Phim viễn tưởng của "hoàng tử Ba Tư" sắp ra mắt

Nhung N, Theo 16:40 01/12/2010

"Source Code" là một bộ phim viễn tưởng đầy tính sáng tạo của nam diễn viên điển trai Jake Gyllenhaal, rất đáng mong chờ dịp đầu năm tới đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Được mọi người vô cùng ngợi khen từ sau Moon của năm 2009, đạo diễn Duncan Jones tiếp tục “cho xuất xưởng” bộ phim mới mang tên Source Code. Bộ phim vừa công bố trailer đầu tiên với nội dung rất đáng chú ý. Một điều thú vị, Duncan là con trai của ngôi sao nhạc rock nổi tiếng David Bowie. Nhưng bản thân đam mê và hoàn toàn có tài năng trong lĩnh vực điện ảnh, Duncan đã thực hiện bộ phim Moon rất thành công với đề tài khoa học viễn tưởng, đặc biệt bộ phim này được thực hiện với chi phí khá thấp, chỉ với 5 triệu USD, nhưng hiệu quả đạt được lại hoàn toàn khiến người ta bất ngờ. Từ bản trailer lần này của Source Code người ta có thể cảm nhận rằng Source Code cũng có phần giống với phong cách của Moon, cũng là thể loại tâm lý xen lẫn với khoa học viễn tưởng.



Bộ phim được lên kế hoạch thực hiện từ năm 2007, kịch bản phim cũng nhận được khá nhiều lời bình luận có giá trị từ lâu trước đó. Khi Captain Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) tỉnh dậy trong cơ thể của một người đàn ông lạ mặt đang ở trên một chuyến tàu đi Chicago. Mặc dù có vẻ như những người trên tàu đều biết anh nhưng bản thân phải làm gì, đang ở đâu, thậm chí cả mình là ai anh cũng hoàn toàn không có một khái niệm cụ thể nào. Trong đầu anh chỉ nhớ một việc duy nhất là mình đang ở Iraq thực hiện nhiệm vụ. Nhưng dường như hiện nay anh đang sống cuộc sống của một người khác. Khi đang cố gắng tìm ra sự thật của mọi việc, Colter phát hiện ra một chiếc tàu đang phi rất nhanh ở phía đối diện và sắp đâm vào con tàu anh đang ở trên, gây ra một vụ nổ lớn.





Một phút sau đó, Colter lại phát hiện ra mình đang ở một căn phòng độc lập, trên người anh mặc bộ quân phục quen thuộc. Lúc đó, vị chỉ huy mang tên Carol Goodwin (do Vera Farmiga đóng) đã giải thích hết cho anh toàn bộ câu chuyện khó hiểu này. Thì ra, Colter đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Trong một sứ mệnh không giống bất cứ thứ gì mà anh từng biết, anh nhận ra anh đang tham gia một cuộc thử nghiệm của chính phủ gọi là "Source Code", một chương trình cho phép anh thâm nhập vào thể xác của một người khác trong tám phút cuối cuộc đời của người đó. Với cơ hội thứ hai, càng nhiều mục tiêu đe dọa giết hàng triệu người ở trung tâm Chicago, Colter sống lại trong vụ ném bom hết lần này đến lần khác, để thu thập các manh mối ở mỗi lần, cho đến khi anh giải quyết được bí ẩn ai là kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom và ngăn chặn vụ tấn công tiếp theo.



Ý tưởng bộ phim hoàn toàn không có gì xa lạ, bạn có thể thấy nó có chút quen quen với Ghost in the Shell (1995) hay The Matrix (1999). Phim Dejà Vu và phim Inception (2010) cũng là việc tiếp cận vào trí óc của một nạn nhân (Inception) trước khi họ bị chết để tìm ra bí mật thủ phạm kẻ đặt bom ở quá khứ (Dejà Vu). Có người còn bảo phim lấy ý tưởng của cỗ máy trong game Assasssin's Creed. Nhưng nét độc đáo của câu chuyện trong Source Code lại không nằm ở đó. Mà hơn thế nữa, giống như cách thể hiện của Moon, mượn đề tài khoa học viễn tưởng để kể về những câu chuyện đáng sợ hoàn toàn trùng hợp và ngẫu nhiên trong một không gian và thời gian có hạn.


Kỹ xảo của phim không nhiều tuy nhiên cái chính là tình tiết và kịch tính của phim, thấy thú vị khi nhân vật chính chết đi sống lại chỉ để trải qua 8 phút cuối trước khi vụ nổ xảy ra và tìm ra ai là hung thủ thực sự.


Với sự tham gia của Jake Gyllenhaal Vera Farmiga, bộ phim sẽ được công chiếu trên toàn Bắc Mỹ vào ngày 15/4/2011 và việc liệu nó có trở thành quán quân phòng vé mùa xuân năm sau cũng là điều đáng để mọi người chờ đợi.