Những drama Hàn kinh điển với thế hệ 8x Việt (P.2)

TaurusW (Tổng hợp), Theo 00:01 15/07/2010

Tiếp tục cùng chúng tớ điểm danh các bộ phim truyền hình kinh điển gắn liền với những năm tháng trưởng thành của dân 8x nha.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Thành thật với tình yêu (Have We Really Loved? - 1999)


Sau Mối tình đầu, Bae Yong Joon tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhân vật cậu sinh viên yêu say đắm cô giáo của mình trong Thành thật với tình yêu. Nhờ vai diễn chính trong phim, tài tử xứ Hàn bắt đầu tạo riêng cho mình một làn sóng hâm mộ đặc biệt tại Châu Á.



Cũng giống như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu mang đến cho khán giả một mối tình bị chia cách bởi khoảng cách tuổi tác, thân phận, kinh tế giữa cậu sinh viên nghèo mang trong mình căn bệnh ung thư Kang Jae Ho (Bae Yong Joon) và cô giáo xinh đẹp dịu dàng Shin Young (Kim Hye Soo). Nhưng không giống những bộ phim khác, Thành thật với tình yêu cho chúng ta nhiều bài học hơn thế. Tình yêu cuộc sống, chân thành với tình yêu đích thực của mình - đó là 2 thứ mà Jae Ho nhận ra khi anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cảnh cuối cùng khi Jae Ho ra đi, Shin Young không hề khóc, cô tự nhủ: “Mình sẽ không đánh thức anh ấy dậy lần thứ hai nữa” đã làm nên sự khác biệt của Thành thật với tình yêu. Không khóc lóc thảm thiết vật vã, Shin Young giữ lại tình yêu mà Jae Ho để lại cho cô bằng niềm vui những ngày cuối cùng được ở bên anh.


Không chỉ có Jae HoShin Young được khán giả yêu mến, người xem còn cảm thông cho tình yêu mù quáng của Hyun Soo. Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn cho sự nghiệp của 3 diễn viên chính, đặc biệt là Bae Yong Joon. Bài học về nhân vật Jae Ho cũng khiến Bae Yong Joon trăn trở, anh quyết định tạm thời rời khỏi làng giải trí để học đại học và tham gia các hoạt động tình nguyện.

Cú nhảy cuối cùng (The Last Match - 1994)


Bộ phim là câu chuyện nói về Lee Dong Min (Son Ji Chang) Yoon Chul Joon (Jang Dong Gun) cùng chung niềm đam mê chơi bóng rổ từ bé, và đến khi lớn lên vào đại học, hai người trở thành đối thủ của nhau. Lấy đề tài bóng rổ, Cú nhảy cuối cùng là drama thể thao ăn khách nhất trong lịch sử drama Hàn với rating lên đến 48,6%, phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Shim Eun Ha - tên tuổi lớn của phim ảnh Hàn những năm 90, từng đoạt giải Rồng Xanh, Baek Sang, Dae Jong.


Trong thời điểm phát sóng tại Việt Nam, mỗi khi tập phim kết thúc, teenboys thời đó lại mang bóng ra sân tập và tạo ra trào lưu chơi bóng rổ trong giới 8x. Mang đậm tinh thần thể thao, tình bạn, tình đồng đội và tình yêu đôi lứa, kết thúc phim có hậu, khán giả vẫn còn nhớ mãi những phút tranh tài trên sân của 2 cầu thủ, bên cạnh đó là ý chí, niềm tin, khát khao chiến thắng.


Cú nhảy cuối cùng là bộ phim đầu tiên làm bước đệm hoàn hảo cho tên tuổi đi lên của tài tử Jang Dong Gun khi mới bước vào làng giải trí. Đồng thời đây cũng là một trong những bộ phim thành công của nam diễn viên Son Ji Chang thời bấy giờ. Đối với Lee Jong Won, gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ thì Cú nhảy cuối cùng là bộ phim đầu tiên anh tham gia.

Giày thủy tinh (Glass Shoes - 2002)


Gây xúc động không kém những drama trước, Giày thủy tinh cũng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả màn ảnh nhỏ. Hai chị em Yun Hee (Kim Hyun Joo)Tae Hee (Kim Ji Ho) lạc mất nhau khi còn bé, cho đến khi lớn, họ vẫn không ngừng tìm kiếm nhau. Bên cạnh 2 cô gái là 2 chàng trai Chul Woong (So Ji Sub)Jae Hyuk (Han Jae Suk), câu chuyện tình của 4 người đã thu hút lượng khán giả lớn ở Việt Nam.


Là bộ phim khá nặng nề về tâm lý tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi, tập cuối của phim những tưởng 2 chị em sẽ đoàn tụ và sống hạnh phúc với tình yêu của riêng mình nhưng sự ra đi của anh chàng du côn chung tình Chul Woong đã khiến nhiều người nức nở. Cái kết không trọn vẹn làm cho người xem cảm giác hụt hẫng, đau lòng. Kết thúc phim người xem vẫn còn bàn luận về bộ phim, họ yêu mến Chul Woong thậm chí còn hơn 2 chị em Yun Hee - Tae Hee.


Dàn diễn viên từ chính diện cho đến phản diễn đều thể hiện xuất sắc, đặc biệt là nam diễn viên điển trai So Ji Sub. Giày thủy tinh đã giúp So Ji Sub ghi điểm trong lòng khán giả bằng hình tượng lãng tử, chung tình, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho người mình yêu.

Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata - 2002)


Là bộ phim thứ 2 sau Trái tim mùa thu trong loạt phim 4 mùa của đạo diễn Yoon Suk Ho, Bản tình ca mùa đông đã gặt hái được thành công vang dội trên toàn Châu Á không kém người anh em trước.


Xuyên suốt 20 tập phim là tình yêu xúc động giữa Joon Sang (Bae Yong Joon) Yu Jin (Choi Ji Woo). Những rung động đầu đời, tình yêu trong sáng vô tư của thời học sinh đầy kỷ niệm, cho đến khi tưởng như bị chia lìa bởi cái chết của người yêu, rồi gặp lại đầy ngỡ ngàng, khán giả được dẫn dắt theo những cảm xúc của các nhân vật trong phim, cùng cười, cùng khóc theo mối tình cảm động ấy.


Cũng giống như cái tên của mình, bộ phim là bản tình ca đã gieo trong lòng người nghe những ký ức đẹp đẽ về một tình yêu đẹp, bền vững, trở thành một làn sóng Hallyu mạnh mẽ cho đến tận bây giờ. Mỗi khi nhắc đến Choi Ji Woo, Bae Yong Joon, khán giả không thể không nhắc đến Bản tình ca mùa đông. Hiếm có bộ phim nào mà sức hút lại mạnh mẽ như vậy, hàng loạt fan hâm mộ từ Nhật Bản, Trung Quốc đã kéo đến tận trường quay trước đây của bộ phim, trở thành điểm du lịch không thể thiếu của ai yêu mến Bae Yong Joon.

Tự Lập (Ruler of Your Own World - 2002)




Không giống như những cặp đôi yêu nhau thường thấy trong drama Hàn, tình yêu của anh chàng chuyên gia móc túi “xí trai” Bok Su (Yang Dong Geun) và cô nàng chơi keyboard có tính cách tự do, lập dị Jun Kyung (Lee Na Young) đơn giản và rất lạ. Họ sẵn sàng thay đổi vì người mình yêu, không có nước mắt sụt sùi chảy như sông suối, không có mâu thuẫn hiểu lầm hay tay ba phức tạp, thế giới mà họ sống đã đủ rối ren rồi.


Tự Lập không dành cho những ai vốn yêu thích mô típ Lọ lem, Hoàng tử lãng mạn, nhân vật nam chính Bok Su trong phim thô kệch, xấu xí, không nghề nghiệp gì ngoài tài móc túi, nhưng tình yêu giữa Bok SuJun Kyung cũng lãng mạn theo cách riêng của họ. Lấy đề tài giới trẻ hiện đại Hàn Quốc, bộ phim mang đến cho người xem bài học về những con người sống theo đuổi ước mơ đam mê và trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân. Trong làn sóng đua nhau làm phim tình cảm lãng mạn bi thương thì Tự lập là làn gió mới cho khán giả.

Tình yêu hoàn hảo (Perfect Love - 2003)


Điều gì đau khổ nhất khi yêu? Đó là khi người mà bạn yêu thương ra đi. Khó có chuyện tình nào bi thương hơn thế, trong Tình yêu hoàn hảo,Yong Ae đứng trước sự phản đối của nhà chồng vì cô hơn tuổi, nghèo khó, lại đối mặt với mối tình đơn phương của cô bạn gái cho chồng nhưng cả hai quyết tâm vượt qua để đến với nhau. Tưởng rằng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc viên mãn, không ai ngờ Yong Ae bị bệnh và không còn sống được bao lâu.


Kết thúc của Tình yêu hoàn hảo khiến nhiều người nuối tiếc, đồng thời nổi lên ý nghĩa của tên phim là hai người yêu nhau phải chết với nhau mới là “hoàn hảo”. Mặc dù gây tranh cãi nhưng cho dù với quan điểm nào, bộ phim đã cho người xem cảm nhận được mối tình đầy lãng mạn và cảm động.

Chuyện tình Paris (Lovers in Paris - 2004)



Tại kinh đô ánh sáng Paris, nơi đây đã diễn ra chuyện tình tay ba đầy lãng mạn giữa Tae Young (Kim Jung Eun) một cô gái theo đuổi ước mơ làm biên kịch với giám đốc hãng xe giàu có nhưng lạnh lùng Han Ki Joo (Park Shin Yang) và anh chàng điển trai thích bay nhảy tự do Soo Hyuk (Lee Dong Gun).


Mang tình tiết nhẹ nhàng, lãng mạn, phục trang và tạo hình đẹp, những hình ảnh trong Chuyện tình Paris khiến bất cứ ai cũng đều mơ ước được sống trong thế giới ấy. Bộ phim lọt vào top 50 phim truyền hình ăn khách nhất, 5 drama hay nhất mọi thời đại của xứ Hàn.


Tae YoungKi Joon có thể không phải cặp đôi trẻ đẹp đáng yêu như những drama khác nhưng chuyện tình của họ là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, khi mà Lọ lem nỗ lực để có được tình yêu đích thực, còn chàng Hoàng tử luôn cố gắng để hiểu và sống trong thế giới của người mình yêu. Hai nhân vật đã để lại cho người xem ấn tượng khó quên. Cái kết của phim đã khiến khán giả ngỡ ngàng, xôn xao bàn tán, họ đặt ra những giả thuyết cho kết cục phim chứng tỏ bộ phim đã đi sâu vào trí nhớ người xem. Bộ phim cũng giúp Kim Jung Eun Park Shin Yang trở thành “người quen” của khán giả Việt Nam.

Nàng Dae Jang Geum (Jewel in the Palace – 2004)


Nàng Dae Jang Geum đã trở thành nhân vật rất đỗi quen thuộc trong mỗi buổi tối 10 giờ trên màn ảnh nhỏ với người xem Việt Nam từ các bậc phụ huynh cho đến khán giả tuổi teen. Ai ai cũng yêu thích nữ thần y nhân hậu, tài giỏi, đầy nghị lực của triều đại Chosun.


Dựa theo một nhân vật có thật trong lịch sử, Nàng Dae Jang Geum là tác phẩm truyền hình xuất sắc có công lớn trong việc truyền bá văn hóa nghệ thuật của xứ sở kim chi đến với khán giả quốc tế. Bộ phim trở thành một trong những drama cổ trang, y học kinh điển nhất của Hàn Quốc. Vai diễn nàng Dae Jang Geum cũng được coi là vai diễn thành công nhất của nữ diễn viên Lee Yong Ae, vượt qua những phim ăn khách trước đó.


Bên cạnh Dae Jang Geum được nhiều người quý mến, khán giả cũng có những cảm xúc yêu ghét, ấn tượng với những nhân vật phụ như mama Han, mama Choi, cô bạn thân Choi Keum Young sau này trở thành đối thủ của Jang Geum, đại nhân Min, sư phụ Shin...