Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 19/11/2014

Anh chàng hot vlogger Phở Đặc Biệt chia sẻ về việc diễn xuất trong phim điện ảnh đầu tay “Không nói được”.

Chào Phở, chúc mừng vai diễn điện ảnh đầu tiên của bạn! Cảm xúc khi xem mình trên màn ảnh rrộng có khác với xem mình trên youtube hay TV không nhỉ? Chắc hẳn bạn đã có những hồi hộp, mong chờ lẫn lo lắng trước đó. Hãy chia sẻ một chút đi!

Chào bạn, thật ra mà nói thì màn hình rạp phim to quá (cười), nó làm mình có một trải nghiệm hoàn toàn khác so với youtube. Vì lần này mình xem cùng với rất nhiều người, mình hồi hộp về phản ứng của mọi người đối với diễn xuất của mình, và lo lắng mình không biết mình có bị mất tự nhiên không.

Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được” 1
 
Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được” 2

Dù đã từng có kinh nghiệm diễn xuất trong các vlog Phở Đặc Biệt nhưng đóng phim lại là một việc “vĩ mô” hơn hẳn. Phở có gặp khó khăn gì trong lần đầu làm chuyện ấy không? Có cần ai hướng dẫn cho mình không?

Có thể nói là các tập Phở dễ diễn hơn, vì mỗi cái là một tâm trạng khác nhau và rất ngắn. Còn phim rạp thì phải giữ tính cách nhân vật rất khó (huhu). Vì đây là lần đầu tiên mình được quay rất chuyên nghiệp, hơn là nhóm mình quay các tập Phở. Có ánh sáng, có thu tiếng, có rất nhiều người, nên phải tập trung cao độ diễn phân đoạn của mình để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Sợ lắm!

Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được” 3

Trong trailer, khán giả ấn tượng mạnh với cảnh bạn té ngã trên xe buýt, vô tình kéo áo của một bạn nữ xuống, lộ cả nội y. Cảnh này quay chắc thú vị lắm nhỉ? Bạn có ngượng không khi trông thấy nội y của bạn diễn?

Trời ơi!!! Mang tiếng mà lỗ quá! Trailer với phim hoàn toàn khác nhau, vì phân đoạn ấy chưa xuất hiện mình nữa. (Cười) Đó là một bạn khác trong suy nghĩ mưu kế của Huỳnh Anh. Còn mình ngượng là đoạn vỗ mông xong cô gái rồi cô ấy tát anh chàng kế bên. Khổ cái mình quay bao nhiêu lần thì anh kia bị tát bấy nhiêu cái (cười to).

Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được” 4

Nhiều người nhận xét vai của Phở trong phim không khó vì cũng giống hình ảnh tưng tửng, hài hước thường ngày của bạn. Bản thân bạn thấy thế nào? Nhân vật trong phim có giống bạn ngoài đời?

Thật ra cũng không khó vì anh đạo diễn đã cảm thấy giống mình trong lúc casting rồi. Nhưng mình ngoài đời trầm hơn nhiều. Mình muốn thử sức ở những vai cảm xúc hơn, đây chính là thử thách mình đặt ra cho năm sau. Mình đóng cảnh buồn chưa đạt nên mình sẽ cố gắng!

Bạn tự đánh giá bao nhiêu điểm cho nỗ lực và diễn xuất của mình trong phim điện ảnh đầu tiên?

Trong bảng điểm từ 1 đến 10 thì mình đánh giá mình đã nỗ lực chỉ 7 điểm. Vì mình nghĩ mình có thể làm tốt hơn rất nhiều, nhưng chưa có kinh nghiệm màn ảnh nên còn sơ sót.

Trong phim có rất nhiều hot girl, không biết Phở có được cặp kè cô nàng nào không?

Trời! Bao nhiêu cô các anh hot boy “cua” hết rồi. Phần mình là ông tơ mình không kết đôi được ai cho mình cả. Mình chỉ se duyên cho người ta được thôi (buồn).

Bạn thân thiết và hợp với ai nhất trong các bạn diễn?

Trong các bạn diễn, thì mình học được thì nhiều ở bạn Huỳnh Anh các cảnh cảm xúc, chú Phước hay mồi và chỉ mình các chiêu hài, và anh đạo diễn Việt Anh là người nhìn ra các sai sót của mình trong lúc quay.

Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được” 5

Sau Không nói được, nghe nói bạn sẽ xuất hiện trong "Ngày nảy ngày nay". Phở dự định sẽ nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn?

À, phim Ngày nảy ngày nay sẽ không còn là Phở nữa mà sẽ là một thứ gì khác kinh khủng lắm (cười to). Các bạn đón chờ nhé! Mình không cà tưng nữa đâu. Sau 2 bộ phim mình tham gia thì mình rất thích, cảm giác mình học được rất nhiều từ nghề này và mình yêu nó. Mình sẽ theo đến cùng.

Kế hoạch sắp tới của Phở là gì?

Trong năm sau, ngoài seri Phở sẽ được đầu tư chăm chút hơn, chất hơn, thì sẽ có vài bộ phim vui buồn quậy phá lẫn lộn. Và có thể sẽ có seri Phở hoàn toàn mới, để khán giả và các bạn yêu quý đỡ nhàm chán, vì khán giả Việt Nam khó tính lắm (cười).

Cảm ơn Phở rất nhiều!

Phở Đặc Biệt: Ngượng nhất là… vỗ mông bạn gái trong “Không nói được” 6