Nhìn lại thời “ngô nghê” của Kim Soo Hyun trên màn ảnh

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/04/2014

Trước khi tỏa sáng rực rỡ với "The Moon Embracing The Sun" hay "Man From The Stars", Kim Soo Hyun được khán giả nhớ đến với hình tượng ngố tàu, đáng yêu.

Nhắc đến Kim Soo Hyun, đa phần mọi người sẽ nhớ tới 2 drama bom tấn của anh là The Moon Embracing The Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) và Man From The Stars (Vì Sao Đưa Anh Tới). Tuy nhiên trước khi nổi tiếng với vai diễn khắc họa hình ảnh người đàn ông lạnh lùng như Do Min Joon hay Lee Hwon, Kim So Hyun được khán giả màn ảnh đặc biệt yêu thích bởi hình tượng ngô ngố, đáng yêu.

Kim Soo Hyun chính thức khởi nghiệp làm diễn viên trên màn ảnh nhỏ bằng 1 vai phụ trong drama Kimchi Cheese Smile (2007). Ai cũng phải bật cười trước tạo hình tóc dài “cổ điển” hay đầu xù mì của chàng diễn viên điển trai.
 
 

Năm 2008, Kim Soo Hyun tham gia vào bộ phim ngắn nổi tiếng Jungle Fish. Trong tác phẩm này, anh có cơ hội hợp tác cùng nữ diễn viên trẻ Park Bo Young. Với khuôn mặt “búng ra sữa”, không khó để Kim Soo Hyun hóa thân hoàn hảo vào vai cậu học sinh Han Jae Ta. 
 
 

Cũng trong năm này, Kim Soo Hyun còn tham gia vào tác phẩm Cherry Blossom. Đây là dự án được thực hiện bởi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Anh đóng vai Han Hyun Joon – em trai của han Hyun Min (Shin Jung Yoon). Cô gái Trung Quốc Zhang Lina (Zhang Tianai) tình cờ gặp mặt 2 anh em và cùng họ trải qua 1 ngày du lịch thú vị tại Seoul.
 
 

Năm 2009, Kim Soo Hyun xuất hiện trong phim ngắn Worst Friends với vai Junki. Đây cũng là tác phẩm khiến người hâm mộ sốc nặng khi “lục lọi” quá khứ diễn xuất của anh. Ngoài vẻ ngố tàu quen thuộc, Kim Soo Hyun còn có cảnh nóng với bạn diễn trong Worst Friends.
 

Trước khi thành danh ở địa phận phim truyền hình, Kim Soo Hyun dường như rất có duyên với các dự án phim ngắn. Sau Worst FriendsKim Soo Hyun lại hóa thân vào vai cậu sinh viên Cheon Jae trong 7 Years of Love.
 
 

2009 cũng là năm ngôi sao Kim Soo Hyun được khán giả chú ý tới nhiều hơn. Anh được giao vai Cha Kang Jin thời niên thiếu trong tác phẩm Will It Snow for Christmas?.
 
 

Đồng thời, Kim Soo Hyun cũng tham gia đóng vai chính Kang Jae Il trong bộ phim ngắn Father’s House. Dù tác phẩm này chỉ vỏn vẹn có 2 tập nhưng khiến không ít người xem phải xúc động.
 
 

Kim Soo Hyun lại 1 lần nữa gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ với vai Lee Seung Mo thời niên thiếu trong drama Giant (2010). Đây cũng là tác phẩm Kim Soo Hyun lần đầu hợp tác cùng “tiểu Lee Hwon” Yeo Jin Goo trước The Moon Embracing The Sun (2012).
 
 

Dream High (2011) là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun. Với vai Song Sam Dong ngố tàu, chung tình cũng như tài năng, Kim Soo Hyun đã chính thức được người xem công nhận. Đây cũng là khởi đầu cho những vai diễn lớn sau này cùng vô vàn hợp đồng quảng cáo của anh.
 
 

HOT: Kenh14.vn dành tặng độc giả 20 vé tham gia chương trình Fan meeting Kim Soo Hyun vào 13h00 ngày thứ Ba 22/4/2014 tại TP.HCM.

Để tham gia chương trình nhận vé, bạn hãy Like ngay và truy cập vào Fanpage Kenh14.vn update cách tham gia chương trình để có cơ hội trúng thưởng.

20 độc giả có lượng Like nhiều nhất khi Share post theo yêu cầu trên Fanpage Kenh14.vn sẽ được nhận vé miễn phí gặp mặt Kim Soo Hyun.

Chương trình tặng vé chỉ kéo dài từ ngày thứ 6 (18/4) cho đến Chủ nhật (20/4). Vé sẽ được phát cho các bạn trúng giải vào ngày Thứ 2 (21/4) tại văn phòng Kenh14 TP.HCM.