Park Min Young bị thương vẫn rạng rỡ tại buổi ký tặng "The Cat"

Rosa Ng., Theo 16:03 17/07/2011

Các fan kháo nhau rằng vết thương đó là hệ quả của "City Hunter".

Park Min Young bị thương vẫn rạng rỡ tại
buổi ký tặng "The Cat"


Hôm qua, Park Min Young đã có mặt để tham dự hoạt động tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh đầu tay - The Cat - tại Kyungki Ilsan Lotte Cinema. Cô còn dành hẳn một khoảng thời gian để kí tặng cho các fan của mình. Xuất hiện với trang phục vô cùng giản dị nhưng nữ diễn viên trẻ này vẫn hoàn toàn thu hút sự chú ý của báo giới cũng như khán giả bởi vẻ đẹp và sự thân thiện của mình.







Tuy nhiên, nếu để ý thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, trên tay cũng như chân của Min Young đều có những vết thương. Theo một số thông tin cho rằng, cô bị thương trong lúc quay City Hunter. Một số khán giả đã bày tỏ sự lo lắng: “Chắc là chị Min Young bị thương trong lúc đóng phim”, “Ôi nhìn tay chân chị ấy kìa!”, “Tội nghiệp Min Young quá”… Nhưng các fan cũng đừng nên quá lo lắng nhé, vì những vết thương của Min Young cũng không quá nghiêm trọng đâu.

 





Thông tin Min Young sẽ kí tặng fan trong buổi tuyên truyền đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Đúng như dự đoán, đông đảo các fan đã đến ủng hộ bộ phim cũng như thần tượng của mình. Buổi tuyên truyền đã diễn ra hết sức thành công.







The Cat là phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị. Min Young vào vai So Hee – một cô gái trẻ làm việc tại một tiệm bán thú cưng. Cuộc sống của cô đã bị xáo trộn kể từ khi cô gặp một chú mèo xinh đẹp và cô bé bí ẩn Hee Jin (Kim Ye Ron đóng). Tuy đây mới chỉ là lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng nhưng Min Young đã được ưu ái giao hẳn vai nữ chính. Cô còn được kì vọng sẽ trở thành “nữ hoàng phim kinh dị” mới. 







Chính thức ra mắt khán giả vào ngày 7/7, hiện The Cat đang được chiếu rộng rãi tại các rạp ở Hàn Quốc. Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, bộ phim đã phải cạnh tranh doanh thu phòng vé với siêu phẩm Tranformers 3. Tuy nhiên, không vì thế mà bộ phim vắng khách. Thống kê đã cho thấy, có 56.184 lượt khán giả đến rạp xem The Cat trong ngày 7/7. Đây quả là một thành tích rất khả quan và hoàn toàn vượt xa White: The Melody of the Curse, một phim kinh dị khác đã ra mắt trước đó (do Han Eun Jung đóng vai chính). Theo số liệu thì ngày đầu tiên, White: The Melody of The Curse chỉ thu hút được 18.429 lượt khán giả đến rạp. 










Sau một tuần công chiếu, hiện The Cat đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh thu, vị trí thứ 1 và thứ 2 lần lượt thuộc về Tranformer 3 và Harry Potter 7.5





Nghe Go Soo tâm sự về phim điện ảnh bom tấn "The Front Line"


Nhân sự kiện bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh The Front Line sắp chính thức công chiếu, nam diễn viên Go Soo đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên và cho biết cảm nghĩ của anh đối với bộ phim này. 



Khi được hỏi nguyên nhân vì sao anh lại nhận lời tham gia The Front LineGo Soo đã vui vẻ cho biết: “Kịch bản của bộ phim hoàn toàn hấp dẫn tôi. Tôi đã cảm thấy lo lắng khi nhận một vai chính trong bộ phim bom tấn như thế. Tôi sợ mình không thể làm tốt được. Tuy nhiên, tôi thực sự rất thích vai diễn này nên sẽ cố gắng hết mình để làm tốt nhất.”





Trong The Front LineGo Soo vào vai trung úy Soo Hyuk, một người vừa thiện vừa ác. Chính tính cách phức tạp của nhân vật đã làm cho Go Soo thấy khá áp lực về mặt tinh thần. Anh chia sẻ: “Tuy tôi đã từng thể hiện rất nhiều dạng vai khác nhau nhưng quả thực Soo Hyuk là vai khó. Tâm lí nhân vật rất phức tạp đòi hỏi người diễn viên phải điều tiết cảm xúc một cách hợp lí. Về những kĩ năng diễn xuất như biểu cảm nét mặt, điều chỉnh hơi thở cho phù hợp thì không khó. Cái khó ở đây là phải luôn giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất.”





Không những bị áp lực về mặt tinh thần, tham gia The Front LineGo Soo cũng hao tốn rất nhiều sức lực. Vì đây là một bộ phim chiến tranh nên những cảnh quay như đánh trận, bắn súng… là chẳng thiếu. Có lần, Go Soo phải vác một khẩu súng nặng gần 4,5 kg và chạy băng qua một ngọn núi cao. Ngoài ra, chuyện bị thương cũng không thể tránh khỏi. Đặc biệt là sau những cảnh quay đánh nhau trên chiến trường, các diễn viên gần như “bầm giập”.



Go Soo tâm sự: “Trong phim, tôi thường xuyên phải chạy và bò. Những vết thương lớn nhỏ trên người là không đếm xuể. Tuy nhiên, tôi không thể than thở vì không chỉ riêng tôi mà các diễn viên khác và nhân viên đoàn phim đều phải vất vả như thế. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy hơi hối tiếc khi quyết định tham gia bộ phim này (cười to).”



Tuy khó khăn, vất vả là thế nhưng trong suốt quá trình đóng The Front LineGo Soo đã học hỏi được rất nhiều, kỹ năng diễn xuất của anh cũng được nâng cao đáng kể. Anh nói: “Tôi cảm thấy càng ngày mình càng yêu thích công việc này. Mỗi một nhân vật không ít thì nhiều đều có những điểm chung với tôi. Thông qua việc diễn xuất, tôi như được thể hiện một phần con người mình. Tôi vẫn đang tiếp tục phấn đấu để trở thành một diễn viên thực lực.”





The Front Line là bộ phim lấy đề tài chiến tranh, xoay quanh câu chuyện nơi tiền tuyến của những người lính Nam – Bắc Triều Tiên trước khi xung đột hai miền chính thức chấm dứt. Vì quốc gia, dân tộc, quân lính của cả hai bên đã chiến đấu không ngừng nghỉ đến giây phút cuối cùng. Ở nơi tiền tuyến ấy, họ thường xuyên phải đối mặt với sự sống và cái chết. Chiến tranh bạo lực cũng dần trở nên quen thuộc với họ. 





Để thực hiện những cảnh quay đánh trận hoành tráng, đoàn phim The Front Line đã nhờ đến sự hỗ trợ của rất nhiều những thiết bị chuyên dụng. Riêng phần thiết bị đã ngốn một khoản đầu tư không nhỏ. Được biết, tổng kinh phí mà nhà sản xuất chi cho bộ phim bom tấn này lên đến 10 tỷ won (hơn 194 tỉ đồng). 



Bộ phim sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20/7.