Những hot boy "kém duyên" màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Tiểu Long Hà, Theo 00:00 28/12/2011

Phim mà các anh chàng này tham gia đều nhận "bản án" rating siêu thấp.

Xu hướng mời ca sĩ đóng phim dường như không còn đem lại cảm giác mới mẻ cho "món ăn" phim truyền hình Hàn Quốc. Bằng chứng là trong năm 2011 vừa qua, có khá nhiều dự án được các nhà sản xuất phim “chọn mặt gửi vàng” cho các ca sĩ thần tượng. Nhưng thực tế chứng minh rằng, chỉ mình sự góp mặt của họ không đủ để đảm bảo thành công cho một tác phẩm. Hãy cùng chúng tớ điểm qua những chàng ca sĩ “kém duyên” với màn ảnh nhỏ năm nay. Dù họ xuất hiện trong phim với rất nhiều kỳ vọng, song tỷ suất của bộ phim vẫn... thảm như thường!

1. Park Yoo Chun – Miss Ripley



Mặc dù thành công rực rỡ với dự án Sungkyunkwan Scandal trước đó, song dường như Yoo Chun không đủ sức để duy trì vầng hào quang ấy trong bộ phim tiếp theo. Góp mặt trong tác phẩm này, chàng ca sĩ nhóm JYJ vào vai bạch mã hoàng tử hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh đem lòng yêu người phụ nữ mang tên Mi Ri (Lee Da Hae) - một “cô Cuội” chính hiệu, nói dối không chớp mắt. 



Thế nhưng, dù được xây dựng lý tưởng như vậy, Yoo Chun vẫn không thể kéo người xem ngồi lại trước máy thu hình. Nguyên do cũng chỉ bởi tác phẩm này có quá nhiều... sạn, tính cách các nhân vật trong phim cũng khiến khán giả không bằng lòng.


Miss Ripley có khởi đầu với rating rất khá, nhưng càng đi sâu khai thác nội dung, phim càng theo đó mà... tụt dốc. Tuy rằng về cuối, tỷ suất người xem có nhích lên chút ít, tạo nên biểu đồ hình sin lên xuống gập ghềnh, song về cơ bản, bộ phim không thành công như mong đợi với mức rating trung bình trên toàn quốc chỉ là 10,8%.

2. Jung Yong Hwa - Heartstrings



Giống như Yoo Chun, anh chàng trưởng nhóm C.N.BLUE Jung Yong Hwa cũng hồ hởi tham gia Heartstrings, với mong muốn tiếp tục tạo dựng tên tuổi sau bộ phim đình đám năm nào - You are Beautiful



Nhân vật của Yong Hwa trong phim thực chất không có gì mới mẻ, một thần đồng âm nhạc, đẹp trai, lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Thêm vào đó, nội dung phim diễn biến chậm chạp, mô-típ tình yêu giữa hai nhân vật chính “xưa như Trái Đất”. Quan trọng hơn cả, phim đụng phải đối thủ quá mạnh là “bom tấn” City Hunter. Chính vì vậy, kết thúc thảm hại dành cho Heartstrings là khó tránh khỏi. Rating của bộ phim được “liệt” vào danh sách.. thấp kỷ lục - trung bình 5,7%, chưa kể sau đó còn bị cắt bớt số tập từ 16 xuống còn 15. 



3. Choi Si Won – Poseidon

Poseidon, bộ phim về đề tài cảnh sát biển của đài KBS được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt lớn khi mời cùng lúc hai chàng ca sĩ điển trai nhà SM là Choi Si Won và Yunho. Thế nhưng, kết quả lại đành khiến họ thất vọng khi tác phẩm này chỉ dừng ở mức rating một con số: gần 8%.


Choi Si Won


Yunho

Mặc dù diễn xuất của Choi Si Won so với phim truyền hình trước đó là Oh! My Lady đã có rất nhiều tiến bộ nhưng có vẻ, “vận đen” vẫn chưa ngừng đeo bám anh chàng. Thậm chí, tác phẩm mới này còn nhận “bản án” rating tệ hơn. Oh! My Lady ít ra còn “kiếm được” 10,3%. Nguyên nhân lý giải cho sự thảm bại này thì nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình tiết dài dòng, nội dung thiếu sự kịch tính cần có cho thể loại hành động, chuyện tình của hai nhân vật chính không được chăm chút và vẫn là lý lẽ muôn đời - vấp phải địch thủ Warrior Baek Dong Soo.



4. Chang Min – Paradise Ranch



Nhận vai chính trong bộ phim đầu tay Paradise Ranch, Chang Min đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc tác phẩm này sẽ giúp anh “vút bay” trên bầu trời nghệ thuật thứ bảy. Trong phim, Chang Min vào vai Dong Joo, đứa cháu quý hóa trong một gia đình làm chủ tập đoàn tài chính lớn. Ngoài mặt, anh là người vụng về trong việc biểu cảm nhưng tìm hiểu kỹ, Dong Joo lại rất tốt bụng và quan tâm tới người khác. 



Dù đầu tư nhiều tâm huyết vào dự án này nhưng cái kết mà Chang Min nhận được lại chẳng có hậu chút nào. Theo ghi nhận thống kê, tỷ suất của phim chỉ đạt 6,7%. Nhiều khán giả đùa rằng, dường như anh chàng vẫn chưa thể thoát khỏi “dớp” rating thấp từ “anh bạn đồng môn” Yunho với bộ phim thất bại ê chề - Heading to the Ground.

Kết:

Từ trước đến nay các nhà làm phim vẫn luôn cho rằng, mời ca sĩ thần tượng đóng phim là có thể lôi kéo fan của họ ngồi trước màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, chỉ điều đó không thì chưa đủ để tạo nên tiếng tăm cho bất cứ tác phẩm nào. Từ những ví dụ điển hình trên, hy vọng họ sẽ “thức tỉnh” mà đầu tư hơn vào khâu nội dung, chế tác, để đem tới những món ăn thực sự “chất” và tạo hứng thú cho người xem.