Những bản nhạc phim điện ảnh Hoa ngữ cực "đỉnh"

Ngọc Minh, Theo 10:22 21/08/2011

Không hề thua kém "anh bạn" nhạc phim truyền hình đâu nhé!

So với "người anh em" truyền hình thì mảng phim điện ảnh Hoa ngữ lại ít phổ biến hơn hẳn đối với khán giả Việt Nam. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, điện ảnh Trung Quốc phát triển bùng nổ. Các nhà làm phim Hoa ngữ cũng bắt đầu chăm chút kỹ lưỡng hơn cho phần nhạc trong phim - một "vũ khí bí mật" lợi hại. Tuy nhiên, nếu như mảng phim truyền hình có số lượng ca khúc và ca sĩ thể hiện tương đối đông đảo thì điện ảnh lại trái ngược hoàn toàn. Số lượng những ca khúc nhạc phim hay thường tập trung về tay một số ca sĩ nhất định (như Trương Tịnh Dĩnh hay Tôn Nam). Dù vậy, điện ảnh Hoa ngữ cũng có "kha khá" những bản nhạc phim xuất sắc đấy!

Nam nhi tự cường - nhạc phim Hoàng Phi Hồng



Võ sư huyền thoại Hoàng Phi Hồng luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhà làm phim Hoa ngữ. Cuộc đời anh hùng, khí phách hiên ngang và những chiêu thức võ công có một không hai của ông đã được tái hiện không biết bao nhiêu lần trên màn ảnh (cả điện ảnh lẫn truyền hình). Một điều khá thú vị là hầu hết các bản phim Hoàng Phi Hồng đều sử dụng một ca khúc nhạc phim duy nhất - Nam nhi tự cường.


Võ sư Hoàng Phi Hồng phiên bản Lý Liên Kiệt

Chắc hẳn những ai từng nghe Nam nhi tự cường đều không thể phủ nhận rằng, nam ca sĩ Lâm Tử Tường không phải là người nổi tiếng nhất, nhưng lại là người thích hợp nhất với ca khúc này. Rất nhiều ca sĩ khác như Hồ Bân hay Thành Long cũng từng thể hiện lại Nam nhi tự cường nhưng không ai có thể sánh với giọng hát hào hùng, mạnh mẽ của Lâm Tử Tường. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, trong mỗi chúng ta đã trào dâng một khí phách sục sôi khó tả.


Nam nhi tự cường - Lâm Tử Tường (nhạc phim Hoàng Phi Hồng)

Ta dùng tất cả đáp đền tình yêu - nhạc phim Dạ yến



Hamlet phiên bản Trung - Dạ yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương thực sự không xuất sắc như những gì mà khán giả và giới phê bình mong đợi. Lấy nội dung chủ đạo về cuộc tranh đoạt giang sơn và mỹ nhân - "món ăn" mà khán giả Trung Quốc đã "phát ngấy", một kịch bản bị chỉnh sửa lại (do Củng Lợi - người được nhắm vào vai nữ chính không thể tham gia) như Dạ yến tất nhiên không đủ hấp dẫn người xem. May thay, phần âm nhạc và hình ảnh quá tuyệt vời đã "cứu vớt" bom tấn Hoa ngữ này.



"Nữ hoàng nhạc phim" xứ Trung - Trương Tịnh Dĩnh được trao "đất" khoe giọng tối đa với Ta dùng tất cả đáp đền tình yêu - một trong những điểm sáng của Dạ yến. Với giai điệu mang màu sắc cổ điển cùng ca từ đầy ám ảnh, Ta dùng tất cả đáp đền tình yêu mê hoặc người nghe ngay từ lần đầu tiên. Ca khúc vẽ nên một bức tranh về một thời thế loạn lạc đảo điên, khi mà tình yêu bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực.

"Chỉ vì một khúc ca
Mà máu nhuộm hồng cô quạnh
Chỉ vì một giấc mộng
Mà tan nát sơn hà
...
Ta dùng tất cả đáp đền tình yêu
Mà người không trở lại
Năm tháng từ đây chia đôi
Mãi mãi chẳng còn bão tố xoay vần"


Ta dùng tất cả đáp đền tình yêu - Trương Tịnh Dĩnh
(nhạc phim Dạ yến)

Endless Love - nhạc phim Thần thoại




Không chỉ phối hợp diễn xuất xuất sắc mà cặp đôi Hoa - Hàn Thành Long - Kim Hee Sun cũng hòa giọng rất "nhuyễn" với bản tình ca Endless Love. Khác với những bản nhạc phim Hoa ngữ thông thường, Endless Love được phân ra 2 lời Hoa - Hàn rõ rệt dành cho Thành LongKim Hee Sun. Endless Love cũng là một trong những bản nhạc phim điện ảnh được khán giả Việt Nam biết tới nhiều nhất.


Cặp đôi Hoa - Hàn Thành Long - Kim Hee Sun

Cả hai đều không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp nên Endless Love không thể bằng các bản nhạc phim khác về chất giọng hay kỹ thuật hát. Song, những tình cảm chan chứa được 2 ca sĩ nghiệp dư này gửi gắm trong Endless Love thì khó có ca khúc nào sánh được. Bởi hơn ai hết, Thành Long - Kim Hee Sun chính là những người đã sống cùng nhân vật, thấu hiểu tường tận nhất những tâm tình sâu kín của Mông NghịNgọc Thấu.


Endless Love - Thành Long & Kim Hee Sun
(nhạc phim Thần thoại)

Họa tâm - nhạc phim Họa bì



Mặc dù nội dung của Họa bì gây nhiều tranh cãi về những cảnh nóng quá lộ liễu và táo bạo, song sức hút của nhạc phim - Họa tâm là điều không thể chối cãi. Một lần nữa, nữ ca sĩ xinh đẹp, tài năng Trương Tịnh Dĩnh lại là người được "chọn mặt gửi vàng". Và cô tiếp tục không phụ sự kỳ vọng của khán giả và nhà sản xuất. Chất giọng cao vút của Trương Tịnh Dĩnh đã thể hiện xuất sắc tâm trạng hoang mang, xáo động của người con gái đang ấp ủ trong lòng một mối tình si.


Họa tâm - Trương Tịnh Dĩnh (nhạc phim Họa bì)

Nữ chính Triệu Vy (vai Bội Dung) cũng từng cover lại Họa tâm trong một chương trình giao lưu. Khán giả nhận xét rằng, màn biểu diễn Họa tâm của nàng "Én nhỏ" ngày nào cũng rất có bản sắc và không kém phần xuất thần. Nếu như bản của Trương Tịnh Dĩnh đại diện cho trái tim cô đơn của hồ ly Tiểu Duy thì Họa tâm phiên bản Triệu Vy lại giống như lời tâm sự của người vợ hiền thảo, đáng thương Bội Dung.


Họa tâm - Triệu Vy

Hoa cải - nhạc phim Đại binh tiểu tướng



Đại binh tiểu tướng là bộ phim tâm huyết mà Thành Long đã ấp ủ trong suốt 20 năm ròng rã. Phim có thể nói là do một tay Thành Long "gây dựng". Từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản, đạo diễn... cho tới nhạc phim cũng được chính tay anh thực hiện. Ca khúc chủ đề của phim mang cái tên giản dị - Hoa cải. Thậm chí ca từ của Hoa cải cũng dung dị, mộc mạc - chỉ là câu chuyện nhỏ của một người lính trận suy tính nên trồng gì trên mảnh đất 5 mẫu. Tuy nhiên, đằng sau ca từ ấy là ý nghĩa to lớn: Phê phán chiến tranh phi nghĩa, đề cao hòa bình. "Hòa bình là vô giá" cũng chính là thông điệp cốt lõi mà Thành LongĐại binh tiểu tướng muốn gửi tới khán giả.


Hoa cải - Thành Long (nhạc phim Đại binh tiểu tướng)

Đài hoa cúc - nhạc phim Hoàng Kim Giáp



Được mời vào bộ phim bom tấn Hoàng Kim Giáp, anh chàng ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân đã "đáp lễ" bằng một ca khúc tuyệt hay. Đài hoa cúc - nhạc phim Hoàng Kim Giáp - mang đậm dấu ấn Châu Kiệt Luân, là một ca khúc đặc trưng cho phong cách âm nhạc mang âm hưởng nhạc dân tộc Trung Hoa. Đoàn làm phim Hoàng Kim Giáp cũng "sắm" riêng cho Châu Kiệt Luân một MV nhạc phim cực chất. Hình ảnh Châu Kiệt Luân chơi đàn trên mặt hồ rải đầy hoa cúc cũng lãng mạn và rực rỡ không thua bất kỳ cảnh phim chính thống nào.


Đài hoa cúc - Châu Kiệt Luân (nhạc phim Hoàng Kim Giáp)