Để hoàn thành trọn vẹn một vai diễn, nhiều nữ diễn viên nổi tiếng phải từ bỏ hình tượng dịu dàng xinh đẹp để hóa thân thành những cô nàng xấu xí, phàm ăn. Tuy nhiên, thành công của bộ phim Hàn Quốc với tỷ suất khán giả xem đài cao ngất ngưởng cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ là sự đền bù xứng đáng cho những “hy sinh vì nghệ thuật” của các diễn viên này.
Kim Sam Soon (Kim Sun Ah) – My Lovely Sam Soon (Tôi là Kim Sam Son)
Tôi là Kim Sam Soon được ra mắt vào năm 2005. Đây là bộ phim tình cảm kể về cô nàng béo đanh đá Sam Soon với chàng công tử lạnh lùng Jin Heon (Huyn Bin đóng). Mặc dù luôn khắc khẩu nhau nhưng vượt qua nhiều hiểu lầm và sóng gió cách trở, cuối cùng họ đã có một kết thúc mỹ mãn.
Để đóng vai này, nữ diễn viên
Kim Sun Ah đã phải ăn hết mức có thể để tăng được 10kg. Thậm chí trong phim, có những cảnh ăn uống cô cũng “ăn thả phanh” để bộc lộ rõ bản tính phàm ăn và sự "ế" của
Kim Sam Soon.
Geum Jan Di (Goo Hye Sun) – Boys Over Flowers (Vườn sao băng)
Nhờ tình cờ cứu học sinh trường trung học Shinhwa,
Geum Jan Di được suất học bổng để theo học ngôi trường danh tiếng này. Tại đây cô đụng độ với bốn chàng trai quyền lực F4. Trong phim,
Jan Di là một nhân vật thẳng thắn và dũng cảm khi một mình chống lại những trò trêu chọc quái chiêu của
Gu Jun Pyo (
Lee Min Ho đóng).
Không có gì khác biệt với nhiều phim “cổ tích” Hàn Quốc khác,
Jan Di cũng là một cô nàng phàm ăn có hạng. “Nàng cỏ”
Goo Hye Sun từng tiết lộ rằng:
"Ở ngoài đời tôi cũng vô địch về ăn uống và tham ăn không kém gì Geum Jan Di."
Han Ji Eun (Song Hye Kyo) – Full House (Ngôi nhà hạnh phúc)
Đây là bộ phim tình cảm hài hước kể về cô gái mồ côi
Han Ji Eun có ước mơ trở thành một biên kịch nổi tiếng. Trong một chuyến đi du lịch ở nước ngoài,
Ji Eun tình cờ gặp nam diễn viên điện ảnh
Lee Young Jae. Nhiều rắc rối nảy sinh ra khi hai người quyết định ký hợp đồng hôn nhân và sống chung dưới một mái nhà.
Mặc dù là nhà văn nhưng
Han Ji Eun lại rất cẩu thả, có phần “phàm ăn tục uống”, suốt ngày bị nhân vật
Young Jae chê là
“vừa bẩn, vừa xấu, vừa tham ăn”. Mặc dù vậy, “ghét của nào trời trao của đó”,
Han Ji Eun và
Lee Young Jae đã vượt qua mọi bất đồng để có một “happy ending” ngọt ngào.
Go Eun Chan (Yoon Eun Hee) – Coffee Prince (Tiệm cà phê hoàng tử)
Nhân vật nữ chính
Go Eun Chan có tính độc lập và mạnh mẽ như con trai. Để có tiền trả nợ cho mẹ và nuôi em gái ăn học, cô phải giả trai để làm việc tại Coffee Prince của cậu chủ ương bướng
Choi Han Kyul (
Gong Yoo đóng).
Eun Chan là một cô gái “ăn cực khỏe”. Ngay ở đầu phim cô đã thách thức
Min Yub (
Lee Eon đóng) ăn 5 tô mỳ Jajjangmyung. Trong khi anh chàng to khỏe
Min Yub khổ sở không thể nuốt nổi cọng mỳ nào thì
Eun Chan vẫn ăn nhiệt tình. Cá tính “phàm ăn” này xuyên suốt từ tập đầu đến tập cuối của phim khiến cho 4 chàng hoàng tử còn lại phải “ngả mũ chào thua”.