Những lý do tập cuối “Tuổi Thanh Xuân” khiến khán giả ngơ ngác

Hàn Tiêu & Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 09:36 24/04/2015

Phim truyền hình “Tuổi Thanh Xuân” kết thúc với những điều khó hiểu khiến người xem hoang mang.

Tuổi Thanh Xuân - Forever Young đã kết thúc nhưng nhiều khán giả dường như không thể chấp nhận được cái kết lãng xẹt của phim. Theo dõi phim đã gần 5 tháng, người xem kỳ vọng vào một cái kết đẹp cho đôi nhân vật chính Linh (Nhã Phương) - Jun Su (Kang Tae Oh). Dù rằng đến cuối phim, Linh đã về bên Jun Su (nhờ câu nói ngắn gọn của Khánh), người xem vẫn không “cam lòng” bởi phim có nhiều vấn đề chưa giải quyết: 

1. Mẹ Linh hoàn toàn biến mất trong tập cuối

Mẹ Linh là người phản ứng gay gắt chuyện tình yêu của Linh và Jun Su từ đầu đến cuối. Cho đến tập 35, mẹ Linh vẫn không hề có ý định chấp nhận chuyện này. Bà khóc lóc, mắng mỏ Linh, trách Linh tại sao lại đâm đầu vào chỗ không có tương lai như vậy mà bỏ bê Khánh (Hồng Đăng)?



Rõ ràng, mẹ là một trong những cửa ải lớn nhất mà Linh không thể vượt qua để đến bên Jun Su. Nếu như mẹ cô đồng ý, có lẽ giờ này Linh đã vi vu cùng Jun Su ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong tập cuối cùng, mẹ Linh không hề xuất hiện một giây nào. Nhân vật mang tính chất quyết định trong mối quan hệ của Linh - Jun Su biến mất trong sự khó hiểu của khán giả.


2. Hình ảnh hậu trường Linh mang bụng bầu

Vào khoảng giữa tháng Ba, người hâm mộ cặp Linh - Jun Su vô cùng phấn khích khi hình ảnh hậu trường Linh đang mang bầu bị rò rỉ. Không chỉ mang bụng to, Linh còn dắt một em bé năm tuổi trong trạng thái hạnh phúc khiến nhiều người dự đoán cô lấy Jun Su và có hai đứa con. Lúc đó, người xem còn cho rằng đấy là cảnh mẹ con Linh ở Việt Nam, chờ đợi bố Jun Su đang đi biểu diễn ở nước ngoài.



Thế nhưng, suy đoán và kỳ vọng của khán giả đều trật lất. Tuổi Thanh Xuân không có cả cảnh “trùng phùng” hạnh phúc của cặp đôi này chứ đừng nói đến việc kết hôn, sinh con. Người xem chỉ có thể tự an ủi nhau đây là hình ảnh của phần hai Tuổi Thanh Xuân

3. Linh quay lại với Jun Su chỉ bằng một câu nói đơn giản như thế?

Trong buổi họp báo, Khánh rất tự nhiên giới thiệu Linh là bạn gái của Jun Su rồi cứ thế hết phim. Khánh giả đành tự mặc định Linh và Jun Su đã về một mối chứ thực sự không cam lòng sự tái hợp lãng nhách như thế. Rõ ràng, nhà sản xuất nên để Jun Su và Linh về bên nhau trong một cái kết lãng mạn và chiếm nhiều thời lượng phim hơn.


Trong nhiều tập phim vừa qua, Linh rất kiên quyết trong việc từ chối tình cảm với Jun Su. Đến cả tập cuối, Jun Su vừa khóc vừa cầu xin Linh cố gắng trong tình yêu, Linh vẫn một lòng một dạ không chấp thuận. Vậy mà chỉ bằng một lời nói của Khánh, cô chấp thuận về bên Jun Su dễ dàng như vậy? Nếu chỉ như thế thì những ngày tháng đau khổ vừa qua của Jun Su quả thật lãng phí.


Tuy nhiên, dù có nói gì thì Tuổi Thanh Xuân cũng đã kết thúc. Có lẽ với khán giả, chỉ nên nhớ đến những khoảng thời gian Jun Su và Linh hạnh phúc bên nhau ở Hàn Quốc bởi đó là lúc phim hay nhất.