"Remember Me" thiếu quá nhiều gia vị

Nathaniel (tổng hợp), Theo 12:00 20/03/2010

Các fan đã chuẩn bị sẵn sàng khăn giấy để bước vào rạp chiêm nghiệm mối tình mới nhất của Robert Pattinson hay chưa?<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Remember Me - Nhớ Đến Anh



Đạo diễn: Allen Coulter
Diễn viên: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan,...
Thể loại: Tâm lý / Tình cảm
Thời lượng: 113 phút
Phân loại: PG-13 (Hạn chế khán giả dưới 13 tuổi)
Đánh giá: 2,5 / 5*

2010 có thể coi là một năm điện ảnh dành cho nữ giới khi mà các bộ phim thuộc dòng "chick-flick" liên tục ra rạp từ giờ cho tới cuối năm. Có thể nói phái nữ đã đóng góp một phần rất quan trọng cho việc quyết định doanh thu của nền công nghiệp điện ảnh. Hãy nhìn vào những bộ phim có kinh phí không cao nhưng vô cùng "lời lãi" trong vài năm gần đây như The Proposal, Sex And The City, Mamma Mia, Twilight, New Moon, The Devil Wears Prada... phần lớn số đông lượng khán giả ra rạp coi những bộ phim này đều là phái nữ. Trong năm nay, cơn sốt "chick-flick" hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ khi vừa qua Dear John, Valentine's Day - 2 tác phẩm mới ở dòng phim này đều đạt doanh thu rất ấn tượng. Và trong tháng 3 này, không thể không nhắc tới sự trở lại của Robert Pattinson với bộ phim tình cảm lãng mạn mới nhất của anh có tên Remember Me.



Remember Me đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cần có của một bộ phim "chick-flick": đề tài tình yêu, lãng mạn và đặc biệt là còn có sự tham gia của Robert Pattinson - một trong những ngôi sao được phái nữ trên toàn thế giới hâm mộ nhất hiện nay. Chỉ sau vai ma cà rồng Edward trong hai bộ phim là Twilight New Moon, tên tuổi của Robert lên như diều gặp gió. Hình tượng ma cà rồng điển trai, quyến rũ của Edward do anh thể hiện đã để lại ấn tượng quá sâu đậm đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, lần này rũ bỏ hình ảnh bóng bẩy để xuất hiện trên màn ảnh với vẻ nổi loạn hơn, ngông cuồng hơn trong một bộ phim tâm lý tình cảm buồn, liệu Robert Pattinson có khiến khán giả "nhớ đến anh" với một hình ảnh khác?



Lấy bối cảnh là mùa hè năm 2001, trước thời điểm xảy ra biến cố 11.09, Remember Me xoay quanh nhân vật Tyler do Robert Pattinson thủ vai. Sau khi người anh trai tự tử, bố mẹ ly hôn, Tyler trở nên nổi loạn, ngông cuồng và thường xuyên bất đồng với cha mình. Cậu là một sinh viên cá biệt của trường đại học New York với lối sống bừa bãi, vô tổ chức. Tuy nhiên, bên trong Tyler lại là một tâm hồn nhạy cảm, cậu rất yêu thương em gái và mẹ. Tyler còn thường xuyên viết những lá thư gửi cho anh trai quá cố của mình tại quán cafe mà trước đây hai anh em vẫn hay lui tới. Cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái xinh đẹp Ally đã làm thay đổi con người Tyler. Ally cũng là một cô gái đã trải qua nỗi đau mất mẹ từ khi còn bé, chính vì vậy giữa họ có một sự đồng cảm đặc biệt. Ally đã đem đến cho Tyler một tình yêu thực sự - thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Tình yêu ấy đã mang lại sự ấm áp và giúp Tyler nhận ra giá trị của cuộc sống. Nhưng khi bí mật được hé lộ, một tấn bi kịch xảy ra khiến cho hai người phải rời xa nhau.



Remember Me được các fan hâm mộ mong chờ ngay từ khi còn chưa ra mắt không chỉ vì sự xuất hiện của Robert Pattinson mà còn bởi phim hứa hẹn sẽ có một loạt cảnh quay tình cảm nóng bỏng giữa Rob và nữ diễn viên Emilie de Ravin. Hình ảnh Robert bầm dập đầy máu me trên phim trường trong thời gian quay cũng khiến khán giả vô cùng tò mò. Và giờ đây, những ai yêu mến "ma cà rồng Edward" chắc chắn sẽ có dịp được "no con mắt" bởi Remember Me có vô số cảnh "hot" và những khoảnh khắc nồng nàn của Robert Pattinson. Bên cạnh đó, các fan cũng "tha hồ" được xót xa, thương cảm khi thần tượng của mình xuất hiện với một gương mặt máu me be bét và bộ rạc. Trái ngược hoàn toàn với một Edward chỉn chu, bóng bẩy, hình ảnh Robert Pattinson trong Remember Me vô cùng "bê tha": đánh lộn, gây rắc rối nên bị vào tù như "cơm bữa", nhà cửa bề bộn, ăn mặc luộm thuộm, tay luôn cầm một chai bia và hút thuốc liên tục.



Thông qua nhân vật Tyler, Remember Me phản ánh mảng tối cuộc sống của những thanh niên trẻ không may mắn phải trải qua nỗi đau mất người thân. Chính bi kịch gia đình đã ảnh hưởng tới tâm lý và khiến họ trở nên sa ngã. Tình yêu giữa TylerAlly không phải là thứ tình yêu giữa hoàng tử và công chúa thời hiện đại như thông thường, mà đơn giản họ đến với nhau do có sự đồng điệu về tâm hồn. Tình yêu ấy đã đem đến cho hai con người trẻ tuổi niềm hy vọng vào một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.



Một câu chuyện nghe qua thì có vẻ là cảm động và đúng chất "chick-flick" dành cho phái nữ, nhưng có lẽ Remember Me thiếu đi chút gia vị cảm xúc để tạo thành một "món ngon" khiến khán giả nhớ đến sau khi xem xong phim. Phim có nhiều chi tiết thừa, tiết tấu phim chậm chạp dễ gây buồn ngủ, cao trào chưa thực sự lên tới đỉnh điểm, diễn biến tâm lý của các nhân vật diễn ra quá nhanh chóng làm đứt mạch cảm xúc của khán giả. Thêm nữa, mặc dù rất cố gắng rũ bỏ hình tượng Edward để nhập vai một thanh niên nổi loạn nhưng lối diễn xuất của Robert Pattinson trong bộ phim này vẫn phảng phất nét "Edward", đặc biệt là gương mặt cau có và thái độ ga-lăng với phụ nữ. Tuy nhiên, vì lần này không có sức mạnh của ma cà rồng để bảo vệ "dung nhan" nên hình ảnh Robert trong vai Tyler bầm dập và máu me đầm đìa. Một điểm nữa là các góc quay tình cảm giữa TylerAlly cũng chả khác gì EdwardBella từ tư thế, ánh mắt tới cử chỉ.



Ngoài Robert Pattinson thì Emilie de Ravin cũng là diễn viên từng rất quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam ngày trước. Cô từng gây ấn tượng với vai Tess trong series phim truyền hình ăn khách Roswell được chiếu trên VTV3 hồi năm 2002. Tuy nhiên, vai Ally của Emilie trong bộ phim này lại khá nhạt nhòa và không có điểm nhấn gì đặc biệt. Ally đơn giản chỉ là một cô gái mạnh mẽ, bước vào cuộc đời Tyler và giúp cậu nhìn nhận lại mọi việc. Họ gặp nhau, yêu nhau, có mâu thuẫn xảy ra và đẩy hai người đi xa nhau, sau đó họ lại trở về với nhau. Đã có bao nhiêu câu chuyện như vậy trên màn ảnh rồi? Chính vì những lý do đó mà trong tuần đầu tiên ra mắt vừa rồi tại Mỹ, doanh thu của Remember Me không được cao, thậm chí còn xếp sau bộ phim tình cảm hài She's Out of My League với dàn diễn viên không tên tuổi.



Tuy nhiên, nếu bạn là một fan của anh chàng Robert Pattinson thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ bỏ qua được tất cả những nhược điểm của phim để ngắm nhìn và theo dõi chuyện tình mới của thần tượng. Vai diễn mới của Rob chắc chắn sẽ vẫn khiến nhiều teengirl phải rơi nước mắt và "nhớ đến anh" sau khi bước chân ra khỏi rạp. Tuy nhiên, vì  Remember Me thuộc dòng phim "chick-flick" nên chống chỉ định đối với khán giả nam, đặc biệt là những ai vào rạp với trạng thái không tỉnh táo.

* Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc!