Một lễ trao giải danh giá luôn là một nơi vinh danh các nghệ sĩ đã có cống hiến. Và tạp chí Entertaiment Weekly đã liệt kê ra 10 khoảnh khắc từ tuyệt với nhất cho đến tệ hại nhất của đêm trao giải Quả cầu vàng 2010.
Tuyệt Nhất: Mo’Nique lên nhận giải Quả cầu vàng cho vai nữ phụ xuất sắc nhấtNữ diễn viên của bộ phim
Precious trước đó cũng đã nhận được một giải của Hội phê bình phim cho vai diễn này và rất được khen ngợi với lời phát biểu:
“Tôi chia sẻ vinh quang này với mọi Precious, mọi Mary (đây là hai mẹ con trong bộ phim Precious có số phận rất đau khổ)… với tất cả mọi người. Đây là giây phút để nói lên điều này”.Tuyệt nhất: Meryl Streep thực tếMặc dù vui mừng với giải thưởng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở thể loại Âm nhạc/Hài kịch cho vai diễn trong bộ phim
Julie & Julia nhưng
Meryl Streep vẫn không quên kêu gọi toàn bộ khán thính giả quyên góp cho các nạn nhân của trận động đất ở Haiti.
Tệ nhất: Bài diễn văn dài “lê thê” của Martin ScorseseVới giải thưởng cống hiến mang tên Cecil B.DeMille,
Martin Scorsese đã đưa khán giả hồi tưởng lại một loạt những bộ phim nổi tiếng của ông. Tuy nhiên bài diễn văn quá dài đã khiến cho giây phút lên nhận giải thưởng của
Martin Scorsese trở thành khoảnh khắc tẻ nhạt nhất.
Tuyệt nhất: Glee chiến thắng giải truyền hình về Hài Kịch/Ca nhạcDường như toàn bộ diễn viên và đoàn làm phim
Glee đã lên sân khấu để chia sẻ giây phút vinh quang này. Nhà sản xuất của serie này là
Ryan Murphy đã có lời cảm ơn với Hiệp hội báo chí nước ngoài của Hollywood cũng như
Barbra Streisand và chia sẻ giải thưởng này với tất cả mọi người đã từng “mài đũng quần trên ghế nhà trường”.
Tuyệt Nhất: Sandra Bullock lên nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch.Giải thưởng này được
Sandra Bullock chia sẻ với những người rất gần gũi như nhà tạo mẫu tóc và trang điểm cho cô, người đã “biến đổi” cô trong Lễ trao giải này và cũng như vai diễn trong
The Blind Side. Bên cạnh lời cảm ơn cũng được gửi tới
Jesse James, chồng cô:
“Chẳng có gì ngạc nhiên khi công việc của em tốt hơn từ khi em gặp anh. Bởi em sẽ không bao giờ biết được cảm xúc của một người luôn đứng sau ủng hộ em.”Tệ Nhất: Chloë Sevigny bị rách váyCó vẻ như
Chloë không có một đêm thoải mái. Nữ diễn viên của
Big Love bỗng nhiên bị rách váy khi đang bước lên sân khấu trong khi hai người giới thiệu giải là
Kristen Bell và
Chace Crawford đang chăm chú nhìn. Sau đó tên cô cũng bị viết sai trên màn ảnh thành
Chloi.
Tệ nhất: Ricky Gervais làm người dẫn chương trìnhĐể cố gắng gây cười với khán giả,
Ricky Gervais đã đùa cợt về một vài bộ phim truyền hình gần đây và khả năng mình sẽ được đảm nhiệm vai chính. Sau đấy thì
Ricky lôi kéo chuyện giải phẫu thẩm mỹ ra làm đề tài. Tuy nhiên sau đó anh đã ít xuất hiện hơn nhưng vẫn tranh thủ quảng cáo cho DVD và serie phim mới của mình trên HBO.
Tuyệt nhất: Up thắng giải phim hoạt hình hay nhấtNgười giới thiệu các đề cử là cựu thành viên
The Beatles,
Paul McCartney. Nó khiến khán giả nghĩ rằng Phim hoạt hình bây giờ không còn chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ.
Tuyệt nhất: Robert Downey Jr. thắng giải Nam chính xuất sắc nhấtNam diễn viên của
Sherlock Holmes đã có một màn phát biểu rất dí dỏm về vợ mình:
“Trước hết, tôi muốn cảm ơn vợ tôi, người đã nói với tôi rằng Matt Damon sẽ chiến thắng do vậy nên tôi đừng mất công chuẩn bị bài phát biểu làm gì. Tôi không có ai để cảm ơn cả”.Tệ nhất: Màn phát biểu của đạo diễn James CameronNgười đã từng tuyên bố mình là “ông vua của thế giới” khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong Oscar năm 97 cho bộ phim
Titanic vẫn không thay đổi. Ngoài phần phát biểu về đối thủ cũng như vợ cũ của mình là bà
Kathryn Bigelow (đạo diễn của bộ phim
The Hurt Locker, đã chiến thắng
James Cameron tại giải BAFC),
James Cameron còn “lạc đề” với một vài chia sẻ về sự tạo thành ngôn ngữ Na’vi. Sau đấy
James Cameron cho biết ông nên đi vệ sinh từ trước để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.