Những phóng viên vui nhộn – từ góc nhìn đạo diễn

Saga - Ánh Ngọc, Theo 00:00 23/09/2011

Cùng gặp gỡ người "Anh" của Những phóng viên vui nhộn nhé.

Đố các teen nhà mình biết ai là đạo diễn của bộ phim mà tụi mình đang mê tít? Bật mí cho các bạn một thông tin khá thú vị, đạo diễn của Những phóng viên vui nhộn chính là anh Phạm Tuấn Quang – diễn viên đã quá quen thuộc với chúng ta qua hàng trăm vai diễn truyền hình. Trong một buổi chiều đầu thu, chúng tớ đã bắt cóc anh ấy tại một quán café cực đẹp, cùng nghe anh ấy tâm sự nhé.



Lời đầu tiên, cho phép tụi em gửi tới anh lời chào và lời chúc sức khỏe, chúc anh sẽ còn tiếp tục cho ra đời nhiều những bộ phim hay hơn nữa dành cho teen ạ!

Câu hỏi đầu tiên, xin anh cho biết cơ duyên nào đưa anh tới với vị trị đạo diễn của Những phóng viên vui nhộn (NPVVN)?

Trước khi nói về cơ duyên đến với phim NPVVN thì mình cũng giới thiệu trước phim Bộ tứ 10A8 mình có tham gia với vai trò điều phối và giám sát sản xuất. Suốt một khoảng thời gian sản xuất mình đã có quen biết, làm việc cùng đạo diễn Đào Thanh Hưng. Cho đến dự án NPVVN mình cùng với đạo diễn Đào Thanh Hưng bàn luận về phong cách cho phim. Như duyên số, ngay từ những tập đầu của NPVVN đạo diễn Đào Thanh Hưng phải đi công tác ở nước ngoài, mình đã đảm nhận vai trò đạo diễn NPVVN từ đó cho đến bây giờ.

Có khó khăn gì khi “đổi vai” từ “diễn viên” sang “đạo diễn” không ạ?

Trước đây khi mình làm diễn viên thì mình chỉ biết đến vai diễn của mình làm sao để nhập tâm, thể hiện cho tốt với nội dung kịch bản cũng như tính cách nhân vật. Khi quay xong vai của mình thì mình đi về mà ko phải đau đầu suy nghĩ gì cả. Còn bây giờ, trên phương diện của một người đạo diễn, công việc tăng lên gấp nhiều lần từ khâu kịch bản, tính toán tích cách cho mỗi nhân vật, tính toán khuôn hình cho mỗi góc quay, hoá trang phục trang cho từng vai diễn. Cái khó nhất là làm sao dung hòa tất cả cá tính và khiến các diễn viên nhập tâm vào vai diễn một cách sâu sắc nhất có thể. Khi phần tiền kì đã xong đến phần hậu kì lại tính toán để dựng băng, làm âm thanh tiếng động, kĩ xảo đồ họa cho phim thêm phần hấp dẫn. Nói chung không thể nói là mệt mà là … cực mệt (anh ấy cười rất duyên)!

Làm môt bộ phim truyền hình bình thường đã khó, đây lại còn là phim theo thể loại sitcom dành cho teen với dung lượng 8 phút/tập. Có sức ép nào dành cho anh và cả ekip ạ?

Nói về phim truyền hình, thể loại sitcom rất mới mẻ ở Việt Nam. 90% chưa biết hoặc hiểu chưa đúng về phim sitcom. Chính vì vậy trước khi làm NPVVN, mình đặt ra mục tiêu phải nghiêm túc tìm hiểu kĩ về cách làm, cách dàn dựng, cách quay. Hiểu đúng về sitcom, sitcom có nghĩa là "Tình huống hài". Mình đã nói chuyện với toàn bộ ekip về định hướng, tiêu chí khi làm bộ phim này. Mình nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người.

Quả thật là với thời lượng 8 phút phim sẽ khó có tính logic, racco cho tuyến nhân vật cũng rất hạn chế. Lúc đầu tất cả mọi người đều nói đây là điều phi thực tế. Tuy nhiên sau khi phim được phát sóng thì mọi người phản ứng rất tích cực. Nhiều anh em đồng nghiệp cũng rất khen ngợi khi mình và ekip đã thể hiện thành công một thể loại mà gần như chưa ai làm ở Việt Nam.

Các bạn diễn viên khi nhắc tới anh đều mang vẻ mặt đầy sự trìu mến và tình cảm, các bạn còn nhắc lại câu nói trong buổi casting cuối cùng “Anh chỉ ước tay anh dài ra để anh có thể ôm tất cả các em vào lòng.” Làm thế nào để san bằng khoảng cách thế hệ và trở thành điểm tựa của các bạn diễn viên?

Như tôi đã nói ở trên, tôi đã có cơ hội làm việc với phim Bộ tứ 10A8. Tôi đã quan sát và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Người trẻ - mỗi người một vẻ - tuy nhiên họ có điểm chung là rất thông minh, năng động và cần tình cảm. Chính vì vậy khi làm dự án này tôi đã xác định ngay từ đầu mình sẽ không làm một người thầy, không phải là một người đạo diễn, không phải là một người quản lí, mà là một người “Anh”, một người đi trước trong nghệ thuật chỉ bảo cho các em. Do đó từ khi casting và trainning, tôi đã xoá cho các em không còn khoảng cách thầy trò, cũng như khoảng cách giữa đạo diễn với diễn viên, quản lí với nhân viên.

Tôi thường dùng những buổi trò chuyện ngoài giờ học để tâm sự với các em, hiểu thêm về các em. Chính vì vậy các em đã coi tôi như một người Anh, một người bạn. Họ sẵn sàng chia sẻ những khúc mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống với tôi mà không cần phải ngại ngần gì. Đó là ngoài công việc, trong công việc tôi luôn luôn khích lệ các em và chỉ cho họ tất cả những gì tôi có. Chính vì vậy khoảng cách giữa chúng tôi không còn nữa. Ai cũng nghĩ rằng mình là một nhân tố trong một đại gia đình, họ yêu thương và quý mến nhau như Anh em ruột trong nhà. Tôi rất vui vì đã làm được một điều gì đó cho các em. “Anh chỉ ước tay anh dài ra để anh có thể ôm tất cả các em vào lòng" - đây là câu nói trong buổi trainning cuối cùng với các em, chính các em đã mang lại cảm xúc mà lòng tôi đã buột ra bằng lời… lúc đó tôi cũng đã rơi nước mắt.

Thời gian gần đây, một số crazy fan của Những phóng viên vui nhộn có phàn nàn về chất lượng các tập phim không được đều tay cho lắm. Anh giải thích sao về vấn đề này ạ?

(Cười) Trước hết, xin cảm ơn sự quan tâm của các fan dành cho NPVVN. Sự quan tâm của các bạn là những phần thưởng quý giá mà bất kỳ ai trong ekip chúng tôi mong đợi. Trả lời câu hỏi, như các bạn đã biết, sản xuất ra một bộ phim đòi hỏi sự toàn tâm toàn lực của cả ekip. Bản thân chúng tôi luôn luôn cố gắng hết sức. Nhưng một dự án phim truyền hình bình thường với thời lượng khoảng 30 tập đã đòi hỏi một sự đầu tư lớn về kịch bản, sản xuất đạo diễn. Đây lại là bộ phim dài hàng trăm tập. Đôi khi, những điều kiện khách quan và chủ quan chúng tôi không thể can thiệp đến toàn bộ quá trình làm, chúng tôi chỉ luôn tâm niệm rằng phải cố gắng hết sức để có thể mang tới món ăn tinh thần tốt nhất cho các bạn. Rất mong teen Việt luôn đồng hành và ủng hộ cho bộ phim.

Trong thời gian tới anh còn có ý định tiếp tục với các món ăn tinh thần dành cho teen không ạ?

Thời gian tới tôi sẽ vẫn tiếp tục phối hợp cùng Smart Media hoàn thành dự án này, song song với đó là chuẩn bị gối dự án tiếp theo để vào khung giờ này. Dự án tới cũng sẽ vẫn là đề tài dành cho tuổi teen, bối cảnh xoay quanh một khu chung cư có rất nhiều sinh viên, học sinh ở. Các tình huống diễn ra không chỉ bó hẹp như ở toà soạn hay trường học, mà sẽ nhân rộng ra ngoài xã hội, tôi hy vọng seri tiếp theo này sẽ mang lại nhiều tiếng cười và nhiều ý nghĩa hơn cho khán giả xem truyền hình.

Xin được cảm ơn anh vì buổi trò chuyện thú vị, một lần nữa xin được chúc anh sức khỏe và sự thành công trong công việc. Chúc anh trong tương lai còn tiếp tục là bếp trưởng nấu các món ăn tinh thần cho teen!