngựa. Tôi chỉ vui vì may quá không phải cưỡi bất cứ con ngựa nào. Tôi không đặc biệt giỏi cưỡi ngựa."




Robert thấy may mắn vì anh không phải cưỡi ngựa

Dựa trên cuốn sách bán chạy nhất cùng tên của tác giả Sara Gruen, Water for Elephants đem đến cho khán giả một chuyện tình lãng mạn bất ngờ trong một khung cảnh độc đáo và hấp dẫn. Richard LaGravenese viết kịch bản và Francis Lawrence là đạo diễn của phim. Trong phim, Robert Pattinson đóng vai một sinh viên thú y mồ côi tên là Jacob, người được giao trách nhiệm chăm sóc cho những con vật trong một gánh xiếc rong. Tại đây anh đã đem lòng yêu Marlena, một nữ kỵ sĩ xinh đẹp huấn luyện và trình diễn với ngựa, nhưng cô đã cưới August, một người huấn luyện động vật trong đoàn xiếc, một con người lôi cuốn nhưng nguy hiểm.





Bộ phim sẽ công chiếu trên toàn nước Mỹ vào ngày 22/4/2011.

Một số hình ảnh khác của phim: