Những bộ phim nói tiếng nước ngoài không thể bỏ qua trong năm 2015 (P.1)

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 20/02/2015

Các đạo diễn nổi tiếng từng giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Cannes hay Oscar đồng loạt trở lại tung ra những bộ phim mới.

Trang The Playlist đã lập ra một danh sách những bộ phim không thể bỏ qua trong năm 2015 đến từ những đạo diễn châu Âu. Trong danh sách đó gồm nhiều tên tuổi đã từng được vinh danh tại các lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá như Cannes hay Oscar.
 
1. Flashmob (Đạo diễn Michael Haneke) 
 
Đạo diễn Michael Haneke 
Diễn viên: chưa công bố

Nội dung: Một nhóm người đến với nhau qua internet và cùng chung tay thực hiện một tiết mục flashmob đình đám trên sân khấu.

Michael Haneke là cha đẻ của nhiều bộ phim với những giải thưởng danh tiếng như Amour (giải Cành cọ vàng tại Cannes 2012; giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar lần thứ 87) và The White Ribbon (giải Cành cọ vàng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Cannes 2009). Chính vì thế, nhiều người rất kỳ vọng và dự án mới của ông khi Michael Haneke công bố hồi tháng 5 năm ngoái rằng ông sẽ bắt đầu quay bộ phim tiếp theo của mình. Nhưng rồi có tin phim bị dừng sản xuất với lý do đạo diễn người Áo chờ cho đến khi tìm được nữ diễn viên chính thật ưng ý, mới bắt đầu khai máy. 

Theo thông tin chính thức cuối cùng về dự án, có vẻ Flashmob có nội dung thay đổi 180 độ so với bộ phim tình cảm Amour, từng đoạt giải Cành cọ vàng của Michael Haneke. Nhiều người đang suy đoán về một số nữ diễn viên Hollywood tài năng đang được đạo diễn nhắm đến, vì câu chuyện trong Flashmob được lấy bối cảnh ở Mỹ. Về thời điểm phát hành của Flashmob cũng chỉ biết là trong năm 2015, nhưng chưa có ngày cụ thể. Theo thông lệ, gần như tất cả các bộ phim của Michael Haneke đều được công chiếu tại Cannes (trừ Funny Games năm 2007), khán giả cho rằng có thể phim đã bí mật được thực hiện để kịp ra mắt trong tháng 5 tới.

2. Love (Đạo diễn Gaspar Noé)
 

Diễn viên: chưa công bố

Nội dung: Một câu chuyện tình tay ba với những kỷ niệm về quan hệ tình dục một cách vui vẻ.

Đạo diễn người Argentina Gaspar Noé là một trong những đạo diễn gây nhiều tranh cãi nhất trong giới làm phim. Ông đã gây tiếng vang khi thực hiện những bộ phim được coi là kỳ dị, bắt đầu với I Stand Alone năm 1998 với Philippe Nahon đóng vai chính: một đồ tể biến thành kẻ hung hăng bạo lực; Tiếp theo là Irreversible năm 2002 đứng đầu danh sách những bộ phim gây sốc nhất từng được thực hiện, trong đó có cảnh cưỡng bức trong đường hầm do Monica Bellucci thể hiện. Và sau đó là bộ phim gây tranh cãi Enter the Void (2009) với Paz de la Huerta đóng vai chính. Dự án tiếp theo của Gaspar Noé mang tên Love hứa hẹn sẽ vượt qua những ranh giới và khán giả có thể tưởng tượng. Phim lấy bối cảnh ở Paris, với sự tham gia của một dàn diễn viên vô danh. Trong Love, Gaspar Noé kể một câu chuyện tình yêu rất nóng bỏng từ quan điểm tình dục của người xem. Phim thậm chí được mô tả gần như là một phiên bản khác của Fifty Shades of Gray.

3. La Blessure (đạo diễn Abdellatif Kechiche)
 

Diễn viên: Gerard Depardieu

Nội dung: Bộ phim là câu chuyện xoay quanh một cậu thiếu niên tìm cách đánh mất trinh tiết của mình trong kì nghỉ ở Tunisia.

Rất ít đạo diễn đạt đến đỉnh cao của chủ nghĩa hiện thực về tình cảm trong điện ảnh như Abdellatif  Kechiche. Trước khi là một nhà biên kịch, đạo diễn, ông từng là diễn viên. Vào năm 2000, với kịch bản La Faute à Voltaire, đạo diễn người Pháp gốc Tunisia đã làm mê hoặc nhà sản xuất Jean Francois Lepetit và bộ phim đã giành giải Sư tử vàng tại LHP Vennice. Sau La Faute à Voltaire, ông tiếp tục cho ra lò những bộ phim nổi tiếng như Games of Love and Chance (giải César dành cho đạo diễn xuất sắc nhất - 2003), The Secret of the Grain (giải César dành cho đạo diễn xuất sắc nhất - 2007). Blue is a Warmest Colour của ông cũng là bộ phim đồng tính nữ đầu tiên trong lịch sử giành Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 66. 
 
Sau nhiều lần cân nhắc về những gì cần làm, Abdellatif  Kechiche chọn La Blessure (The Wound Real) là dự án tiếp theo của mình. Phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết của Francois Begaudeau (biên kịch và ngôi sao của bộ phim The Class năm 2008 của Laurent Cantet). Không có nhiều thông tin về phim ngoại trừ việc công bố nam diễn viên gạo cội Gerard Depardieu đóng vai chính. Ban đầu La Blessure định ra rạp vào tháng 8/2014, tuy nhiên hiện nay phim mới đang trong giai đoạn hậu kỳ. Như vậy, người xem hy vọng có thể được chiêm ngưỡng tác phẩm tiếp theo của Abdellatif Kechiche tại Cannes sắp tới.
 
4. Love in Khon Kaen (đạo diễn Apichatpong Weerasethakul)
 

Diễn viên: Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi

Nội dung: Phim kể về một bà nội trợ cô đơn ở tuổi trung niên, hiện đang chăm sóc một người lính mắc bệnh khi ngủ thì anh rơi vào một ảo giác gây nên những giấc mơ kỳ lạ, ma quái và lãng mạn. 

Mặc dù từng có bộ phim dài Mekong Hotel được công chiếu tại Cannes năm 2012, đạo diễn người Thái Apichatpong Weerasethakul đã không thực hiện thêm một bộ phim dài nào kể từ 2010, sau khi phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives giành được Cành cọ vàng. Do vậy, dự án mới nhất Love in Khon Kaen của ông (còn có tên gọi Cemetery of Kings) hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một điều bí ẩn đầy huyền bí của một đạo diễn chuyên thực hiện nhưng bộ phim khêu gợi trí tò mò của người xem. 

Với dự án này, một lần nữa Apichatpong Weerasethakul lại hợp tác với dàn diễn viên quen thuộc, bao gồm Jenjira Pongpas (Boonmee; Syndromes and a Century) và Banlop Lomnoi (Tropical Malady). Phim hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ và hy vọng tranh giải tại Cannes năm 2015.

5. Every Thing Will Be Fine (đạo diễn Wim Wenders)
 

Diễn viên: Rachel McAdams, Charlotte Gainsbourg, James Franco, Marie-Josée Croze

Nội dung: Một nhà văn vô tình gây ra cái chết của một đứa trẻ trong khi lái xe ô tô không có mục đích quanh vùng ngoại ô của thành phố. Trong suốt 12 năm sau anh luôn bị ám ảnh bởi ký ức tồi tệ đó.

Wim Wenders là người dẫn đầu thời kỳ New German Cinema. Từng làm nhiều phim nhựa, nhưng 15 năm qua, Wim Wenders gặt hái thành công lớn nhất với phim tài liệu.  Ông được vinh danh với những đề cử Oscar qua các bộ phim tài liệu nổi tiếng của mình như Pina (2011) và The Salt of the Earth (2013). Nhà làm phim Đức cũng vừa được trao giải Gấu Vàng Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (mới bế mạc ngày 15/2/2015) với đóng góp xuất chúng cho nền điện ảnh. 

Dự án mới Every Thing Will Be Fine sẽ được quay dưới định dạng 3D (mà ông từng sử dụng cho Pina) và có một dàn diễn viên hấp dẫn bao gồm Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams và James Franco. Phim hứa hẹn sẽ là một hướng đi mới tràn đầy năng lượng cho Wim Wenders, sau nhiều phim nhựa không mấy thành công.  

6. Microbe et Gasoil (đạo diễn Michel Gondry)
 

Diễn viên: Audrey Tautou và một dàn diễn viên thiếu nhi lần đầu đóng phim. 
 
Nội dung: Một bộ phim hành trình đầy bất ngờ và khác thường kề về hai thanh thiếu niên thường bị gọi là “vi khuẩn” và “dầu nhớt”, cũng như chuyến đi du lịch vòng quanh nước Pháp của họ. 

Mặc dù dự án sau cùng Mood Indigo phát hành năm 2013 của Michel Gondry có doanh thu khá tệ nhưng ông vẫn không cò thời gian để buồn phiền vì quá bận rộn với bộ phim tài liệu Is the Man Who is Tall Happy?. Trong dự án mới Microbe et Gasoil, ông tái ngộ với ngôi sao Audrey Tautou của Mood Indigo trong vai chính và một dàn diễn viên mới toanh trong một dự án quay theo hành trình. Phim kể lại cuộc phiêu lưu hoang dã của hai thiếu niên được miêu tả là những người chuyên bị bạn bè trêu chọc gọi là “vi khuẩn” và “dầu nhớt”. Khi những ngày nghỉ hè đến gần, hai người bạn không muốn dành hai tháng ở nhà đầy nhàm chán. Với một động cơ máy cắt cỏ và các tấm ván gỗ khác nhau, họ quyết định chế ra một "chiếc xe" của riêng mình và lên đường phiêu lưu vòng quanh nước Pháp. Phim được khai máy vào tháng 8 năm ngoài và dự kiến có thể ra mắt vào mùa hè này.

7. Erran (đạo diễn Jacques Audiard)
 

Diễn viên: Vincent Rottiers

Nội dung: Phim kể về một chiến binh Lanka Sri chạy trốn tới Paris với hy vọng có một cuộc sống ổn định hơn, nhưng anh bị buộc quay trở lại làm kẻ bạo lực.

Nhà làm phim người Pháp Jacques Audiard từng được ca ngợi hết lời với hai dự án: A Prophet năm 2009, phim nhận giải của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes và chín giải Cesar (bao gồm cả giải Đạo diễn xuất sắc); Còn Rust and Bone năm 2012 giúp Marion Cotillard một đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình tại giải Quả cầu vàng và đã được trao bốn giải Cesars trong chín đề cử. Ông cũng giành được giải Kịch bản tại Cannes năm 1996 cho A Self Made Hero, trong khi The Beat That My Heart Skipped năm 2005 giành được Best Director and Film tại giải Cesar. 

Jacques Audiard là một người chuyên “tạo hit” không chỉ trong nước, mà còn ở nước ngoài. Chính vì vậy, dự án thứ bảy của ông mang tên Erran được kỳ vọng rất cao. Phim hiện đang trong quá trình sản xuất nhưng được giữ bí mật tuyệt đối. Bộ phim xoay quanh một chiến binh Tamil người Sri Lanka nay là một người tị nạn chính trị ở Pháp. Anh chạy trốn tới Paris với hy vọng một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng khi một sự cố bất ngờ đến với mình, anh buộc phải quay lại sử dụng bạo lực. Phim chưa có ngày ra mắt.

8. Elle (đạo diễn Paul Verhoeven)
 

Diễn viên: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Charles Berling, Anne Consigny

Nội dung: Một doanh nhân quyền lực tìm cách trả thù kẻ hiếp dâm và quấy nhiễu mình, nên đã tham gia vào một trò chơi tâm lý mèo vờn chuột.

Không thể bỏ qua sự đóng góp vào nền điện ảnh phong phú của đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven, người từng gây “bão” với Turkish Delight năm 1973. Ông chính là người ngồi sau máy quay các dự án doanh thu khủng tại Hollywood như Basic Instinct (1992), RoboCop (1987) và Total Recall (1990). Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng ngoài một vài dự án không mấy tiếng vang như Hollow Man (2000), Black Book (2006) và Tricked (2012), Paul Verhoeven bắt đầu sản xuất dự án mới từ tháng một vừa qua.

Phim mang tên Elle, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Oh… của tác giả Philippe Djian và được quảng cáo rầm rộ bởi ngôi sao nổi tiếng Isabelle Huppert. Cô nói: "Ông ấy là một trong những đạo diễn tốt nhất trên thế giới đối với tôi. Cuốn sách cũng như nhân vật này vô cùng mạnh mẽ". Ngoài ra, có một số diễn viên khác đã được công bố gần đây, trong đó có ngôi sao đang lên Laurent Lafitte (người gần đây đã đóng cặp với Fanny Ardant trong Bright Days Ahead); cũng như Anne Consigny. Bộ phim cũng sẽ tái hợp Isabelle Huppert với Charles Berling, bạn diễn của cô từ Les Destinees Sentimentales (2000) và The Comedy of Innocence (2000). Elle sẽ đánh dấu lần đầu tiên Paul Verhoeven làm bộ phim nói tiếng Pháp của mình. Phim có thể sẽ được ra mắt tại Liên hoan phim Venice năm nay.

9. Nobody Wants the Night (đạo diễn Isabel Coixet)
 

Diễn viên: Rinko Kikuchi, Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Matt Salinger

Nội dung: lấy bối cảnh tại Greenland khoảng năm 1908, câu chuyện kể về hai người phụ nữ cùng đem lòng yêu một người đàn ông.

Sau khi có tin bộ phim mới nhất của đạo diễn Isabel Coixet sẽ mở màn Liên hoan phim Berlin, thì nhà sản xuất liền công bố hình ảnh đầu tiên và trailer của bộ phim. So với một số phim nước ngoài khác, Nobody Wants the Night nhiều thông tin hơn hẳn. Cho dù phim dùng tiếng Anh, nhưng đạo diễn người Tây Ban Nha đã tuyển một dàn diễn viên quốc tế xuất sắc bao gồm siêu sao Pháp Juliette Binoche, ngôi sao nổi tiếng người Nhật Rinko Kikuchi và bác sĩ người Ailen Gabriel Byrne. Chính vì vậy, khó có thể phủ nhận đây cũng có thể gọi là một bộ phim nói tiếng nước ngoài. Nobody Wants the Night chắc chắn là một trong những chuyện tình tay ba thích hợp nhất trên màn bạc vào năm 2015. Với sự khắc nghiệt, băng giá, bối cảnh Canada đóng một vai trò lớn trong câu chuyện. Bộ phim được ca ngợi là bữa tiệc thị giác vĩ đại nhất với kỹ thuật quay phim hoành tráng Phim được ra mắt tại Liên hoan phim Berlin và có thể sẽ phát hànhvào mùa thu này.

10. On the Milky Road (đạo diễn Emir Kusturica)
 

Diễn viên: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Miki Manojlovic, Sloboda Micalovic

Nội dung: Bộ phim kể lại một trong ba sự kiện thay đổi cuộc sống của một người đàn ông ở vùng nông thôn Serbia, với những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của mình. 

Đạo diễn người Serbia được nhiều người ngưỡng mộ với hai chiến thắng giải Cành cọ vàng (Time of the Gypsies năm 1998; Underground năm 1995). On the Milky Road đã được phát triển trong hơn ba năm và nhiều lần “rục rịch” ra rạp. Tuy nhiên, chắc chắn trong năm nay, khán giả sẽ được đón nhận On the Milky Road (từng được gọi là Love and War). Bộ phim được lấy cảm hứng từ bộ phim ngắn Our Life của Emir Kusturica và bao gồm ba câu chuyện: câu chuyện đầu tiên là về một người lính với nhiệm vụ lấy được sữa trong làng gần đó và mang nó đến cho các đồng đội; thứ hai là về một người phụ nữ đưa cho anh sữa; thứ ba là về một cựu quân nhân (bây giờ là một nhà sư) khi ông kết thúc tất cả các nhiệm vụ hàng ngày, trèo lên những vách đá với một xô nước để làm sạch nó.
 
(Tổng hợp)