Phần 2 của phim nóng "The Lover" hé lộ tin mới

Trang Thùy, Theo 12:06 21/12/2010

Bộ phim tình cảm nối tiếp sự thành công của "The Lovers" đã đưa khán giả trở lại với mối tình xuyên quốc gia đầy lãng mạn của phần 1. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Sau thành công của bộ phim The Lover năm 1992 với vai chính do nam diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Lương Triều Vỹ và nữ diễn viên Pháp Jane March thể hiện. Đạo diễn nổi tiếng người Pháp Jean-Jacques Annaud đã mời diễn viên Trung Quốc Đặng Siêu đảm nhận vai nam chính trong phần tiếp theo The Lover II, nhưng vai nữ chính vẫn do Jane March đóng như trong phần đầu tiên.











The Lover là câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi, con trai của một gia đình giàu có, và cô bạn gái người Pháp của mình. Đạo diễn Jean-Jacques Annaud đã quyết định mời Đặng Siêu sau khi xem một vở kịch hiện đại trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông, trong đó anh đóng vai chính.





Hiện nay, The Lover II đã bắt đầu quay những cảnh đầu tiên tại Paris, vào ngày 16/12, lần đầu tiên nhà sản xuất quyết định mở cửa cho các phương tiện truyền thông tham quan phim trường. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud, cảnh quay ngày hôm đó là cảnh Đặng Siêu và nữ diễn viên Y Năng Tịnh cùng nhau thể hiện một điệu tango đầy đam mê. Y Năng Tịnh sẽ vào vai một cô gái đã quyến rũ được một ông chủ quán bar, còn Đặng Siêu là một nhân vật bí ẩn trong quán bar này. Cả hai người phải nỗ lực luyện tập hết mình để chuẩn bị cho cảnh quay “khó nhằn” này.


Lâm Y Tịnh


Đặng Siêu

Sau khi quyến rũ được một chủ quán bar và sẽ nói lời tạm biệt với cuộc sống nhộn nhịp, Y Năng Tịnh sẽ chia tay với những quán bar, vũ trường cũng như chia tay với chàng sinh viên con nhà giàu Đặng Siêu trong điệu nhảy tango cuối cùng. Y Năng Tịnh giải thích: "Đây là cảnh đầu quan trọng nhất của bộ phim, và sẽ sử dụng vũ đạo để thể hiện. Tôi biểu lộ nỗi nhớ dành cho vũ trường và bạn bè, cũng như sẽ nói lời tạm biệt".




Mặc dù trong bộ phim trước Đặng Siêu từng thể hiện khả năng vũ đạo khá chuẩn của mình, nhưng anh thừa nhận điệu tango vẫn còn tương đối xa lạ với mình. Anh nói: "Tôi không phải là người giỏi khiêu vũ, và khá vụng về. Nhưng tôi cũng thích điệu nhảy này, nó rất đẹp, gợi cảm và buồn. Thật sự không phải một hoặc hai ngày có thể học được. Công ty Hoa nghị Huynh đệ cũng nói với tôi rằng anh nên đi học tango đi, vừa là rèn luyện mà bản thân nó lại rất đẹp".


Y Năng Tịnh chỉ vào vai một khách mời trong phim, cô thể hiện vai một cô gái lẳng lơ, hơi thô tục, có những cử chỉ suồng sã. Thể hiện vai diễn này thật khác biệt với những vai trước kia. Cô cho biết: "Tôi thấy vai trò này thật là hài, cô gái này rất mạnh mẽ nhưng lại có lúc rẻ tiền và thô tục một chút. Tương phản rất khá lớn với tính cách của tôi, nhất là những cảnh quay với Đặng Siêu. Tôi cũng thường thảo luận với đạo diễn về kịch bản, những đoạn phải dùng tiếng lóng. Vai diễn này đem đến cho tôi cảm giác khá hài hước và tôi thấy có thể phát triển khả năng hài của mình. Thật ra tôi rất muốn đóng phim hài và thực sự không muốn đổ quá nhiều nỗ lực vào những bộ phim bi".


Nói về sự hợp tác với Đặng Siêu, Y Năng Tịnh thẳng thắn nói cô rất ngạc nhiên khi cùng đóng phim này với anh: "Chúng tôi đóng một cặp trong bộ phim mà tôi có thể mắng anh ấy. Anh ấy đã mang lại cho tôi cảm giác tôi như một cô em bé nhỏ vui vẻ, và luôn ba hoa với tôi giống như tôi là một em bé. Bầu không khí giữa chúng tôi thật tuyệt vời, anh ấy thực sự hài hước, không giống như những gì tôi từng nghĩ. Tôi nghĩ rằng vì Đặng Siêu có nhiều kinh nghiệm sân khấu nên anh ấy diễn xuất rất tốt. Chúng tôi cũng đã chế ra nhiều ngữ cảnh không có trong kịch bản ban đầu và có rất nhiều cảnh hài hước, hơi phóng đại”.




Đặng Siêu thì bày tỏ rằng anh sợ hãi khi phải đóng những cảnh táo bạo. Trước đó báo chí đều đưa tin rằng đây chính là phần 2 của The Lover, mà ai cũng biết phần 1 của bộ phim bao gồm những cảnh vô cùng nóng bỏng giữa hai diễn viên chính. Thế nhưng đến khi bắt đầu quay phim thì Đặng Siêu mới khoái chí cười và cho biết, đây không phải là The LoVer, cũng không phải là phần 2 mà là một bộ phim độc lập. Anh nói: “Có thể vẫn là Jean-Jacques Annaud làm đạo diễn và Jane March vẫn đóng nữ chính, nhưng nhưng nó là câu chuyện của một chàng trai châu Á và một phụ nữ Pháp. Có thể coi nó là Valentine 2 thì chính xác hơn, nhưng điều này thực sự không quan trọng". Anh cũng cho biết bộ phim sẽ không đem đến cho khán giả cảm giác tất cả đều lãng mạn như tưởng tượng, và anh, một ngôi sao chuyên trị mấy vai phá hoại lãng mạn, sẽ có một sự biến đổi bất ngờ để cho mọi người thấy sự ấm áp của phim. Khi được hỏi liệu anh có phải đóng những cảnh thoát y hoàn toàn trong phim hay không, Đặng Siêu cười lớn và nói: "Tôi đã luyện tập rất kinh khủng, cả phía trước và phía sau. Cần rất nhiều can đảm để thực hiện cảnh đó, nó quá táo bạo, rất táo bạo và không thể tưởng tượng được. Thậm chí tôi không dám nghĩ đến."


Khi Y Năng Tịnh tiết lộ rằng, trong phim Đặng Siêu còn sẽ mặc bộ trang phục của vũ nữ vô cùng gợi cảm, Đặng Siêu trả lời với một chút buông xuôi: "Không biết tại sao mọi người cứ thích tôi mặc váy và legging của phụ nữ thế nhỉ?"