Trong tập 11 The Girl Who Sees Smell vừa lên sóng, tình tiết trở nên gay cấn khi đội trưởng Yeom Mi xác định rõ Cho Rim (Shin Se Kyung) chính là nhân chứng còn sống sót năm xưa và quyết định cho Moo Gak (Park Yoo Chun) ngừng tham gia điều tra vụ án. Vì cô biết nếu tiếp tục anh sẽ vô cùng tổn thương. Bên cạnh đó, cựu cảnh sát Oh - ba nuôi của Cho Rim lại mất tích. Vì đầu bếp Jae Hae (Nam Goong Min) đã phát hiện ông chính là người đã theo vụ án năm xưa.
Moo Gak nổi giận vì không được tiếp tục tham gia điều tra
Mo Gak nổi xung thiên khi đột ngột bị "đá" khỏi vụ trọng án anh đang theo sát
Bên cạnh đó, Cho Rim đã bắt đầu nhớ nhiều về những ký ức đã mất trước đó. Nhờ vậy mà cô phác họa được hình ảnh người phụ nữ cô gặp trong ký ức, đó cũng chính là mẹ ruột của cô trước khi mất. Thông qua đó mà cảnh sát Yeom Mi đã xác định được Cho Rim là nhân chứng. Bản thân Moo Gak cũng đã dần xâu chuỗi lại sự việc và phát hiện ra nạn nhân có thể có liên quan đến Cho Rim.
Cựu cảnh sát Oh đã kể cho Cho Rim nghe về chuyện của cô khi biết cô bắt đầu tìm lại được ký ức
Moo Gak phát hiện ra người Cho Rim phác họa và nhân chứng năm xưa là một
Sau khi gặp Cho Rim, cựu cảnh sát Oh đã đột ngột mất tích. Cho Rim nghi ngờ có liên quan đến Jae Hae và cô đi đến nhà anh. Cho Rim cố liên lạc với bố của mình nhưng cô phát hiện ra điện thoại bố mình Jae Hae đang giữ trong tay.
Cho Rim nghe tiếng điện thoại của bố đổ chuông nhưng lại không thấy ai trong nhà
Một kẻ không mời bất lình thình xuất hiện tại nhà riêng của Cho Rim
The Girl Who Sees Smell hiện đang sẽ lên sóng trên kênh SBS.