Nín thở xem Leonardo DiCaprio chiến đấu với gấu trong “The Revenant”

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/07/2015

Trong bộ phim "The Revenant", Leonardo DiCaprio trở thành một thợ săn và phải tìm mọi cách để sống sót trước mọi kẻ thù, cũng như thiên nhiên khắc nghiệt.

Đoạn trailer đầu tiên của bộ phim The Revenant (tạm dịch: Bóng Ma Hiện Về) của đạo diễn Alejandro Gonzalez Iñárritu đã chính thức ra lò. Có thời lượng hơn hai phút, đoạn clip mang đến cho người xem những trường đoạn vô cùng dữ dội của nhân vật chính Hugh Glass do Leonardo DiCaprio thể hiện. Ngay từ những giây đầu tiên, khung cảnh vùng núi mênh mang tuyết trắng, cùng dáng vẻ cô độc của người đàn ông đã làm khán giả như nín thở. Họ dõi theo những bước chân của người thợ săn trong cuộc chiến đẫm máu với những người Mỹ bản địa. Đặc biệt gây ấn tượng nhất là cảnh Hugh Glass phải mặt đối mặt, chiến đấu với một con gấu khổng lồ, hung dữ.

Trailer của "The Revenant"
 
 
 
 
Đoạn clip rất ít lời thoại, chỉ có tiếng súng, tiếng nhạc giận dữ như những tiếng thở, gương mặt khắc khổ của người đàn ông. Dường như không gì có thể bẻ gãy ý chí phải sống của Hugh Glass, kể cả cái chết. Anh tự nhủ với chính mình: "Tôi chẳng còn sợ chết nữa. Tôi đã gặp nó rồi”. Người xem còn nhận ra một gương mặt vô cùng quen thuộc trong đoạn trailer, đó là Tom Hardy. Anh cũng tả xung, hữu đột chiến đấu cùng Hugh Glass. Trong phim, anh đóng vai người bạn trung thành John Fitzgerald của Hugh Glass nhưng sau đó lại phản bội bạn.
 
 

Lấy bối cảnh trong những năm 1820, The Revenant kể về người thợ săn Hugh Glass. Sau một trận chiến đẫm máu với những người Mỹ bản địa Hugh bị thương và bị người bạn trung thành tàn nhẫn bỏ lại trong khu vực núi tuyết, có thể lở bất cứ lúc nào. Từ đó Hugh Glass phải làm tất cả mọi thứ để có thể tồn tại giữa cái lạnh tàn bạo, những động vật ăn thịt và chiến tranh với những bộ lạc nơi vùng núi hoang vu. Nhờ ý chí kiên cường, người thợ săn đã sống sót một cách kỳ diệu, một mình băng qua quãng đường dài hơn 3.000 dặm để trở về. Mục đích của anh: sống, trở về và có thể trả thù được John Fitzgerald – kẻ từng là bạn của anh năm xưa. 

 
 
 
Tuy Leonardo DiCaprio và đạo diễn Alejandro Gonzalez Iñárritu chưa từng làm việc với nhau trước đây, nhưng kết quả hợp tác của hai người thật đáng để chờ đợi. Alejandro Gonzalez Iñárritu đã vượt ra khỏi giới hạn không gian nhỏ bé trong bộ phim từng giành giải Oscar – Birdman. Ông đã khéo léo giới thiệu được vẻ đẹp của địa hình Canada trải dài, mênh mông tuyết trắng, một trận núi lở phía xa, làm cho con người có cảm giác nhỏ nhoi trước thiên nhiên hùng vĩ. 
 
 
 
 
Được biết, những shot hình trong The Revenant chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên, dưới tay máy từng đoạt giải Oscar quay phim của Alejandro Gonzalez Iñárritu là Emmanuel Lubezki (Gravity, Birdman). Quá trình sản xuất diễn ra ở Calgary, thành phố lớn nhất Alberta (thuộc Canada) hàng tháng trời. Họ chọn những giờ rất ít ỏi có thể quay phim được trong điều kiện thời tiết tàn bạo, để quay những cảnh tuyết chân thực nhất. Bên cạnh Leonardo DiCaprio, các ngôi sao khác như Tom Hardy (Mad Max: Fury Road), Domhnall Gleeson (Ex Machina) và Will Poulter (The Maze Runner) và nhiều diễn viên quần chúng lao động điên cuồng để hoàn thành bộ phim trước thời điểm Giáng Sinh năm nay.
 
 
 
The Revenant (Bóng Ma Hiện Về) dựa trên cuốn tiểu thuyết The Revenant: A Novel of Revenge của Michael Punke, kể lại cuộc đời sóng gió của nhân vật Hugh Glass có thật trong lịch sử. Ngoài vai trò đạo diễn, Alejandro Gonzalez Iñárritu còn làm nhà sản xuất và chấp bút kịch bản cùng với Mark Smith. Bộ phim được sản xuất bởi Arnon Milchan, Steve Golin, David Kanter, Keith Redmon. Phim được dự kiến phát hành hạn chế tại một số rạp vào ngày Giáng sinh, với mục đích chạy đua trước mùa giải Oscar, trước khi công chiếu rộng rãi vào ngày 08/01/2016.