Những cú hích trong sự nghiệp phim ảnh của Park Min Young

Rosa Ng., Theo 00:00 27/08/2011

Cô nàng không chỉ có mỗi vai diễn nữ cảnh vệ nhà Xanh xinh đẹp trong "City Hunter" là "để đời" đâu nha.

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ hành trình từ Boys Over Flowers đến City Hunter đã đưa Lee Min Ho thành ngôi sao cỡ “bự” như thế nào chứ nhỉ? Một khi đã nhắc đến Min Ho thì làm sao có thể bỏ qua Park Min Young, cô bạn diễn ăn ý của anh trong siêu phẩm City Hunter, cũng đồng thời là người yêu mới "bị lộ". Giống như Min Ho, để có được vị trí ngày hôm nay, Min Young cũng đã phải trải qua một con đường khá dài và lắm chông gai. 







Khởi nghiệp từ năm 2006 trong bộ phim sitcom Unstoppable High Kick, tính đến nay, gia tài phim ảnh của Min Young cũng đã kha khá vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên có thể nói, Kim Yoon Hee trong Sungkyunkwan Scandal và Kim Na Na trong City Hunter chính là hai cú hích lớn nhất giúp cho tên tuổi của Min Young vụt sáng. 





Hãy cùng chúng tớ nhìn lại để xem, đâu là điểm thu hút của hai cô nàng họ Kim này nhé!





1. Bối cảnh xuất thân

Xét về hoàn cảnh xuất thân, Kim Yoon Hee và Kim Na Na đều là con gái của những gia đình bình thường. Nếu cha của Yoon Hee mất sớm thì cha của Na Na phải chiến đấu với bệnh tật trong một thời gian dài rồi sau đó cũng ra đi. Tuy nhiên, Yoon Hee phần nào may mắn hơn khi cô có mẹ và em trai bên cạnh còn Na Na thì chỉ ở một mình. 









Một điểm khác biệt nữa mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là Yoon Hee sinh ra trong thời Joseon còn Na Na là cô gái của thế kỉ 21. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến tư tưởng cũng như lối suy nghĩ của hai cô nàng. 

2. Công việc

Về mảng này, trường hợp của Yoon Hee và Na Na khá giống với Jun Pyo (Boys Over Flowers) và Yoon Sung (City Hunter)Yoon Hee là một thư sinh của ngôi trường Sungkyunkwan nổi tiếng, ngày ngày lên lớp nghe thầy giảng bài. Đôi lúc, cô còn cùng 3 anh bạn học Sun Joon, Yong Ha và Jae Shin làm “thám tử” điều tra những vụ tham ô của quan lại trong cung. 




Về phía Na Na, để có đủ tiền trả nợ, cô phải ôm đồm một lúc nhiều công việc khác nhau. Trong giờ hành chính, Na Na là một nữ cảnh vệ Nhà Xanh dũng cảm. Nhiệm vụ hàng ngày của cô là bảo vệ cho những nhân vật quan trọng như ứng cử viên Tổng thống và thậm chí là cả con gái Tổng thống. 



Công việc ngoài giờ của Na Na là tài xế thời vụ. Chính nhờ cái nghề này mà cô đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Lee Yoon Sung



Hai cô gái với hai công việc có tính chất hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều rất có trách nhiệm và nhiệt tình với những gì được giao phó. 

3. Tính cách

Như đã nói, bối cảnh xã hội đã ảnh hướng đến tính cách của Yoon Hee và Na Na. Sống trong thời hiện đại nên tư tưởng của Na Na cũng thoáng hơn nhiều. Đặc biệt là trong chuyện tình yêu, so với Yoon Hee thì Na Na có phần chủ động hơn. Để giữ lấy Yoon Sung, cô sẵn sàng “đeo bám” anh mọi lúc mọi nơi. Thậm chí, mỗi khi Yoon Sung hành động, Na Na cũng nằng nặc đòi giúp anh. 









Nói như thế không có nghĩa là Yoon Hee và Na Na không có bất cứ điểm chung nào. Tuy đều là phận nữ nhi nhưng cả 2 cô gái đều rất mạnh mẽ và... dám liều. 







Nếu Na Na không sợ nguy hiểm khi làm cảnh vệ Nhà Xanh thì Yoon Hee cũng không thua kém. Dù biết cải trang thành nam nhi để vào học ở Sungkyunkwan là phạm tội chết nhưng cô vẫn cứ làm. Ngoài ra, việc thường xuyên phải tiếp xúc và xưng huynh - đệ với các bạn học nam trong trường càng chứng tỏ, Yoon Hee là một cô gái không hề đơn giản.  

4. Tình yêu

Người ta nói, tình yêu là thứ tồn tại trong mọi thời đại quả không sai chút nào. Yoon Hee và Na Na là hai minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Ở thời Joseon, Yoon Hee tìm được tình yêu là anh bạn học Lee Sun Joon. Còn định mệnh của cô gái thế kỉ 21 Na Na chính là “thợ săn thành phố” Lee Yoon Sung. Cả hai người trong mộng của các cô đều có chung ưu điểm: tài năng và cực... đẹp trai. 











Sống ở hai thế kỉ khác nhau do đó cách yêu của hai mỹ nhân này chẳng thể giống nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung duy nhất là: Dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng tình yêu cũng mỉm cười với họ. 

5. Sự đáng yêu

Nếu phải đem Yoon Hee và Na Na đặt lên bàn cân so sánh để tìm ra ai là người đáng yêu hơn thì quả thực rất khó khăn. Vì thực tế, mức độ "cute" của hai cô nàng là "kẻ tám lạng, người nửa cân". 





Sự ngây thơ, trong sáng, luôn lạc quan của Yoon Hee và Na Na là những điểm sáng trong cả hai bộ phim Sungkyunkwan Scandal và City Hunter mà khán giả khó có thể nào quên được.  




Công bằng mà nói, qua hai bộ phim trên, khả năng nhập vai của Park Min Young đã tiến bộ ít nhiều. Tuy nhiên, vì cả hai nhân vật đều không phải dạng "khó nuốt" nên việc thể hiện tốt cũng là điều dễ hiểu. Để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất, Min Young cần phải tìm kiếm cho mình những vai diễn mang tính đột phá và có chiều sâu hơn.