Những chuyện tình “khắc cốt ghi tâm” trong drama cổ trang Hàn

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/02/2012

Từ những phim "xưa xửa xừa xưa" đến "quả bom tấn" đang oanh tạc màn ảnh nhỏ.

Truyền hình xứ kim chi luôn nổi tiếng với những chuyện tình ngọt ngào và lãng mạn khiến ai nấy đều phải ghen tị. Không chỉ thể loại xã hội hiện đại mà ngay cả trong các bộ phim cổ trang, khán giả cũng dễ dàng bắt gặp những mối tình khắc cốt ghi tâm.

Ngày lễ Valentine đang đến gần, một trang web ở Hàn đã tổ chức cuộc bình chọn để tìm ra đâu là cặp tình nhân ấn tượng nhất của dòng phim cổ trang. Hãy cùng chúng tớ nghía qua để xem đó là những ai nhé!

1. Lee Hwon (Kim Soo Hyun) và Wol (Han Ga In) – The Moon Embracing The Sun

Không quá bất ngờ khi dẫn đầu cuộc bình chọn lần này chính là đôi trai tài, gái sắc đang “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn: quốc vương Lee Hwon và nữ pháp sư Wol của “bom tấn” cổ trang The Moon Embracing The Sun.



Gặp và yêu nhau từ thuở nhỏ nhưng những âm mưu quyền lực ở chốn cung đình đã vô tình chia cắt cả hai. Nhiều năm sau gặp lại, mặc dù thân phận của Wol đã có chút thay đổi nhưng vị quốc vương trẻ tuổi vẫn nhất mực chung thủy với cô. Thậm chí, khi đã có hoàng hậu Yoon Bo Kyung bên cạnh, ngài vẫn chỉ dành tình cảm cho Wol mà thôi.



2. Deok Man (Lee Yo Won) và Bi Dam (Kim Nam Gil) – Queen Seon Deok

Xếp thứ 2 trong danh sách là câu chuyện về nàng công chúa Deok Man (người về sau trở thành nữ hoàng Seon Deok của vương quốc Shilla) và chàng trai si tình Bi Dam. So với Lee HwonWol thì chuyện tình của cặp đôi này cũng gặp nhiều sóng gió không kém.



Bidam vốn là người con trai bị Mi Shil, người phụ nữ thông minh nhưng đầy mưu mô, bỏ rơi. Vừa gặp Deok Man thì anh đã cảm mến và kính phục nàng công chúa này. Vì tình yêu, Bi Dam bằng lòng đem hết võ nghệ và tài trí của mình để phò trợ công chúa khôi phục giang sơn. Đáng tiếc là cuối cùng, cả hai lại có một kết thúc buồn. Điều này đã khiến không ít người hâm mộ ngậm ngùi tiếc nuối.


3. Suk Jong (Ji Jin Hee) và Dong Yi (Han Hyo Joo) – Dong Yi

Chuyện tình của nàng Dong Yi trong tác phẩm cùng tên đã được đông đảo khán giả bình chọn là một trong những chuyện tình đẹp nhất của dòng phim lịch sử.


Dong Yi vốn là một nô tì. Vì được vua Suk Jong đem lòng yêu thương nên về sau, cô được sắc phong làm quý phi. Đối mặt với hàng loạt những toan tính chính trị nhưng nhờ sự thông minh của mình, Dong Yi đã có thể giữ vững ngôi vị. Chẳng những vậy, cô còn hạ sinh cho nhà vua một đứa con trai.



4. Kim Seung Yoo (Park Shi Hoo) và Se Ryung (Moon Chae Won) – The Princess’ Man

Cặp tình nhân cuối cùng có tên trong danh sách này chính là đôi tiên đồng ngọc nữ được mệnh danh "Romeo Juliet" xứ Hàn: Kim Seung YooSe Ryung. Xuất thân từ hai gia đình có mối thù không đội trời chung, chuyện tình của công tử Seung Yoo và nàng công chúa xinh đẹp Se Ryung vừa chớm nở đã bị cấm đoán. Để bảo vệ tình yêu, cả hai đã phải phá vỡ vô số rào cản. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Seung Yoo và Se Ryung cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình.





Kết:

Ngoài 4 mối tình kể trên thì còn rất nhiều những câu chuyện chưa được đề cập đến. Drama cổ trang Hàn vẫn đang tiếp tục chứng tỏ sức hút cực lớn của mình. Dự đoán trong tương lai, chúng ta sẽ còn được chứng kiến sự ra đời của hàng loạt những cặp tình nhân kinh điển khác.