Những trò "doạ khán giả" của dòng phim kinh dị

Ngọc Minh (Tổng hợp theo BD), Theo 10:04 28/10/2010

Cùng đón chờ dịp lễ Halloween với những trào lưu phim kinh dị kinh điển nhất của lịch sử điện ảnh thế giới. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Nhắc đến Halloween là người ta nhắc đến bí ngô, hoá trang và …phim kinh dị. Đêm Halloween sẽ thật tuyệt vời nếu như gia đình, bạn bè ngồi bên nhau, cùng xem một bộ phim “rợn tóc gáy”. Một cảm giác thật thú vị! Chúng ta hãy cùng “điểm danh” những trào lưu “doạ khán giả” trong lịch sử phim kinh dị nhé!

Trào lưu 1: Ác quỷ trong truyền thuyết

Là trào lưu cực kỳ thịnh hành vào thời kỳ đầu của phim kinh dị -  đầu thập niên 30 cho đến giữa thập niên 50, những bộ phim thuộc thể loại này thường dựa trên các nhân vật trong văn học và thần thoại cổ đại như Dracula hay xác ướp Ai Cập,… Hãng phim Universal là người đi tiên phong trong việc sản xuất phim kinh dị thuộc trào lưu này với Dracula (1931), Frankenstein (1931), The Mummy (1932), The Invisible Man (1933),… và đã đạt được những thành công rực rỡ.




Frankenstein (1931)

Tuy nhiên đến những năm 40, dòng phim về ác quỷ xuống dốc nghiêm trọng với một loạt thất bại của Frankenstein meets the Wolf Man (1943), House of Frankenstein (1944) hay House of Draculs (1945), thậm chí còn được “biến thể” thành dòng phim… hài trong series Abbott and Cotstello meets… Trong cơn đại suy thoái của thể loại này, The Creature from the Black Lagoon (1954) xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi nhưng cũng không đủ sức vực dậy cả dòng phim đang mất dần sức hút.

Trào lưu 2: UFO




The War of the World (1953)

Trong khi dòng phim về những ác quỷ khát máu đang mất dần vị thế độc tôn thì một trào lưu mới đã xuất hiện. Vào cuối những năm 1940, cả nước Mỹ đều như sôi lên với những câu chuyện về UFO (vật thể bay không xác định). Không bỏ lỡ thời cơ quý giá đó, các nhà làm phim Hollywood lập tức tung ra loạt phim kinh dị về các sinh vật ngoài hành tinh với những tác phẩm thuộc hàng “kinh điển” như The Things From Another World (1951), The War of the World (1953) và Invation of the Body Snatchers (1956).

Trào lưu 3: Quái vật khổng lồ



Năm 1933, bộ phim King Kong được ra mắt khán giả, đánh dấu sự ra đời của một thể loại phim kinh dị mới – dòng phim về những con quái vật to lớn và hung tợn bất ngờ xuất hiện và tấn công con người. Tuy nhiên phải đến 20 năm sau thì dòng phim này mới bắt đầu nở rộ khi The Beast From 20000 Fathoms (1953) sử dụng hiệu ứng stop-motion của Ray Harryhausen trở thành một cơn sốt tại khắp các phòng vé. Trào lưu này tiếp tục thành công với Godzilla (1954 – làm lại năm 1956), bộ phim về loài kiến khổng lồ Them! (1954) và It Came From Beneath the Sea (1955) tuy nhiên lại nhanh chóng rơi vào thoái trào từ những năm 1960.

Trào lưu 4: Phù thuỷ




What Ever Happened to Baby Jane? (1960)

Câu chuyện về những trò hành hạ, khủng bố tinh thần của một ngôi sao nhí bị căn bệnh lão hoá đối với người chị gái tàn tật của mình – What Ever Happened to Baby Jane? (1960) đã mở ra một dòng phim kinh dị mới, trong đó những kẻ giết người, gieo rắc nỗi khiếp sợ đều là phụ nữ. Trào lưu này cực thịnh vào giữa những năm 60 với William’s Strait-Jacket (1964), Dead Ringer (1964), Robert Aldrich’s Hush Hush…, Sweet Charlotte (1964), nhưng đến những năm 70 lại trở nên nhàm chán đối với khán giả do những phim thời kỳ này như What’s the Matter with Helen? (1971) hay Persecution (1974) gần như không có sáng tạo gì mới mẻ mà chỉ đi theo motip sẵn có.

Trào lưu 5: Quỷ ám






The Exorcist (1973)

Dòng phim này có những đại diện rất đáng tự hào như Rosemary’s Baby (1968) - một trong những phim kinh dị thuộc hàng kinh điển hay The Exorcist (1973) - phim khiến nhiều khán giả phải bỏ chạy khỏi rạp và The Omen (1976) - một tác phẩm hiếm hoi kết hợp được cả yếu tố kinh dị lẫn các giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, chính sự rập khuôn, lặp lại nguyên mẫu của 3 bộ phim nổi tiếng trên như Beyond the Door (1974) và The Godsend (1979) cùng với việc tham lam sản xuất các phần tiếp theo của các tác phẩm thành công (như Exorcist II: The Heretic (1977) đã tự giết chết trào lưu phim kinh dị này.

Trào lưu 6: Thảm hoạ từ các loài sinh vật


Jaws

Jaws của đạo diễn Steven Spielberg không chỉ thành công về mặt doanh thu phòng vé mà còn rất thành công trong việc… làm cho khán giả tránh xa các kì nghỉ ở bãi biển. Hình ảnh những con cá mập với hàm răng trắng ởn, sẵn sàng “xử lý” bất cứ một du khách nào không may rơi xuống biển đã in đậm trong tâm trí của mọi khán giả. Vậy là một trào lưu mới lại bắt đầu với một loạt phim về những loài vật “có khả năng ăn thịt người” (như cá sấu, cá mập,…) gồm Piranha (1978), Day of the Animals (1977) hay Crocodile (1981).



Dù rằng thời hoàng kim của dòng phim này đã kết thúc từ đầu những năm 1980 nhưng doanh thu của Jaws II: The Revenge (1987) vẫn đạt được mức cao kỉ lục. Nếu muốn biết vì sao có những người cả đời không đặt chân đến những bãi biển hay khu đầm lầy thì bạn hãy thử xem tác phẩm thuộc dòng phim này một lần nhé !!!

Trào lưu 7: Slasher Shock

Slasher Shock (với mô-típ phim về một kẻ tâm thần đi giết người hàng loạt) là một trong những trào lưu phim kinh dị nổi tiếng và tạo được nhiều tiếng vang nhất, mở đầu bằng Halloween (1978) – một cú nổ lớn của làng phim ảnh thế giới. Ngay sau đó là một loạt phim kinh dị thuộc thể loại này ồ ạt ra mắt, với không ít những tác phẩm xuất sắc như Friday the 13th (1980), A Nightmare on Elm Street (1984).






Halloween (1978)

Cũng giống như dòng phim kinh dị về đề tài “quỷ ám”, do những phim về sau càng ngày càng thiếu sáng tạo cộng với việc cho ra mắt phần tiếp theo của các phim đã thành công đã đẩy dòng phim Slasher đến bờ vực thoái trào.

Trào lưu 8: Tai hoạ từ các chủng tộc khác






Alien (1979)

Là trào lưu khá ngắn ngủi (1979 - giữa những năm 80), dòng phim này không có nhiều đại diện xuất sắc. Alien (1979) là bộ phim mở đầu, đồng thời cũng là phim thành công nhất của thể loại này. Suốt thời kỳ thịnh hành của mình, dòng phim này đã cho ra đời không ít tác phẩm, nhưng không có bộ phim nào là thực sự xuất sắc. Mãi tới năm 1987, Predator ra đời, đạt được thành công nhất định nhưng đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho thời kì “cai trị” của dòng phim về các người ngoài hành tinh.

Trào lưu 9: Cảm giác tự rùng mình






Scream

Trào lưu mới này ra đời vào giữa những năm 90, là một tiểu thể loại của dòng phim Slasher Shock lẫy lừng trước đó, bắt đầu bằng Scream (1996) - bộ phim có doanh thu trên 100 triệu USD. Năm sau, Scream II I Know What You Did Last Summer ra mắt, củng cố địa vị cho “ông vua” mới này. Đến đầu những năm 2000, Scream được dàn dựng lại thành một series phim kinh dị cho tuổi teen, đồng thời I Know What You Did Last Summer cũng được làm tiếp phần II. Nhưng những nỗ lực "remake" các tác phẩm kinh điển cũng không giúp cho “ông vua” này tránh khỏi việc bị “hất” khỏi ngai vàng.

Trào lưu 10: Ám ảnh



The Ring

Là một trào lưu mới xuất hiện từ cuối thập niên 90, và là trào lưu hiếm hoi có nguồn gốc từ châu Á, những phim kinh dị thuộc thể loại này thường không gây cho khán giả cảm giác sợ hãi đến mức hét lên bằng các hình ảnh ghê rợn, mà thường để cho nỗi sợ len lỏi sâu dần trong tâm trí, tạo cho người xem một sự ám ảnh đến rợn người. Nổi tiếng nhất của trào lưu này là bộ phim Ringu (được Hollywood làm lại với tên mới The Ring). Thành công của The Ring đã khiến các nhà làm phim Hollywood chú ý đặc biệt tới thể loại này và bắt tay vào sản xuất lại những phim như The Grudge, Dark Water, Pulse (Nhật Bản) hay Mirror, The Uninvited (Hàn Quốc),…

Trào lưu 11: Tra tấn



Saw (2004) là một trong những bộ phim “có lãi” nhất trong lịch sử với doanh thu 103 triệu USD trong khi chi phí sản xuất chỉ là 1,2 triệu USD. Mặc dù gây tranh cãi trong việc miêu tả quá rùng rợn việc tra tấn, hành hạ cũng như sự đau đớn của các nạn nhận nhưng Saw vẫn là một bộ phim được các fans của dòng phim kinh dị đánh giá cao. Bằng chứng là các phần tíếp theo của Saw đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía khán giả. Có một “người mở đường” thành công vang dội, trào lưu phim kinh dị mới này nhanh chóng phát triển với một loạt tác phẩm như Hostel (2006), Turistas (2006), Captivity (2007).


100 năm đã trôi qua kể từ khi bộ phim kinh dị đầu tiên được ra mắt, biết bao trào lưu đã ra đời, đạt đến đỉnh vinh quang rồi thoái trào, nhường chỗ cho một xu hướng mới "hot" hơn, hấp dẫn hơn. Sức sáng tạo của con người là vô tận, các nhà làm phim sẽ không ngừng tạo ra những trào lưu phim ảnh mới. Mùa Halloween năm nay, có thể phim kinh dị thuộc trào lưu “tra tấn” vẫn sẽ khẳng định sức hút. Nhưng không ai dám chắc rằng, đến năm sau trào lưu này còn thu hút khán giả hay không? Một trào lưu khác sẽ ra đời? Hay một “ông vua” trong quá khứ sẽ hồi sinh? Câu trả lời còn ở phía trước.