Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2)

Tiny, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 19/01/2015

Sau những câu thoại khiến fan "rụng rời" trong suốt 8 tập đầu phim "Bên Nhau Trọn Đời", cặp đôi Chung - Đường lại một lần nữa đốn tim khán giả bởi cảnh quay tình cảm đi kèm những câu thoại vô cùng xúc động.

Đến thời điểm hiện tại của bộ phim Bên Nhau Trọn Đời, khán giả đã có thể chiêm ngưỡng một Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh “đúng nghĩa”. Cả hai đã dần bộc lộ tình cảm của chính mình dù vẫn có phần e dè sau bảy năm xa cách. Có ý kiến cho rằng Đường Yên đã thể hiện một Triệu Mặc Sênh rất thành công, từ một cô gái luôn hoạt bát trở thành một người luôn đượm buồn với bao mất mát và cô đơn sau bảy năm. Riêng Hà Dĩ Thâm của Chung Hán Lương lại là một “nam thần” còn tuyệt vời hơn cả nguyên tác.

Cả hai có dịp quay về ngôi trường đại học cũ khi xưa học chung. Trên sân vận động ấy, Dĩ Thâm và Mặc Sênh như đang gặp lại hình ảnh của chính mình. Mặc Sênh có thành tích chạy rất kém, lần nào cũng bị Dĩ Thâm chọc. “Lần sau anh chạy trước em đuổi theo sau, hoặc là treo trước mặt em ảnh của anh. Như thế em sẽ chạy nhanh hơn” - “Mặc Sênh, em đúng là không biết xấu hổ”.

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 1

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 2
Có lẽ Hà Dĩ Thâm chỉ mượn rượu để thổ lộ lòng mình với Mặc Sênh, chứ không phải vì say mà không làm chủ được bản thân. “Xưa nay vẫn vậy”

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 3
Hành động nắm tay Mặc Sênh ở bệnh viện vừa dịu dàng lại vừa thân thuộc. Dĩ Thâm đã mở lòng mình ra một chút, cho cả hai một cơ hội để tìm lại hạnh phúc

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 4
Tiết lộ của Mặc Sênh về quá trình “cưa cẩm” Dĩ Thâm khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vốn dĩ xưa nay Hà luật sư đã nổi tiếng là không quan tâm đến phụ nữ, lại bị chinh phục bởi một Triệu Mặc Sênh “mặt dày” như thế. Dĩ Thâm ngồi bên cạnh đã không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó ưa ngược lại chỉ tủm tỉm cười

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 5
Lời xin lỗi muộn màng của Mặc Sênh cho lý do cô bỏ đi. Giá như khi đó Mặc Sênh có thể kiên nhẫn hơn một chút, thì đã không gây ra tổn thương cho cả hai… 

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 6
“Bây giờ em có muốn… cùng tôi?” Một câu hỏi mà rất khó khăn lắm Dĩ Thâm mới có thể bật ra thành lời. “Nhưng Hà Dĩ Thâm, anh thật sự quen biết Triệu Mặc Sênh của hiện tại sao? Em xin lỗi, đến cả em cũng thể hiểu được chính mình” – “Có lẽ tôi điên rồi nên mới dày vò em như thế”

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 7
Suốt những năm tháng ở Mỹ, không lúc nào Mặc Sênh nguôi ngoai nỗi nhớ về Dĩ Thâm. Hết lần này đến lần khác cô liên tục nhập cái tên “Hà Dĩ Thâm” trên thanh công cụ tìm kiếm… rồi lại viết ra giấy. Sự chia ly này không phải chỉ có mỗi Hà Dĩ Thâm đau khổ

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 8
Lần này có phải đến lượt Hà Dĩ Thâm đứng ở nơi nổi bật nhất để cô nhìn thấy?

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 9
Khi biết Dĩ Thâm bị xuất huyết ở dạ dày, Mặc Sênh đến thăm. Tình cờ Dĩ Mai cũng ở đó, cô thuật lại những lời Dĩ Thâm đã tâm sự với cô trong những năm tháng Mặc Sênh đi xa. “Đối với Dĩ Thâm, tôi đã hết hy vọng rồi. Có lẽ vì tôi không đợi được như anh ấy”

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 10
Nhìn thấy Dĩ Thâm nằm trên gường bệnh, Mặc Sênh xót xa khi biết vì mình mà Dĩ Thâm đổ bệnh. Bảy năm có thể khiến cho một Triệu Mặc Sênh luôn hồn nhiên thành một người trầm lắng, rụt rè. Cô đơn nơi đất khách quê người đã đành, trở về nước Mặc Sênh vẫn cô đơn trên chính quê hương của mình

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 11
“Chạy đi thôi, nhưng chạy đi đâu? Chẳng phải đã rõ ràng rồi đó sao? Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng không nơi nào là không có Dĩ Thâm”

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 12
“Bao năm qua cô ta vẫn còn có sức mạnh để dày vò anh như thế”

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 13
Sau khi biết Mặc Sênh đã ly hôn, Dĩ Thâm hỏi: “Triệu Mặc Sênh, cô dựa vào đâu để cho rằng Hà Dĩ Thâm tôi sẽ cần một người đàn bà đã ly hôn?” Sáng hôm sau, anh gọi điện bảo Mặc Sênh cầm theo chứng minh thư để cùng nhau đi đăng ký kết hôn

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 14
Ở ủy ban, lúc cùng nhau ký tên lên giấy hôn Mặc Sênh do dự. Đến khi người trực ban hỏi lại: “Cô ơi, cô có tự nguyện không?” – “Đương nhiên”. Mặc Sênh đáp. Dĩ Thâm khi đó đã nhìn cô chằm chằm, có lẽ vì sợ sẽ vụt mất cô một lần nữa?

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 15
Vừa kết hôn xong Dĩ Thâm lập tức bay sang Quảng Châu công tác. Mặc Sênh dọn đồ đến nhà Dĩ Thâm, nhìn đống quần áo của Dĩ Thâm treo trong tủ áo. Mặc Sênh tự nhủ: “Nhất định sẽ hạnh phúc”

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 16
Mặc Sênh đếm những viên gạch lát đường trong lúc chờ Dĩ Thâm, thói quen ấy dường như đưa cả hai trở về thời đại học. Nhưng để chờ đến ngày đoàn tụ này, bảy năm nay Dĩ Thâm đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín?

Những câu thoại "đắt giá" nhất trong "Bên Nhau Trọn Đời" (P.2) 17
Trên đường về nhà, nhìn thấy hai cô gái trẻ đang chụp hình cho nhau. Dĩ Thâm nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là trong thứ ánh sáng flash lóa lên như thế này. Dù cả hai đã là vợ chồng, nhưng nghĩ về bảy năm xa cách đó Mặc Sênh ở bên cạnh một người đàn ông khác. Dĩ Thâm không thể không tránh khỏi ghen tuông

Tập 17, 18 sẽ tiếp tục lên sóng tối nay trên đài Giang Tô để tiếp nối cuộc sống kết hôn giữa Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Ngoài ra Hà Dĩ Thâm sẽ có dịp “đụng độ” với “chồng cũ” Ưng Quân của Triệu Mặc Sênh.

(Tổng hợp)