Những thiếu nữ Việt mang dòng máu Hàn

Trangherowing , Theo 00:00 20/01/2012

Họ là những người đẹp Hàn Quốc 100% nhưng lại có dịp làm điệu với tà áo dài trên màn ảnh xứ kim chi nhé!

Từ trước đến nay, trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi đã từng xuất hiện không ít cô gái Việt. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều là hàng "made in"... Hàn Quốc. Và khi xem phim, nếu không “soi kỹ”, bạn sẽ không thể “ngộ” ra những thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài trắng ấy lại là một cô gái nước ngoài đâu nhé. Cùng xem thử các người đẹp "lai" này là ai nào!

1. Kim Ok Bin - Cô dâu Hà Nội ngọt ngào



Bác sĩ Park Eun Woo (Lee Dong Wook) đến Hà Nội làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đằm thắm, trong sáng của cô sinh viên học khoa tiếng Hàn - Lý Thị Vũ (Kim Ok Bin). Vì hiểu nhầm, hai người không gặp nhau trong nhiều năm. Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, anh chạy đến cầu hôn cô trên con phố Tràng Tiền tấp nập.




Cùng lượn phố Hà Nội


Chuyện tình xuyên biên giới cảm động

Để vào vai Vũ, Ok Bin đã phải tập nói tiếng… Hàn lơ lớ như người nước ngoài. Cô dâu Hà Nội phát sóng nhân dịp Trung Thu 2005. Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nội dung chặt chẽ, xúc động. Hình ảnh Hà Nội lên phim lung linh, đầy màu sắc.




Thanh lịch, duyên dáng người Tràng An

Trong làng điện ảnh Hàn Quốc, Ok Bin là một gương mặt không hề xa lạ. Đặc biệt, một số phim của cô đã được chiếu ở Việt Nam như Cám ơn Thượng Đế (Hello, God), Sắc cầu vồng (Over the Rainbow)… và giành được nhiều thiện cảm từ người xem. Thậm chí, Ok Bin còn được báo chí tôn vinh là “nàng Beyonce của Hàn Quốc” bởi những bước nhảy quyến rũ và mạnh mẽ trong Sắc cầu vồng.


Nhí nhảnh cùng "chị gái" Thu Quế

Mới đây, Ok Bin vừa lỡ hẹn với khán giả màn ảnh nhỏ trong dự án Poseidon cùng hai "chàng trai vàng" Yun Ho (DBSK) Siwon (Suju) vì một số trục trặc khi khởi quay. Sau đó, vai diễn của cô đã được để lại cho nữ chính Lee Si Young.

2. Lee Young Ah - Cô dâu Vàng



Trong phim, Lee Young Ah vào vai Nguyen Jin Joo - cô gái lai Hàn-Việt. Cha cô là một người Hàn Quốc đã bỏ rơi hai mẹ con Jin Joo. Để tìm cha và có tiền chữa mắt cho mẹ, cô tự nguyện cưới Kang Jun Woo (Song Chang Ui). Làm dâu nơi đất khách, cô phải chinh phục mẹ chồng khó tính và người chồng bị ám ảnh sau khi người yêu cũ phản bội.


Trước khi sang Việt Nam, Young Ah đã tập đi xe máy. Nhưng đến lúc được tận mắt chứng kiến đường phố Hà Nội "đông vui" thì cô có phần hơi sốc. Do vậy, trong mỗi cảnh quay sử dụng xe máy, nhà sản xuất đành tìm một cô gái Việt… đóng thế. Còn cảnh nào buộc phải quay cận mặt thì đoàn phim sẽ “mượn” 10 diễn viên quần chúng chạy xe máy vòng vòng để... hộ tống Lee Young Ah.


Đi xe máy nè...


Giờ lại lượn xe đạp nhé!


Nhí nhố đi xe bò nữa!

Theo kế hoạch, Cô dâu vàng chỉ có 50 tập. Sau khi phim lên sóng, nhân vật do NSND Như Quỳnh đóng và Jin Joo được khán giả rất yêu mến. Thành ra, phim được phát triển lên thành 64 tập. Cô dâu vàng đã nhận giải thưởng Phim truyền hình hay nhất tại Liên hoan phim Truyền hình Seoul 2008. Và NSND Như Quỳnh nhận giải Diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất.

Hạnh phúc bên "mẹ yêu" Như Quỳnh

Tuyệt vời hơn với các E.L.F Việt là anh chàng Kim Hee Chul (Super Junior) cũng góp mặt trong dàn diễn viên của phim. Có cảnh, Hee Chul “bắn” từ 1 đến 10 bằng tiếng Việt vô cùng dễ thương khiến fan rung rinh khỏi nói.





3. Kim Ye Won - Cô quản gia yêu màu áo trắng



Khác với hai “cô dâu Việt” ở trên, nhân vật của Kim Ye Won trong Romance Town là một cô gái Việt Nam sang Hàn Quốc làm quản gia. Cô chỉ xuất hiện trong một phân cảnh ngắn chưa đến 3 phút. Tuy nhiên, trong tà áo dài trắng truyền thống cùng mái tóc tết hai bên cộng thêm chiếc xe đạp, cô không khác gì một nữ sinh Việt “thuần chủng”.


Khác gì một cô gái Việt đâu chứ?

Bởi hoàn cảnh khó khăn, cô phải xa cha mẹ sang xứ người làm việc. Nhưng vì nhớ những năm tháng học trò ở quê hương, cô tận dụng mọi lúc có thể để diện quốc phục. Khi bị tra hỏi là sao lại mặc “cầu kỳ” như thế, cô hồn nhiên khoe rằng: khi đến trường, bọn con trai rất “kết” màu áo trắng. Mỗi nữ sinh như một cô tiên trên giảng đường, không ai có thể làm ngơ.


Ye Won mang vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện

Cuối phân cảnh, cô “sạc” một mạch bằng tiếng “mẹ đẻ” vì quá… nhớ nhà. Tuy không biết tiếng Việt mà chỉ học thuộc phát âm để nói nhưng Ye Won đã rất cố gắng để diễn tròn vai.




Romance Town có sự góp mặt của "Nữ hoàng tuyết" Sung Yu RiJung Gyu Woon. Bộ phim kể về cuộc sống và tình yêu của những người quản gia, giúp việc lạc quan, vui tính. Và Ye Won là một trong số đó.





Cô từng đóng các phim Chosun Police, Hometown Legends… Dù không “bỏ túi” nhiều phim nhưng Ye Won được các nhà phê bình đánh giá là một diễn viên trẻ đầy tiềm năng, có diễn xuất chân thực, tự nhiên. Đáng khen nhất ở người đẹp này là sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình.




Cô ấy đã gia nhập "Tiệm mỳ mỹ nam"

Vừa qua, cô nàng đã “đăng ký hộ khẩu” ở Tiệm mỳ mỹ nam cùng Jung Il Woo, Lee Ki Woo...Trong Flower Boys of the Ramen Shop, Ye Won đổi nghề “gõ đầu trẻ”. Thế nhưng, cô lại là hình mẫu lý tưởng của tất cả nam sinh trong trường.

Kết

Dù những thiếu nữ Việt chưa thật sự “nguyên chất” nhưng nhà sản xuất luôn chú ý quảng bá tà áo dài nữ tính, dịu dàng đến với khán giả Hàn và thế giới. Các đoạn thoại tiếng Việt tuy không rõ ràng, thiếu cảm xúc nhưng cũng thể hiện sự nỗ lực của các diễn viên. Hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có nhiều diễn viên Việt Nam chính cống tham gia các dự án của nước ngoài hơn nữa.