Quay mòng mòng giữa rừng mỹ nhân của "Cung - Tỏa 2"

Phoebe, Theo 12:00 12/09/2011

Chỉ nhất mỗi "Hoàng đế Ung Chính" Hà Thịnh Minh thôi!

Sau 1 tháng khởi quay, Cung – Tỏa Châu Liêm đã bắt đầu “hiện hình” một cách rõ nét. Qua đi cảm giác bực tức lúc đầu khi cặp đôi Phong – Mịch lui về hậu phương, khán giả đã dần chấp nhận một bộ Cung – Tỏa với những nhân vật và tình tiết mới. Đặc biệt, các tuyến tình cảm “rối như bòng bong” mà "Ung Chính" Hà Thịnh Minh là trung tâm cũng khá hữu dụng trong việc thu hút sự chú ý.









Vu Chính bắt đầu câu chuyện của Cung – Tỏa 2 một cách khá thông minh khi tiếp nối luôn từ kết thúc của phần 1: Bát A Ca và Tình Xuyên trở về hiện đại, Tứ A Ca ở lại thời Thanh. Sau khi lên ngôi, Tứ A Ca lấy hiệu là Ung Chính và bắt đầu kết lên mình cả một chuỗi tơ tình với hàng loạt mỹ nhân khác: Liên Nhi (Viên San San), Hải Đường (Thư Sướng), Ngọc Thấu (Trương Gia Nghê)  Tập Hương (Dương Dung)








"Ung Chính" Hà Thịnh Minh sẽ được "bu quanh" bởi toàn người đẹp

Liên Nhi (Viên San San) là nhân vật được ngóng chờ nhất khi thế chỗ Tình Xuyên (Dương Mịch) trở thành “đối tượng tranh giành” của 2 hoàng tử. Lúc đầu, cô được Thập Thất A Ca (Đỗ Thuần) bí mật an bài vào cung, đào tạo bài bản mọi kiến thức về chính trị, lễ nghi để trở thành hậu thuẫn đắc lực bên cạnh người. Đối với Thập Thất A CaLiên Nhi là một người phụ nữ vô cùng quan trọng. Cô không chỉ đơn thuần là một trợ thủ mà còn là người con gái chàng yêu sâu sắc.






Viên San San sẽ là "đối tượng tranh giành" của 2 a ca

Thế nhưng, là phận nữ nhi nên Liên Nhi không hề “mặn mà” với chính trị, hoàng cung. Cô chỉ muốn theo đuổi tình yêu chân chính. Bởi vậy, làm trợ thủ của Thập Thất A Ca vô hình chung lại chính là rào cản giam giữ ước mơ của cô. Ngẫu nhiên, cô phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc Tứ A Ca Hoằng Lịch (Càn Long sau này) và đột nhiên được phong làm Hy Quý Phi. Mối duyên của Liên Nhi và Ung Chính bắt đầu khi cô một lòng muốn ở bên đức vua, nguyện chờ đợi để xóa tan cái bóng của Tình Xuyên vẫn vương vấn trong lòng ngài…








Mối tình Ung Chính - Liên Nhi sẽ không kém phần lãng mạn
so với mối tình Bát A Ca - Tình Xuyên ở phần 1 đâu nhé!


Khác với Liên NhiHải Đường (Thư Sướng) lại sớm nhận được sủng ái khi khéo biết chiều lòng vua, đoán ý người. Cô là bông hoa đẹp và ngát hương bậc nhất trong số các quý phi. Thế nhưng, giữa lúc đang ở vị trí cao nhất thì cô đột nhiên bị thất sủng và từ đó cứ dần héo mòn. Chính lúc này, cô mới gặp được tình yêu thực sự của mình, một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng.








Hải Đường rất được lòng hoàng thượng vì vừa xinh đẹp, vừa khéo léo


Nhưng sau khi bị thất sủng, cô mới tìm thấy được tình yêu đích thực

Trong đám người đẹp “bu quanh” Ung Chính còn có cả Ngọc Thấu (Trương Gia Nghê). Cô đem lòng yêu mến hoàng thượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm của cô đơn thuần chỉ là một sự yêu thích, giống như một người phụ nữ bình thường thích một người đàn ông. Nhưng rồi vì tình cảm ấy, cô sẵn sàng bán rẻ cả người bạn thân nhất để được trở thành quý phi. 




Ngọc Thấu là người có thể đánh đổi tất cả để nhận được tình yêu của hoàng thượng

Tập Hương (Dương Dung) lại là một bông hoa mang đến hương sắc hoàn toàn khác. Xuất thân từ một gia đình quý tộc Mãn Châu, Tập Hương được nuông chiều nên kiêu ngạo và đỏng đảnh. Cô tiến cung chỉ với nguyện vọng duy nhất là củng cố địa vị của gia đình mình, trở thành người phụ nữ được vạn người kính nể. Thế nhưng, với tính cách “khó chiều”, cô chẳng hề đóng góp được gì cho gia đình mà thậm chí còn bị thất sủng…




Tập Hương xinh đẹp nhưng cao ngạo, khó chiều nên nhanh chóng bị thất sủng

Không chỉ câu chuyện tình tay tư, tay năm của Ung Chính với các quý phi mà mối tình tay ba giữa Ung Chính – Liên Nhi – Thập Thất Gia cũng khiến các fan “rối tinh rối mù”. Hiện tại, biên kịch Vu Chính vẫn chưa hé lộ bất cứ thông tin nào về tam giác tình cảm này. Được thể, các fan mặc sức “đoán già đoán non” xem chàng nào sẽ giành được trái tim người đẹp. 






"Thập Thất Gia" Đỗ Thuần sẽ vô cùng đau khổ khi người con gái mình yêu trở thành quý phi








"Hoàng hậu" Tôn Phi Phi quý phái và quyền uy








"Bách Hợp" Triệu Lệ Dĩnh thì trở thành phúc tấn của Thập Cửu Gia




Gia Gia (Hải Lục) trở thành Thập Thất Phúc Tấn nhưng lại chẳng hề hạnh phúc k
hi không giành được trái tim của đức lang quân