Phim ngắn Việt đang chiếm trọn trái tim nhiều khán giả

Năm Châu, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 29/04/2012

Với nhiều tác phẩm được đánh giá cao cả ở những giải thưởng trong và ngoài nước, các phim ngắn do những đạo diễn trẻ/nghiệp dư sản xuất đang ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Vừa qua, sự kiện công chiếu những tác phẩm hay nhất của tiệc phim trực tuyến YxineFF 2011 như Cá chuối, Dưới bóng cây, Người đàn ông đã ở đó, Một cuộc thẩm vấn... đã diễn ra tại trường đại học Los Angeles, Mỹ. Những bộ phim này một lần nữa chiếm được cảm tình của sinh viên và khách mời đến đây (gồm nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng như đạo diễn Victor Vũ, diễn viên Porter LynnChạm…).


Phim "Cá chuối - Mother never cries" gây nhiều xúc động.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của các bộ phim ngắn do đạo diễn trẻ thực hiện xuất hiện ngày càng nhiều (Dưới bóng cây, Xin chào bút chì… ) Mới đây nhất, The Visitor của đạo diễn 9X Nguyễn Lê Hoàng Việt còn lọt Top 10 phim tranh giải bình chọn tại cuộc thi phim ngắn Á – Âu (Asian – Europe Short Film Contest). Vậy lý do nào khiến phim ngắn đang ngày càng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả ?

Nội dung giản dị nhưng đậm chất nhân văn

Hầu hết các bộ phim ngắn đều bắt nguồn từ những câu chuyện giản dị, những sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống bình thường. The Visitor chỉ đơn giản kể lại câu chuyện cô cháu vào bệnh viện thăm bà ngoại cùng anh bạn trai ngoại quốc. Người bà giận cháu, không chịu quay ra trò chuyện. Khi đó, anh “Tây” ôm đàn, hát bài “Cháu yêu bà” bằng thứ tiếng Việt lơ lớ khiến người bà cảm động…

Phim "The Visitor"

Cũng lựa chọn những nội dung giản dị, các bộ phim ngắn được trình chiếu trong Festival Huế 2012 như Đi về phía em - Walking towards you, Ngộ - I Found You,… nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cư dân mạng. Đi về phía em kể về hành trình song song của đôi bạn trẻ. Một người lưu giữ những nét đẹp của Huế bằng ngòi bút chì, một người đi khắp nơi ghi lại những khoảnh khắc đẹp bằng máy ảnh. Họ luôn vô tình gặp nhau ở một điểm nào đó. Kết phim là cảnh chàng trai chạy khắp nơi đi tìm cô gái – người đã vẽ bức tranh anh đang ngồi ngủ gật…

"Đi về phía em - Walking towards you"

Ngộ - I found you lại là câu chuyện không hiếm gặp trong giới trẻ ngày nay. Một chàng trai ăn chơi, sẵn sàng qua đêm với hết cô này đến cô khác. Tuy nhiên, sau khi đi du học về, anh ta "say nắng" một cô gái bị câm và từ đó tránh xa cuộc sống chơi bời trước kia. Rồi 1 ngày, câu chuyện tình yêu bất ngờ kết thúc khi cô gái cho anh xem hình xăm trên cổ. Hóa ra, cô chính là một “nạn nhân” của anh ta khi xưa. Cô giả câm, giả ngây thơ để trả thù chàng trai. Thế nhưng, khi sự thật được phơi bài ra ánh sáng thì điều nhân vật hay chính người xem "ngộ" ra được không đơn giản như thế...




"Ngộ - I found you"

Cách thể hiện độc đáo và sáng tạo

Tuy là những câu chuyện có nội dung giản dị và dễ bắt gặp nhiều mô típ tương tự nhưng các bộ phim ngắn trên vẫn tìm được cho mình chỗ đứng trong lòng khán giả bởi cách thể hiện độc đáo, giàu sáng tạo.


Anh chàng ngoại quốc hát "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm..." (The Visitor).

Đa số bạn trẻ làm phim ngắn thường chọn cách kể chuyện “kiệm lời”. Trong đó, các nhân vật thường rất ít đối thoại với nhau. Các nhà làm phim trẻ này đều để tự nhân vật, bối cảnh kể câu chuyện của mình. Và chính điều đó ghi dấu trong lòng khán giả hơn. Dù không nói nhiều nhưng The Visitor, Đi về phía em (không hề có đối thoại mà chỉ có nhạc nền), Ngộ, Cá chuối, Chuyện ba người… lại kể được rất nhiều điều.


Chuyện tình từng rất lãng mạn trong "Ngộ - I found you"

Một bộ phim buộc phải có “kịch tính tăng” (thuật ngữ điện ảnh ám chỉ mức căng thẳng của bộ phim), các phim ngắn cũng không phải ngoại lệ. Các nhà làm phim trẻ đã “nêm” kịch tính cho phim nhưng không quá tay, không làm mất mạch phim nhẹ nhàng và giản dị. Các tình huống như anh chàng ngoại quốc đột ngột hát “Cháu yêu bà” (The Visitor), cô nàng cười ngất khi nhận nhẫn đính hôn (Ngộ), tiếng hét đau đớn của cô gái (Cá chuối)… khiến phim thêm kịch tính và cuốn hút.



"Chuyện 3 người".

Một điều được nhiều người đánh giá cao ở những bộ phim ngắn này là kết thúc mở và gây nhiều ngạc nhiên. Chuyện 3 người khiến người xem “té ngửa” vì hóa ra chàng trai tán tỉnh cô gái chỉ cốt để cô ta bỏ người yêu, rồi sau đó chàng trai có cơ hội làm… người yêu của bạn trai cô. Ngộ đóng lại 2 bóng hình giống hệt nhau trước mặt cô gái: 1 của hiện tại, 1 của quá khứ - để lại cô ở giữa hoang mang với sai lầm mà câu chuyện sau đó như nào là dành cho độc giả tự chiêm nghiệm... Kiểu kết thúc mở này hoàn toàn hợp lý với những bộ phim có dung lượng ngắn.


"Đi về phía em".

Kết:

Với sự xuất hiện ồ ạt và được công chúng đón nhận nhiệt tình của nhiều phim ngắn hay và sáng tạo như hiện nay thì chúng ta có quyền hy vọng vào sự phát triển của điện ảnh trong nước. Biết đâu, chính những đạo diễn trẻ này sẽ "làm nên chuyện" cho nền điện ảnh Việt Nam trong tương lai không xa. Chúng mình cùng ủng hộ để các nhà làm phim trẻ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa nhé!